Now, We Are Breaking Up: Song Hye Kyo à, đừng chỉ đẹp và nhạt nhẽo như thế nữa!

OP, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 19/11/2021

Now, We Are Breaking Up - phim mới của Song Hye Kyo không thực sự xuất sắc như kì vọng của khán giả.

Bài viết tiết lộ nội dung phim!

Now, We Are Breaking Up là tựa phim Hàn được khán giả quan tâm nhất hiện nay khi đánh dấu sự tái xuất của Song Hye Kyo kể từ thời điểm cô ly dị. Có sự góp mặt của một cái tên bảo chứng rating lại khai thác bối cảnh ngành công nghiệp thời trang, điều mà ít phim Hàn hiện nay khai thác, phim được kì vọng sẽ trở thành bom tấn màn ảnh Hàn những tháng cuối năm 2021. Thế nhưng sự thật có như là mơ?

Now, We Are Breaking Up: Song Hye Kyo à, đừng chỉ đẹp và nhạt nhẽo như thế nữa! - Ảnh 1.

Chuyện phim diễn biến nhanh, mới tập 2 đã lập tức "vào đề" nhưng sao chẳng có gì mới mẻ thế này!

Now, We Are Breaking Up là câu chuyện về tình yêu, cuộc sống thường nhật và công việc của Young Eun (Song Hye Kyo) - một nữ thiết kế vô cùng yêu nghề, coi việc sáng tạo và phục trang như linh hồn của chính mình. Dù đã gần 40 tuổi nhưng Young Eun không hề nghĩ đến việc có một mối quan hệ nghiêm túc bởi tổn thương từ mối tình đã kết thúc từ 10 năm trước. Mọi thứ đối với cô đảo lộn hoàn toàn khi Jae Guk (Jang Ki Yong) xuất hiện, cậu trai trẻ này là tình một đêm mà cô từng không cả nhớ mặt và cũng là em trai của người mà cô không thể quên.

Now, We Are Breaking Up: Song Hye Kyo à, đừng chỉ đẹp và nhạt nhẽo như thế nữa! - Ảnh 2.

Không dây dưa, dài dòng, Now, We Are Breaking Up lập tức vào đề ngay từ tập 2, hé lộ luôn mối quan hệ phức tạp của cặp đôi chính. Tất nhiên còn rất nhiều vấn đề chưa lời giải trong mối quan hệ này, nhất là chuyện tình quá khứ của Young Eun và anh trai Jae Guk, tuy nhiên vấn đề lớn nhất giữa họ đã được tiết lộ, điều này khiến khán giả có niềm tin vào một "happy ending" thay vì chuyện "breaking up" như nhan đề phim.

Now, We Are Breaking Up: Song Hye Kyo à, đừng chỉ đẹp và nhạt nhẽo như thế nữa! - Ảnh 3.

Không lắt léo, đánh đố khán giả là một điểm đáng khen của Now, We Are Breaking Up giữa vô vàn bộ phim quá lạm dụng drama lên sóng thời gian gần đây của truyền hình Hàn Quốc. Tuy nhiên, vẫn là giữa bối cảnh đặt cạnh loạt phim đầy drama khác, câu chuyện của Now, We Are Breaking Up đến thời điểm hiện tại quả là… chẳng có điểm nhấn đặc sắc nào cả. Dù trailer, teaser nhá hàng vô cùng hấp dẫn nhưng khi vào phim, hai tập đầu lại đi theo motif phim khá cũ, kịch bản cũng không có gì khiến khán giả cảm thấy tò mò, kích thích. Thậm chí ngay cả chuyện Young Eun là “chị dâu hụt” của Jae Guk cũng đã được một bộ phận khán giả đoán ra từ trước cả khi phim lên sóng.

Đây có thực sự là một bộ phim về thời trang không vậy?

Phim Hàn năm nay có quá nhiều tác phẩm khiến khán giả cực kỳ mãn nhãn vì sự đầu tư cho trang phục, bối cảnh, Now, We Are Breaking Up là tác phẩm được kì vọng sẽ mang lại cảm giác tương tự. Tuy nhiên, mang tiếng là phim về ngành công nghiệp thời trang nhưng hình ảnh trong phim hoàn toàn không có gì ấn tượng, thậm chí đến cả các góc máy cũng vô cùng bình thường.

Now, We Are Breaking Up: Song Hye Kyo à, đừng chỉ đẹp và nhạt nhẽo như thế nữa! - Ảnh 4.
Now, We Are Breaking Up: Song Hye Kyo à, đừng chỉ đẹp và nhạt nhẽo như thế nữa! - Ảnh 5.

Suốt tập 1, phim không hề mang tới cảm giác rằng các nhân vật làm ngành nghề có liên quan đến thời trang, nghệ thuật. Họ giống như những dân văn phòng bình thường, khô khan và dành thời gian cho các drama ngoài lề nhiều hơn là công việc. Thêm vào đó, thời trang của Song Hye Kyo trong 2 tập đầu cũng khá nhạt nhòa. Dĩ nhiên nó đẹp, sang và khiến nữ diễn viên trẻ ra vài tuổi nhưng với con số đầu tư lên tới 1,6 tỷ cho phục trang 2 tập, những gì khán giả nhận lại quả là không xứng đáng. Đặc biệt, phục trang của cô hoàn toàn không làm toát lên đặc trưng của nhân vật - một nhà thiết kế tài năng với đôi mắt nghệ thuật và sự sáng tạo hơn người. Vẫn là những trang phục này nhưng có lẽ Song Hye Kyo đem nó để diện ở bộ phim khác, như Encounter cách đây 3 năm chẳng hạn, thì sẽ hợp lý hơn!

Now, We Are Breaking Up: Song Hye Kyo à, đừng chỉ đẹp và nhạt nhẽo như thế nữa! - Ảnh 6.
Now, We Are Breaking Up: Song Hye Kyo à, đừng chỉ đẹp và nhạt nhẽo như thế nữa! - Ảnh 7.

Dàn diễn viên ổn áp, trừ cái tên quan trọng nhất!

Now, We Are Breaking Up quy tụ một dàn diễn viên khá đông đảo, toàn những cái tên bảo chứng về diễn xuất, riêng Song Hye Kyo thì bảo chứng về rating và danh tiếng. Và đúng như "quy ước" về sự bảo chứng này, Song Hye Kyo đường đường là nữ chính, có kinh nghiệm diễn xuất dày dặn nhất nhì dàn cast trong phim nhưng lại là lỗ hổng đáng tiếc của cả dàn. Không thể phủ nhận việc người đẹp đẹp trong mọi khoảnh khắc nhưng cách cô xây dựng nhân vậy khiến Ha Young Eun không khác gì tất cả những nhân vật mà trước đây cô từng đảm nhận. Dĩ nhiên, Song Hye Kyo diễn không tệ, vấn đề là cô ấy quá an toàn, từ ngoại hình, tóc tai, quần áo, cách trang điểm đến biểu cảm, diễn xuất, tất cả đều dập khuôn, không có gì phá cách, khác biệt hay sáng tạo. Song Hye Kyo đang đi vào chính lối mòn của bản thân mình, biến Young Eun thành một nhân vật hoàn mỹ, hoàn hảo tới mức nhạt nhòa.

Now, We Are Breaking Up: Song Hye Kyo à, đừng chỉ đẹp và nhạt nhẽo như thế nữa! - Ảnh 8.

Jang Ki Yong là một điểm nhấn thú vị của phim. Sự tươi trẻ trong lối diễn xuất của anh ấy giúp khán giả bớt đi cảm giác nhàm chán. Có điều, khách quan mà nói, thời trang, tạo hình nhân vật khá bụi bặm, đặc biệt là kiểu tóc có phần không hợp với gương mặt Jang Ki Yong, khiến vẻ ngoài của anh kém hấp dẫn hơn hẳn vai diễn trước đó ở Bạn Cùng Phòng Là Gumiho. Chemistry giữa Jang Ki Yong và các bạn diễn, đặc biệt là đàn chị Song Hye Kyo cũng là một điểm cộng của phim. Hi vọng trong những diễn biến tiếp theo, chemistry giữa hai nhân vật sẽ kéo Song Hye Kyo ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Now, We Are Breaking Up: Song Hye Kyo à, đừng chỉ đẹp và nhạt nhẽo như thế nữa! - Ảnh 9.

Dàn diễn viên phụ trong phim là một điểm sáng đáng khen ngợi khi ai cũng được chăm chút về ngoại hình và sở hữu lối diễn xuất ổn định. Kim Joo Hun, Choi Hee Seo, Park Hyo Joo, Yoon Na Moo - bốn gương mặt chủ chốt còn lại của phim, đều là những cái tên sở hữu lối diễn xuất chuyên nghiệp, đã được kiểm chứng qua vô số tác phẩm trước đó của họ.

Now, We Are Breaking Up: Song Hye Kyo à, đừng chỉ đẹp và nhạt nhẽo như thế nữa! - Ảnh 10.
Now, We Are Breaking Up: Song Hye Kyo à, đừng chỉ đẹp và nhạt nhẽo như thế nữa! - Ảnh 11.

Tạm kết

Nhìn chung, Now, We Are Breaking Up là một bộ phim khá cũ, từ câu chuyện đến nữ chính đều không kích thích được sự tò mò, thích thú của người xem. Bối cảnh, hình ảnh phim không đến nỗi tệ nhưng lại không mang được dáng dấp của một bộ phim về ngành công nghiệp thời trang. Dĩ nhiên, phim mới chỉ lên sóng 2 tập, mọi sự đánh giá đều khá vội vàng, chỉ biết tiếp tục chờ đợi, biết đâu kịch hay đang đợi ở phía sau.

Now, We Are Breaking Up: Song Hye Kyo à, đừng chỉ đẹp và nhạt nhẽo như thế nữa! - Ảnh 12.

Now, We Are Breaking Up lên sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên kênh SBS.

Nguồn ảnh: SBS