Nhớ lại sân khấu huyền thoại: Triệu Vy nắm tay Đan Trường song ca tình tứ, thế rồi chàng tặng hoa thế nào mà nàng lại ném đi mất!

Koi Koi, Theo Trí Thức Trẻ 21:50 27/08/2021

Đây là một trong những màn trình diễn không thể nào quên trong lòng khán giả Việt.

Triệu Vy đang là cái tên chiếm "spotlight" khắp cõi mạng với đại án rúng động làng giải trí Hoa ngữ. Nằm trong hàng ngũ "tứ đại hoa đán" lừng lẫy, lại có danh hiệu "Triệu Quốc dân", thế nên không khó hiểu khi "đại án" của nàng "Én nhỏ" lại gây chấn động đến thế.

Và trong quãng thời gian này, netizen không khỏi "bồi hồi" khi nhớ lại lần Triệu Vy đặt chân đến Việt Nam tròn 20 năm về trước trong một chương trình giao lưu âm nhạc giữa 2 nước. Chắc chắn đây cũng là sân khấu mà khán giả mãi không bao giờ quên trong kí ức fan Việt.

Đan Trường và Triệu Vy song ca Biệt Khúc Chờ Nhau hồi năm 2001 tại Hà Nội.

Theo đó vào năm 2001, nữ diễn viên Triệu Vy đã có chuyến lưu diễn tại Việt Nam sau sự thành công vang dội khắp Châu Á của phim truyền hình Tân Dòng Sông Ly Biệt. Chương trình diễn ra tại SVĐ Hàng Đẫy với tên gọi Sứ Giả Hữu Nghị vào ngay thời điểm Giáng sinh năm 2001, quy tụ dàn nghệ sĩ gồm: Triệu Vy, Đan Trường, diva Thanh Lam, nhóm nhạc Con Gái, 2M, Lọ Lem, Lido,...

Phần trình diễn được mong chờ nhất của cả chương trình được BTC giới thiệu từ trước: "Én Nhỏ" sẽ song ca với "Anh Bo" một ca khúc trong bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt gây sốt cả Châu Á vào lúc ấy. Khỏi phải nói, khán giả Việt đã vui mừng và mong chờ đến thế nào.

Đầu thập niên 2000, Đan Trường được biết đến vô cùng rộng rãi với các ca khúc nhạc Hoa lời Việt hoặc các ca khúc mang phong cách Canto Pop, thế nên khó có ai thích hợp hơn để song ca cùng Triệu Vy tại Việt Nam. Cả hai đã cùng hòa giọng trong ca khúc Biệt Khúc Chờ Nhau, ca khúc chủ đề chính của bộ phim "làm mưa làm gió" lúc bấy giờ.

Nhớ lại sân khấu huyền thoại: Triệu Vy nắm tay Đan Trường song ca tình tứ, thế rồi chàng tặng hoa thế nào mà nàng lại ném đi mất! - Ảnh 2.

Và cả hai đã có một màn song ca cực kì ăn ý trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả có mặt tại SVĐ Hàng Đẫy. Đan Trường thể hiện phần lời bằng tiếng Việt trong khi Triệu Vy cất cao tiếng hát trong phiên bản gốc tiếng Trung. Dù có sự khác biệt về ngôn ngữ nhưng màn song ca vẫn có sự hòa quyện tuyệt vời, tạo nên một khoảnh khắc không thể nào quên trong lòng công chúng.

Hàng chục nghìn khán giả khi ấy đã "thỏa lòng" khi được ngắm nàng "Tiểu Yến Tử" trong Hoàn Châu Cách Cách và cả nàng "Lục Y Bình" trong Tân Dòng Sông Ly Biệt ngoài đời thật. Triệu Vy khi ấy cũng vô cùng thân thiện, thường xuyên mỉm cười và còn ném một bông hoa xuống tặng khán giả bên dưới.

Nhớ lại sân khấu huyền thoại: Triệu Vy nắm tay Đan Trường song ca tình tứ, thế rồi chàng tặng hoa thế nào mà nàng lại ném đi mất! - Ảnh 3.
Nhớ lại sân khấu huyền thoại: Triệu Vy nắm tay Đan Trường song ca tình tứ, thế rồi chàng tặng hoa thế nào mà nàng lại ném đi mất! - Ảnh 4.

20 năm trôi qua, Triệu Vy giờ đang ở nơi đâu, đã đến Pháp hay còn ở Trung Quốc, đang tự do hay đã "có biến", fan Việt thành thật trông ngóng tin!

Clip: YouTube