Nhìn thẳng vào cơn thịnh nộ trút lên Khánh Vy và việc ghét một ai đó

Diệp Nguyễn/ Thiết kế: Trường Dương, Theo Đời sống pháp luật 00:00 15/07/2024
Chia sẻ

Việc góp ý và chỉ ra cho ai đó họ cần sửa những gì để tốt hơn - rất khác với việc công kích và ném vào họ những câu từ tiêu cực.

Một làn sóng tiêu cực về Khánh Vy đang dấy lên mạnh mẽ khắp các mạng xã hội trong suốt những ngày qua. Từ những comment trong podcast của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, chúng nhanh chóng lan rộng và trở thành chủ đề được bàn luận cực kỳ gay gắt.

Trong rất nhiều ý kiến mà cư dân mạng đưa ra về lý do họ không thích Khánh Vy, có rất nhiều người cho rằng họ cảm thấy Vy… không thật, Vy giả tạo, Vy thảo mai và Vy không đủ trình độ để ngồi nói chuyện với các khách mời sâu sắc. Không chỉ dừng lại ở những bình phẩm về cách dẫn chương trình của Khánh Vy trong podcast này, cư dân mạng còn “tiện thể” móc mỉa thêm cách phát âm và sử dụng từ ngữ trong tiếng Anh của Vy còn nhiều điểm thiếu sót. Và dù chưa làm bất cứ một điều gì sai trái nhưng Khánh Vy đang phải đối mặt với một làn sóng tiêu cực hướng về mình. Có lẽ đây là làn sóng dữ dội nhất kể từ khi cô bước vào nghề đến nay. 

Nhìn thẳng vào cơn thịnh nộ trút lên Khánh Vy và việc ghét một ai đó - Ảnh 1.

Trong quá khứ, có không ít lần Khánh Vy bị cư dân mạng đưa ra những ý kiến trái chiều về mình. Tất cả đều đến chủ yếu về tông giọng cao khi dẫn, nội dung quá đơn giản và hiền lành với đám đông, giọng nói vocal fry khi dùng tiếng Anh khiến người nghe… khó chịu. Rất nhiều trong số những cuộc tranh luận đó là những lời mỉa mai, chê bai núp bóng sự “góp ý”.

Tôi không có ý định nói rằng những bình luận của cư dân mạng là không đúng. Vy có những khuyết điểm khi dẫn một chương trình mang tính giải trí hoặc cần đòi hỏi kỹ năng đào sâu tâm lý. Vy cũng có những thói quen chưa đúng lắm trong cách sử dụng tiếng Anh để chia sẻ lại với các khán giả của mình. Vy thể hiện cho người ta thấy một hình ảnh và năng lượng hơi nồng nhiệt quá mức. Không ai trong chúng ta hoàn hảo và Vy cũng vậy. Vy vẫn còn rất trẻ và mới trải nghiệm công việc này một cách nghiêm túc trong vài năm gần đây. Tất cả những điều đó là cảm nhận chung, và là những thiếu sót mà Vy cần điều chỉnh để làm hài lòng khán giả và hoàn thiện hơn cho công việc của mình. 

Nhưng, việc góp ý và chỉ ra cho ai đó họ cần sửa những gì để tốt hơn - rất khác với việc công kích và ném vào họ những câu từ tiêu cực. Sau tất cả những nỗ lực của Khánh Vy trong công việc lẫn cuộc sống, Vy không đáng phải nhận những lời mỉa mai, phủ nhận, hạ thấp - như cách mà cư dân mạng đang làm trong suốt những ngày vừa qua.

Nhìn thẳng vào cơn thịnh nộ trút lên Khánh Vy và việc ghét một ai đó - Ảnh 2.

Ở độ tuổi 25, Vy đang là một trong những người trẻ thành công nhất của thế hệ Influencer này. Ngay từ khi mới nổi tiếng khi học cấp 3 với clip nói 7 thứ tiếng, Vy đã luôn giữ vững hình ảnh một cô gái học giỏi, ngoan ngoãn, luôn tìm cách hoàn thiện bản thân và trở thành một người thật tốt. Vy cứ thế tiến thẳng lên phía trước bằng quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng. Vy đỗ Học viện Ngoại Giao rồi tốt nghiệp với số điểm cao chót vót. Trở thành MC của Đường lên đỉnh Olympia. Là một trong những Youtuber hot nhất Việt Nam với kênh riêng có hơn 2 triệu lượt sub. Trượt học bổng 3 lần và đỗ ở lần thứ 4. Vy chưa bao giờ khiến khán giả phải thất vọng vì những quyết định hay lối sống của mình, thậm chí luôn là hình mẫu được nhiều bạn trẻ lựa chọn để hướng đến.

Nhưng đấy chỉ là những thành tích mang tính bề mặt. Trong mắt tôi, Vy là một cô gái rất tuyệt vời. Không phải chỉ vì những gì Vy đã làm được, mà còn là bởi thái độ sống đáng quý. Ở Vy, người ta nhìn thấy một cô gái trẻ lúc nào cũng đầy năng lượng tích cực, cởi mở trước mọi ý kiến trái chiều về mình, khát khao hoàn thiện bản thân và không bao giờ lơ là trong việc học hỏi để giỏi hơn, thành công hơn, và quan trọng nhất là trở thành một người tốt hơn.

Với tất cả những thành công mình có được, Vy luôn hiểu rằng mình chưa hoàn hảo và còn đầy những khuyết điểm. Điều đó khiến Vy luôn khiêm nhường trước mọi lời ngợi khen và đón nhận tất cả những góp ý bằng một tâm thế cầu thị. Không dưới một hai lần, tôi đọc được những comment Vy để lại trong các bài viết bình phẩm về mình để cảm ơn vì góp ý, xin lỗi vì đã để lại trải nghiệm chưa tốt và hứa sẽ hoàn thiện hơn trong tương lai. Ngay cả trong bài post mỉa mai cách nói tiếng Anh của Vy, cô vẫn vui vẻ xin follow người viết để có thể cùng giao lưu và học hỏi tiếng Anh. Hay trong video podcast đang bị phản ứng, Vy cũng chân thành xin lỗi vì đã khiến khán giả không hài lòng.

Nhìn thẳng vào cơn thịnh nộ trút lên Khánh Vy và việc ghét một ai đó - Ảnh 3.

Một người trẻ chăm chỉ, cầu tiến, và nỗ lực để tự hoàn thiện bản thân - đó là điều khiến Khánh Vy trở thành một hình mẫu nổi bật của giới trẻ, chứ không chỉ là bảng thành tích hay những danh xưng mà người ta tán thưởng về Vy. Với tất cả những người đang ném về Vy những lời chê bai, hãy tự hỏi mình: Khi bạn làm một việc chưa giỏi nhưng vẫn nỗ lực để làm tốt hơn, bạn có đủ dũng cảm để tiếp tục làm nó khi bị đám đông nói rằng mình không đủ khả năng? Tôi không chắc nhiều người trong chúng ta làm được việc đó. Nhưng Vy thì có, và Vy đang làm nó với một thái độ rất cầu thị. Đó là một điều cực kỳ can đảm và đáng quý.

Tôi hiểu rằng sẽ luôn có yêu và ghét một con người như hai mặt của đồng xu. Nhưng nhìn vào cách cư dân mạng đang đối xử với Vy trong suốt những ngày qua, tôi không thể không nghĩ về sự sân si giữa con người với con người. Một người có thể bị ghét vì họ đã làm một việc sai, nhưng một người cũng có thể bị ghét chỉ vì cố gắng trở thành một người tốt. 

Nhìn thẳng vào cơn thịnh nộ trút lên Khánh Vy và việc ghét một ai đó - Ảnh 4.
Nhìn thẳng vào cơn thịnh nộ trút lên Khánh Vy và việc ghét một ai đó - Ảnh 5.

Sự khắt khe của khán giả là cần thiết để Vy trở nên tốt hơn, nhưng sẽ là độc hại nếu nó trở thành sự công kích những nỗ lực mà Vy đã bỏ ra trong suốt những năm vừa qua. Và trong khi chúng ta cứ than phiền về việc thiếu vắng những hình mẫu người trẻ tài năng, đạo đức, tử tế và văn minh, thì cũng chính chúng ta - lại đang bắt bẻ một người trẻ như vậy, chỉ bởi một vài thiếu sót mà họ đang tìm cách để sửa. 

Sống trên đời, trở thành một người hoàn hảo để làm hài lòng tất cả mọi người là điều không thể, cũng sẽ là bất khả nếu mong muốn ai cũng yêu quý mình. Hiểu được điều đó, tôi mong chúng ta hãy nhẹ nhàng hơn với những người xung quanh, dẫu thích họ hoặc không. Chỉ khi biết rằng chính mình còn đầy những khiếm khuyết, ta mới có thể mở rộng lòng mình để bao dung và dịu dàng với người khác, nhất là những ai đang nỗ lực mỗi ngày để trở thành một người tốt hơn.

Nhìn thẳng vào cơn thịnh nộ trút lên Khánh Vy và việc ghét một ai đó - Ảnh 6.

https://kenh14.vn/nhin-thang-vao-con-thinh-no-trut-len-khanh-vy-va-viec-ghet-mot-ai-do-20240714193011104.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày