Câu chuyện về một tân sinh viên "khác chuẩn" vừa chính thức cầm trên tay giấy báo nhập học từ Đại học Thanh Hoa – ở cái tuổi mà nhiều người đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu – đang khiến cả mạng xã hội nước này xôn xao.
Không phải một bạn trẻ mới rời ghế nhà trường, cũng chẳng phải gương mặt Gen Z nào đó, nhân vật chính lần này là một người phụ nữ 45 tuổi – người đã kiên trì theo đuổi tri thức suốt nhiều năm, bất chấp định kiến, bận rộn và những lời bàn ra tán vào. Và giờ đây, cô đã có mặt trong danh sách tân sinh viên của một trong những trường đại học danh giá nhất châu Á.
Tân sinh viên đặc biệt của Đại học Thanh Hoa. (Ảnh: Đại Học Đừng Học Đại)
Tân sinh viên đặc biệt ấy tên là Từ Đan, đến từ Trung Quốc, năm nay đã 45 tuổi. Nghe đến đây, nhiều người có thể ngỡ ngàng: 45 tuổi mà vẫn quyết tâm bước vào cánh cổng đại học, lại còn là Đại học Thanh Hoa danh giá? Nhưng đúng vậy, cô không chỉ vượt qua rào cản về tuổi tác, mà còn đạp đổ mọi định kiến về chuyện "học hành là việc của tuổi trẻ". Hành trình của Từ Đan là minh chứng sống động cho một thông điệp mạnh mẽ: "Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu".
Kèm với bức ảnh tờ giấy báo nhập học, "nữ sinh" này cũng tự hào chia sẻ:
"Nhớ lại 10 năm trước, tôi nghe họ nói: '35 tuổi thì chắc phải ổn định rồi chứ?', 'Mẹ bỉm sữa còn làm gì nữa?'. Nhưng tôi không cam lòng, tôi không chịu từ bỏ. Trong lúc chờ khách hàng ký hợp đồng, tôi mở lại bài giảng, biến chuyến tàu điện ngầm thành lớp học di động.
Hôm nay, tôi cuối cùng có thể tự hào nói: Thanh Hoa, tôi đã đến đây rồi!
Cái tôi của những ngày vẫn kiên trì học tập dù bị khách hàng từ chối, cái tôi của những đêm khuya dưới ánh đèn làm kế hoạch, cái tôi của những lần bay đến bất cứ đâu mà vẫn không quên khách hàng, tất cả giờ đây đều hòa vào chiếc huy hiệu vàng trên thông báo nhập học".
Ở tuổi 45 – cái tuổi mà nhiều người đã chọn sự an yên – Từ Đan lại bắt đầu một hành trình mới, dũng cảm và đầy cảm hứng. Điều gì đã thôi thúc cô? Đó chính là khát khao chứng minh rằng: tuổi tác chỉ là con số, còn ý chí mới là thứ định hình cuộc đời mỗi người.
Chúng ta đang sống trong một xã hội với vô số "deadline cuộc đời": bao nhiêu tuổi phải có gia đình, bao nhiêu tuổi phải ổn định sự nghiệp… Nhưng ai nói rằng bạn không thể viết nên câu chuyện riêng của mình theo cách khác? Giấc mơ là của bạn – và chỉ bạn mới có quyền định nghĩa nó. Học tập không phải là đặc quyền của tuổi trẻ, mà là một lựa chọn dành cho bất kỳ ai dám mơ ước và hành động. Dù bạn 25, 35 hay 45 tuổi, chỉ cần bạn bắt đầu, bạn đã chiến thắng chính mình.
Netizen cũng để lại rất nhiều bình luận ngưỡng mộ dưới bài chia sẻ của Từ Đan:
- Già không phải là muộn, sợ nhất là bạn không dám làm những điều mình muốn vì nghĩ mình đã già.
- Học bá này không chỉ giỏi mà còn rất xinh đẹp nữa, thật đáng ngưỡng mộ quá đi!
- Tôi đã khóc khi đọc câu chuyện này. Nó khiến tôi muốn đứng dậy và làm điều gì đó cho bản thân ngay bây giờ.
- 45 tuổi mà vẫn thi đỗ Thanh Hoa, độ tuổi 22 của tôi thực sự cần phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi.