"Đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải" tự sát ở tuổi 35, để lại di thư vạch trần góc tối hào môn

Gia Linh, Theo Phụ Nữ Số 19:00 13/05/2025
Chia sẻ

Người đẹp này phải chịu nhiều uất ức, tủi hờn sau khi lấy chồng đại gia.

"Đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải" Thẩm Lệ Quân từng khiến cả làng giải trí phải chấn động khi nhảy từ tầng 28, kết thúc sinh mệnh ở tuổi 35. Trước lúc ra đi, nữ diễn viên này còn để lại di thư dài 16 trang, vạch trần cuộc hôn nhân như địa ngục kéo dài suốt 8 năm của cô sau khi lấy chồng hào môn.

"Đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải" tự sát ở tuổi 35, để lại di thư vạch trần góc tối hào môn- Ảnh 1.

Thẩm Lệ Quân ra đi sau khi phải chịu nhiều uất ức vì lấy nhầm chồng.

Có thể nói, Thẩm Lệ Quân là một trong những hotgirl mạng xã hội đời đầu của đất nước tỉ dân. Năm 2004, cô giành giải quán quân trong một cuộc thi sắc đẹp bầu chọn qua mạng xã hội và được phong làm "Đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải". Nắm bắt cơ hội, Thẩm Lệ Quân bước chân vào showbiz và góp mặt trong một số bộ phim như Nhà Có Hỉ Sự, Khế Ước Hoán Thân…

"Đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải" tự sát ở tuổi 35, để lại di thư vạch trần góc tối hào môn- Ảnh 2.

Thẩm Lệ Quân tốt nghiệp Đại học Phục Đán – ngôi trường danh giá của Trung Quốc.

"Đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải" tự sát ở tuổi 35, để lại di thư vạch trần góc tối hào môn- Ảnh 3.

Sau khi vào showbiz, cô có cơ hội hợp tác với nhiều ngôi sao đình đám.

Sự nghiệp đang trên đà phát triển thì năm 27 tuổi, cuộc đời Thẩm Lệ Quân rẽ sang hướng khác khi gặp vị đại gia hơn cô 1 tuổi Ngô Khải Hâm. Sau 8 tháng quen biết, cặp đôi nhanh chóng về chung một nhà. Người đẹp họ Thẩm "theo chồng bỏ cuộc chơi", lựa chọn rời khỏi làng giải trí để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Chẳng ai ngờ được, ngay từ những phút đầu, cuộc hôn nhân này đã là một trò lừa đầy cay đắng.

Được biết, Ngô Khải Hâm từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ mà nguyên nhân là do gã thích "ăn nem, ăn chả". Thế nhưng, trong quá trình tìm hiểu, hẹn hò, chồng Thẩm Lệ Quân giấu kín chuyện từng lỡ làng. Mãi đến khi hôn lễ sắp diễn ra, "đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải" mới phát hiện sự thật về chồng mình. Thế nhưng, xiêu lòng theo những lời mật ngọt đầu môi, cô chấp nhận "nhắm mắt đưa chân", bước vào cửa hào môn.

"Đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải" tự sát ở tuổi 35, để lại di thư vạch trần góc tối hào môn- Ảnh 4.

Nhiều người cho rằng hành động của chồng Thẩm Lệ Quân chẳng khác nào lừa đảo, đánh bẫy nữ diễn viên Nhà Có Hỉ Sự.

Mở đầu với sự dối trá, cuộc hôn nhân của Thẩm Lệ Quân có quá nhiều khổ đau. Vì tình trạng sức khỏe không tốt và ông xã Ngô Khải Hâm có chút vấn đề về khả năng sinh sản, cô phải tiêm gần 300 liều thuốc giữ thai để sinh được 2 người con, 1 trai, 1 gái. Có thể nói, Thẩm Lệ Quân đã hi sinh cả thanh xuân, sự nghiệp vì gia đình nhưng những gì cô nhận được lại là sự phản bội phũ phàng từ người bên gối.

"Đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải" tự sát ở tuổi 35, để lại di thư vạch trần góc tối hào môn- Ảnh 5.

Ngay khi mới về chung nhà, mẹ chồng đã thúc giục Thẩm Lệ Quân nhanh chóng mang thai, sinh con. Nữ diễn viên cũng vô cùng nỗ lực để có được 2 thiên thần nhỏ.

Khi mang thai bé thứ 2 được 5 tháng, nữ diễn viên cay đắng phát hiện chồng đại gia có người khác. Sau khi tìm hiểu, Thẩm Lệ Quân mới biết sự phản bội này đã bắt đầu từ lâu. Trong di thư, nữ diễn viên cho biết: "Ngay khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, anh ta đã ngoại tình, hơn nữa còn ngoại tình suốt 8 năm ròng rã, chưa bao giờ ngừng nghỉ".

Bị phát hiện "ăn nem", chồng Thẩm Lệ Quân miệng thì nói sẽ cắt đứt quan hệ với kẻ thứ 3 nhưng thực chất gần như đêm nào cũng đến với đối phương, thậm chí còn thường xuyên đưa "bé ba" đi du lịch khắp nơi, dẫn cả về quê nhà. Khi Thẩm Lệ Quân kể lại chuyện này cho mẹ chồng thì chỉ nhận được lời khuyên bảo: "Con nhẫn nhịn 1 chút đi, tất cả là vì con cái".

"Đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải" tự sát ở tuổi 35, để lại di thư vạch trần góc tối hào môn- Ảnh 6.

Biết chồng ngoại tình, Thẩm Lệ Quân vẫn nhẫn nhịn vì con cái.

Điều khiến Thẩm Lệ Quân cay đắng nhất là Ngô Khải Hâm chỉ mải mê với những cuộc vui, quá vô tâm với con cái. Cô chia sẻ trong di thư rằng, khi con sốt đến 39°C, gã vẫn thản nhiên ở bên cạnh đánh bài, chẳng hề chăm sóc, hỏi han lấy một câu. Đỉnh điểm là việc người chồng tệ bạc sẵn sàng chi tiền tỷ cho "tiểu tam" nhưng lại chê Thẩm Lệ Quân mua cho con đôi giày hơn 400 NDT (1,4 triệu đồng) là quá đắt, không thể chấp nhận được. Không chỉ vậy, Ngô Khải Hâm còn lấy cả tiền mừng tuổi của con nhỏ để cho "bé ba" khiến công chúng vô cùng phẫn nộ.

"Đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải" tự sát ở tuổi 35, để lại di thư vạch trần góc tối hào môn- Ảnh 7.

Gã chồng tồi không hề quan tâm đến con cái khiến Thẩm Lệ Quân vô cùng đau khổ.

Chưa hết, kẻ thứ 3 Mã Minh Nguyệt còn có thái độ vô cùng ngang ngược, nhiều lần công khai thách thức chính thất khiến ai nấy đều phải nghẹn lời. "Bé ba" thường xuyên tương tác với Thẩm Lệ Quân trên mạng xã hội, mỉa mai cô bằng những ngôn từ quá quắt như "con gà mái chỉ biết đẻ trứng cho nhà giàu", "không giữ nổi trái tim chồng", "hoàn thành sứ mệnh, sinh được người thừa kế thì có thể cút đi"…

"Đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải" tự sát ở tuổi 35, để lại di thư vạch trần góc tối hào môn- Ảnh 8.

Nữ diễn viên nhiều lần bị "bé ba" công khai khiêu khích.

Quá nhiều đau khổ, uất ức, Thẩm Lệ Quân mắc phải căn bệnh trầm cảm. Không chỉ vậy, như trò đùa của số phận, người đẹp này còn bị phát hiện căn bệnh quái ác ung thử cổ tử cung giai đoạn cuối. Khi nói với chồng về bệnh tình, Thẩm Lệ Quân chỉ nhận được lời oán trách lạnh lùng: "Sao em nhiều chuyện thế?".

Kết hôn 8 năm, lần đầu tiên nữ diễn viên được chồng ở bên, cùng ăn sinh nhật là khi cô nằm trên giường bệnh. Hơn nữa, Ngô Khải Hâm chỉ cùng thổi nến sinh nhật với vợ, sau đó lại vội vã đi tìm tình nhân.

"Đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải" tự sát ở tuổi 35, để lại di thư vạch trần góc tối hào môn- Ảnh 9.

Thẩm Lệ Quân mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.

Quá suy sụp, người đẹp họ Thẩm quyết định rời xa nhân thế vào năm 2018, thậm chí còn muốn đưa 2 đứa con thơ đi cùng. Thế nhưng, có lẽ do bản năng của người mẹ, trong những giây phút cuối, Thẩm Lệ Quân đã từ bỏ suy nghĩ này. Điều mỉa mai là khi Thẩm Lệ Quân nhảy xuống từ tầng 28, chồng cô đang dẫn "bé ba" đi thử váy cưới. Sau tang lễ của nữ diễn viên, cặp đôi trơ trẽn này nhanh chóng tổ chức hôn lễ, về chung một nhà.

"Đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải" tự sát ở tuổi 35, để lại di thư vạch trần góc tối hào môn- Ảnh 10.

Phận đời của "đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải" khiến công chúng vô cùng xót xa, đồng thời, 2 kẻ khiến nữ diễn viên đau khổ phải nhận vô số gạch đá từ dư luận, bị chỉ trích nặng nề.

Trong di thư, chia sẻ rằng điều cô hối hận nhất là không quyết đoán ly hôn khi phát hiện chồng phản bội. Cô cũng bày tỏ sự trăn trở, lo lắng cho tương lai của hai con, sợ người cha vô trách nhiệm và mẹ kế "tiểu tam" sẽ đối xử tệ bạc với 2 bé. Sự yêu thương pha lẫn tuyệt vọng của nữ diễn viên này khiến khán giả nghẹn ngào cảm xúc. Chỉ vì lấy nhầm chồng, bông hoa đẹp nhất Thượng Hải (Trung Quốc) đã dừng lại ở tuổi 35.

"Đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải" tự sát ở tuổi 35, để lại di thư vạch trần góc tối hào môn- Ảnh 11.

Nguồn: 163

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày