Cùng ChatGPT tưởng tượng một viễn cảnh thú vị: nếu một ngày nhóm bạn Doraemon cùng nhau "khăn gói" sang Việt Nam du học đại học, họ sẽ chọn ngành nào, trường nào, và lý do đằng sau những lựa chọn ấy là gì?
Mỗi người một cá tính, một ước mơ, nhưng ai cũng mang theo tinh thần tuổi trẻ sẵn sàng bứt phá. Tưởng tượng thôi đã thấy hấp dẫn rồi!
Nếu Shizuka học đại học ở Việt Nam, khả năng cao cô bạn sẽ chọn Đại học Ngoại thương. Không chỉ xinh đẹp, Shizuka còn học giỏi, biết ngoại ngữ, có tư duy tốt và đặc biệt là rất giỏi ứng xử - những yếu tố cực kỳ phù hợp với môi trường học tập năng động, hội nhập quốc tế của Ngoại thương. Ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế có thể là lựa chọn hàng đầu của Shizuka, nơi cô có thể vừa học giỏi, vừa tham gia hoạt động ngoại khóa, và tỏa sáng đúng chất "con nhà người ta".
Shizuka đi máy bay sang Việt Nam du học.
Cô bạn đi thăm quan trường Ngoại thương.
Một ngày đi học của Shizuka tại FTU.
Nếu học ở Ngoại thương, Shizuka sẽ tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa lắm cho coi
Ai đọc truyện cũng biết Dekisugi thì khỏi bàn rồi, học gì cũng giỏi, luôn đứng đầu lớp, lại còn chăm chỉ và trách nhiệm. Nếu học ở Việt Nam, cậu bạn có thể sẽ lựa chọn Đại học Y Hà Nội, theo đuổi ngành Bác sĩ đa khoa. Với tư duy khoa học và tinh thần kỷ luật cao, Dekisugi hoàn toàn phù hợp để trở thành một bác sĩ tương lai, thậm chí là tiến sĩ, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y tế.
Dekisugi vốn học giỏi nên sẽ cực hợp với trường Y.
Sau khi đỗ vào ĐH Y Hà Nội, Dekisugi sẽ nhanh chóng bắt nhịp với các anh chị khóa trên
Và rồi đến nhân vật được mong chờ nhất: Nobita - người từng bị gắn mác "học dốt", "lười biếng", "mơ mộng" lại có thể là nhân vật tạo cú twist lớn nhất nếu bất ngờ trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Khoa học máy tính. Nghe có vẻ khó tin, nhưng Nobita được Doraemon hỗ trợ từ lớp 11 giúp học cách tư duy logic, lập trình cơ bản, sử dụng công cụ AI để hỗ trợ học tập cậu học tập đắc lực.
Nobita được Doraemon hỗ trợ học tập.
Sau cùng, cậu đã đỗ Bách khoa Hà Nội.
Nobita được bố mẹ đưa ra sân bay.
Cậu đi thăm quan trường Bách khoa.
Cậu gặp Dekisugi để xin kinh nghiệm học tập
Trong viễn cảnh này, Nobita, Shizuka hay Dekisugi đều chọn con đường rất riêng, phản ánh rõ cá tính và thế mạnh của họ. Shizuka dịu dàng, lý trí chọn Ngoại thương; Dekisugi nghiêm túc theo Y Hà Nội; Nobita, tuy từng bị đánh giá thấp, lại có khả năng vươn lên mạnh mẽ nhất nếu dám thử và kiên trì thay đổi.
Dù chỉ là một câu chuyện giả định, nhưng lại gửi gắm một thông điệp rất thật: bạn không cần giống người khác, chỉ cần đủ dũng cảm để theo đuổi điều phù hợp với chính mình. Và biết đâu đấy, trong chúng ta cũng có một "Nobita tương lai" đang từng ngày âm thầm thay đổi, để rồi bất ngờ toả sáng theo cách không ai ngờ tới.