Vừa qua, ca sĩ Quang Lê đã chia sẻ một clip quay lại cuộc trò chuyện của anh với danh hài Thúy Nga.
Thúy Nga và Quang Lê
Tại cuộc trò chuyện này, Quang Lê tiết lộ chuyện anh bị trục xuất khỏi Anh quốc dù mang theo hộ chiếu Mỹ chỉ vì lí do "quá thật thà". Theo đó, Quang Lê từng đi Úc, Canada, châu Âu và nhiều nước khác. Khi được hỏi lí do nhập cảnh, anh đều nói đi hát và được nhập cảnh suôn sẻ.
Vì vậy nên khi tới Anh quốc, anh cũng trả lời thật thà với hải quan sân bay rằng mình đi hát đám cưới bạn trai cũ ca sĩ Như Loan. Ai ngờ đâu, Quang Lê bị giữ lại suốt 12 tiếng ở sân bay rồi bị trục xuất về lại Mỹ để xin giấy phép đi hát, đúng mục đích.
Danh hài Thúy Nga nghe vậy cũng tiết lộ một sự cố của cô khi tới Canada diễn: "Hồi xưa châu Âu chưa như bây giờ nên nghệ sĩ chúng tôi mỗi lần đi diễn châu Âu, tới nước nào phải xin visa nước đó, rất cực.
Một chuyến đi diễn chúng tôi thường đi 5-6 nước châu Âu nên phải xin tới từng ấy cái visa. Tôi ở TP.HCM, phải bay ra Hà Nội mấy ngày chỉ để làm visa.
Sau này, chúng tôi chỉ cần làm một visa là đi được khắp châu Âu trừ Anh. Tôi rất sợ đi diễn ở hai nước là Anh và Canada. Hải quan Anh rất khó, hỏi nhiều và hỏi nhanh, tôi không nghe được.
Canada thì rất kỹ. Có lần tôi bị hải quan Canada giữ lại chỉ vì mặt bên ngoài không đẹp như trong hình hộ chiếu. Lúc đó tôi mới ngủ dậy từ máy bay xuống, nhìn mặt ghê quá nên bị giữ lại. Nhiều nữ nghệ sĩ khác cũng bị thế chứ không riêng gì tôi. Tôi phải mất một hồi giải thích, họ mới tin đó là tôi và cho tôi qua".
Tiếp đó, Quang Lê chia sẻ thêm về kinh nghiệm đi nước ngoài của mình: "Từ đó tôi rút kinh nghiệm, đi hát ở nước nào cũng phải xin giấy phép đi hát trước thì rất dễ dàng, chỉ phải đóng thuế một chút nhỏ thôi.
Tôi cũng đi hát ở Canada nhiều rồi nhưng có lần tới sân bay ở Canada bị hải quan hỏi vào nước họ làm gì. Nếu tôi nói đi chơi thì thoải mái nhưng nói đi làm thì có vấn đề, bị giữ lại để hỏi rất nhiều thứ.
Lần đó tôi cũng nói là vào Canada để đi hát và bị hải quan giữ lại để hỏi giấy phép hát. Tôi trả lời rằng không biết cách làm giấy phép, nhờ họ chỉ cho mình. Họ cũng làm cho tôi và bảo tôi đóng thuế 150 đô tại chỗ, thế là được nhập cảnh.
Họ cho phép làm giấy phép và đóng thuế ngay tại sân bay để được nhập cảnh luôn, còn như ở Anh là tôi bị đưa lên máy bay để về ngược lại Mỹ chứ không được vào".