Vụ tai nạn hàng hải gây chấn động vừa xảy ra vào ngày 27/1, khi một chiếc tàu du lịch chở khách từ cảng Sultan Qaboos ở Muscat, thủ đô Oman, bị lật úp khoảng 2,5 hải lý ngoài khơi biển ở khu vực Muttrah.
Theo tuyên bố của Cảnh sát Hoàng gia Oman, trên tàu có tổng cộng 25 du khách Pháp, cùng với một hướng dẫn viên và thuyền trưởng. Chiếc tàu đang trên đường đến các đảo Damaniyat, điểm du lịch nổi tiếng với cảnh biển đẹp và hoạt động lặn ngắm san hô thì gặp nạn vào sáng hôm đó.

Xe cứu thương đang trên đường đến hiện trường vụ lật thuyền ngoài khơi Muscat, Oman.
Cơ quan chức năng cho biết ba du khách đã thiệt mạng, trong khi hai người khác bị thương nhẹ và được lực lượng cứu hộ sơ cứu ngay tại hiện trường. Các đội cứu hộ từ Cơ quan Phòng vệ Dân sự và Cứu thương Oman đã nhanh chóng tới ứng phó, phối hợp với lực lượng cảnh sát biển và các tàu du lịch khác để hỗ trợ nạn nhân.
Lực lượng chức năng sau đó đã đưa thi thể những người tử vong và hành khách bị thương về cảng Sultan Qaboos, nơi các đội y tế và cảnh sát tiếp tục hỗ trợ và điều tra vụ việc. Một số hành khách được cho là đã được cứu sống bởi tàu du lịch đi ngang qua khu vực tai nạn trước khi lực lượng cứu hộ đến.

Quang cảnh từ trên không của Cảng Sultan Qaboos ở thủ đô Muscat của Oman.
Cảnh sát Oman cho biết, một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân khiến tàu du lịch lật úp, với nhiều giả thuyết bao gồm thời tiết biến đổi hoặc điều kiện biển bất lợi vào thời điểm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên chưa có kết luận cuối cùng.
Bộ Ngoại giao Oman cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Pháp và gia đình các nạn nhân, đồng thời bày tỏ mong muốn những người bị thương sớm hồi phục.
Vụ việc một lần nữa đặt ra mối lo ngại về an toàn du lịch đường biển, nhất là với những tuyến xuất phát từ các khu vực đông du khách như vùng Muscat và những hành trình đến các đảo vùng vịnh Oman.
Nguồn: People