Không chỉ là biểu tượng chinh phục, đỉnh Everest còn lưu giữ hơn 300 thi thể - những dấu tích đóng băng giữa “vùng tử địa”, vừa ám ảnh vừa trở thành dấu mốc sinh tồn cho người sống.
Việc chinh phục nóc nhà thế giới bằng máy bay trực thăng đối mặt với những giới hạn khắc nghiệt về vật lý và khí động học mà hiện nay con người vẫn chưa thể vượt qua phổ biến.
Nhóm này đã trộn một lượng lớn bột nở vào thức ăn của các nhà leo núi nhằm gây ra các triệu chứng tiêu hóa, sau đó dàn dựng các cuộc cứu hộ giả để trục lợi bảo hiểm.
Ngọn núi Everest luôn là một đỉnh cao thách thức biết bao nhiêu người ưa mạo hiểm. Chính vì thế, Everest còn là ngôi mộ mở của hàng trăm nhà leo núi đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó nổi tiếng nhất vẫn là "Giày Xanh" Tsewang Paljor.