Ngoài việc đối mặt với kỳ thi quan trọng, học sinh cuối cấp còn cùng nhau lưu giữ vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ bên thầy cô, bạn bè qua những shoot hình kỷ yếu. Để tránh "đụng hàng chan chát", Gen Z chẳng ngần ngại book lịch cho một chuyến đi xa, sẵn sàng bỏ tiền bạc, thời gian, công sức chụp hẳn bộ ảnh sang chảnh, chi phí lên đến cả chục triệu đồng.
Từ lâu bộ kỷ yếu đã trở thành cuộc đua không ngừng nghỉ để tụi học trò so kè xem lớp nào sáng tạo, lầy lội và độc đáo hơn. Điều đau đầu nhất chính là chọn trang phục, chọn nhiếp ảnh, chọn địa điểm... sao cho ra đời 1 bộ ảnh sang xịn, xứng đáng post lên Facebook nở mày nở mặt với bạn bè. Vậy nên không còn đơn thuần là những bộ ảnh giản dị chụp dưới sân trường, Gen Z ngày nay rất chịu chi khi thuê nháy xịn, tạo concept hoàng gia châu Âu với mục đích duy nhất là sở hữu album ảnh kỷ yếu không thua kém bất kỳ lớp nào!
#1: Bộ ảnh kỷ yếu sang chảnh trị giá 70 triệu
Lớp 12A8 trường THPT Chuyên Đại học Vinh (Nghệ An) đã gây bão cộng đồng mạng. Dù đi chụp dính ngay ngày mưa bão khiến ảnh hậu trường ướt nhèm, học sinh phải chạy loạn tránh mưa nhưng thành quả nhận về lại xinh hết nấc. Liên hệ với một thành viên trong lớp, cô bạn Khánh Linh cho biết địa điểm chụp là đền thờ vua Quang Trung, nằm ở núi Dũng Quyết (TP. Vinh, Nghệ An).
Lớp học gặp một số sự cố khi chụp ảnh như: Mất điện, dính ngày mưa bão...
Do mất điện nên lớp học phải trang điểm trong bóng tối
Bộ ảnh chụp theo concept Việt phục với chi phí lên đến 70 triệu. Chi phí chụp ảnh của mỗi thành viên khoảng 689.000 đồng/người. Tuy nhiên nếu tính cả make up, mua đồ dùng cá nhân, ăn chơi thì con số phải lên đến 1,5 triệu/người. Trung bình, lớp học này sẽ tốn khoảng 66 triệu đồng cho việc chụp kỷ yếu cuối cấp. Mặc dù đã biết trước thời tiết nhưng vì quá hào hứng đi, bên cạnh đó cũng đã chốt lịch trình nên lớp vẫn quyết tâm đi đến cùng.
Buổi chụp hôm đó, lớp học này đã được thực hiện 3 concept. Buổi sáng trang phục áo dài, buổi chiều concept riêng và buổi tối dự tiệc. Vì cơn mưa chỉ kéo dài một chút vào buổi sáng nên sau đó, lớp 12A8 đã tiếp tục thực hiện buổi chụp áo dài Việt phục của mình. Ngoài dính mưa bão, lớp học này còn bị mất điện. Vì lúc mất điện là khoảng 4-6 giờ sáng nên các bạn học sinh phải trang điểm trong bóng tối, không sử dụng được các máy làm tóc.
Một số hình ảnh khác của bộ ảnh kỷ yếu trị giá 70 triệu (Nguồn ảnh: BFF Media)
#2: Chi 11 triệu chụp style dân tộc, học trò thu về bộ kỷ yếu chất lừ
Bộ ảnh kỷ yếu đậm chất dân tộc của học sinh đến từ lớp 12A3 trường THPT Thành phố Cao Bằng đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Trang phục bắt mắt, người mẫu thần thái cùng hình ảnh được chụp chỉn chu đã khiến người xem có cái nhìn sâu sắc hơn về quần áo của dân tộc vùng Cao Bằng.
Bộ ảnh kỷ yếu đậm chất dân tộc của lớp học gây ấn tượng mạnh về màu sắc cũng như sự độc đáo
Nữ sinh trong lớp xinh xắn vô cùng!
Liên hệ với một thành viên trong lớp, cô bạn Hồng Ngọc chia sẻ lý do chọn trang phục dân tộc làm concept chính: "Lớp mình trước đó cũng nghĩ đến những concept khác như sườn xám, boho, đồ hỷ phục Trung Quốc. Gây tranh cãi nhiều nhất là concept sườn xám vì không phù hợp với một số bạn và địa điểm chụp cũng không rõ ràng.
Cuối cùng chúng mình chốt concept dân tộc vì màu sắc đa dạng, kích cỡ phù hợp nhiều người. Lớp mình cũng muốn thể hiện nét đặc trưng văn hóa của dân tộc tỉnh Cao Bằng trong đó".
Mỗi thành viên lại tạo thành mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh tập thể của lớp 12A3
Dù chỉ được chụp trong studio nhưng bộ ảnh vẫn siêu độc đáo và bắt mắt
#3: Lớp học mang hoàng gia châu Âu sang chảnh vào kỷ yếu
Cư dân mạng lại có cơ hội "rửa mắt" với bộ ảnh kỷ yếu của học sinh lớp 12KC trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) thực hiện theo phong cách châu Âu sang chảnh. Tất tần tật từ tìm địa điểm, thuê trang phục đều do các bạn học sinh đảm nhiệm để vừa cá tính lại bớt đi phần nào chi phí.
Bộ ảnh kỷ yếu mang đậm phong cách châu Âu hiện đại của học sinh lớp 12KC trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Tất tần tật từ ý tưởng, concept đến quần áo đều do lớp tự chuẩn bị
Nữ sinh trong lớp toàn gái xinh đấy nhé!
Liên hệ với người đăng bài viết, cậu bạn Trung Hiếu chia sẻ: "Ý tưởng này đến với chúng mình một cách khá tình cờ. Ban đầu, cả lớp muốn hướng tới hình ảnh vintage, cổ điển của xứ Âu những năm 80,90 của thế kỷ trước, tức là sẽ đi kèm với những trang phục có phần tối màu hơn. Nhưng việc tìm trang phục khá khó khăn nên tụi mình chuyển sang concept châu Âu hiện đại với vest và áo dài.
May mắn là lớp chúng mình không có bất đồng quan điểm trong quá trình chuẩn bị. Điều khó khăn nhất là việc tìm thuê địa điểm. Lớp chụp vào ngày 24, mà 23 mới chốt được địa điểm vì không có chỗ nào đồng ý cho thu ê."
Mặc dù cũng có trở ngại nảy sinh, song, với sự đầu tư thời gian và tâm huyết, kết quả nhận lại của các bạn 12KC thật xứng đáng khi được tung ra, bộ ảnh đã khiến bao dân tình xuýt xoa.
Lớp còn "chơi lớn" rủ nhau đi rất xa để tạo bối cảnh hùng vĩ, thơ mộng hơn
#4: Lớp học "chơi lớn" đi 3 ngày chụp kỷ yếu với concept hoàng gia đắt đỏ
Tiếp đến là câu chuyện chụp kỷ yếu của học trò lớp 11IG2E2 trường THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội). Từ ý tưởng, màu sắc, khung cảnh cho đến cách diễn xuất của những bạn trong hình giúp bộ ảnh này "ngon nghẻ" không khác gì ảnh lookbook được đầu tư công phu, kỹ lưỡng.
Bộ ảnh kỷ yếu "chất phát ngất" của sinh viên trường THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội)
Concept hoàng gia sang chảnh khiến bộ kỷ yếu trở nên khác biệt
Bật mí là toàn bộ phụ kiện, trang phục đều do lớp tự chuẩn bị
Nữ sinh trong lớp xinh xắn vô cùng đấy nhé!
Liên hệ với một thành viên trong lớp, bạn Nguyên Khánh chia sẻ lý do quyết định chụp kỷ yếu sớm hẳn 1 năm: "Lớp mình học chương trình IGCSE là chương trình quốc tế của Cambridge. Đây là hệ song bằng nên hết năm nay sẽ có nhiều bạn du học nên cả lớp đã quyết định chụp ảnh sớm".
Nguyên Khánh cũng chia sẻ thêm là ngoài 1 buổi chụp concept "hoàng gia" như vậy, nhóm bạn còn "chơi lớn" tổ chức thêm buổi đi chơi 2 ngày 1 đêm ở Sóc Sơn với 2 concept nữa. Đúng chuẩn kỷ yếu "lớp người ta" đây rồi! Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí nhóm bạn đã tự đặt mua đồ và váy đồng thời mua thêm các phụ kiện như lông, mũ, quạt...
#5: Lớp học chi cả đống tiền thuê trang phục hoá thân vào tác phẩm văn học đình đám
Nhiều bạn trẻ vẫn thường đùa rằng: "Học ba năm cấp 3 cũng chỉ chờ để được chụp kỷ yếu mà thôi!". Trong thời hiện đại, sự tiến bộ của máy móc, kĩ thuật đã chắp cánh cho những bạn trẻ sáng tạo ra những bộ kỷ yếu "cực chất". Điển hình như n hững bộ kỷ yếu mô phỏng theo các tác phẩm Văn học đang gây bão dưới đây!
Cậu bạn Trần Bảo Lâm, đại diện học sinh lớp 12A2 THPT Buôn Ma Thuột (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: "Ý tưởng của bộ kỷ yếu này xuất phát từ một bạn trong lớp, trong lúc ngồi học Văn thì bỗng nhiên bạn ý nảy ra ý tưởng này, và từ đó chúng mình đã bàn nhau lên kế hoạch để phát triển ý tưởng".
"Vợ Chồng A Phủ" của nhà văn Tô Hoài
Tác phẩm "Lão Hạc" của nhà văn Nam Cao
Vợ Nhặt và Chí Phèo thời hiện đại
Ảnh: Tổng hợp