Vụ việc xảy ra vào sáng sớm thứ Sáu (30/5) tại khu vực gần Hoanib Skeleton Coast Camp thuộc vùng Sesfontein. Nạn nhân được xác định là ông Bernd Kebbel, một nhân vật nổi tiếng trong giới doanh nhân và hoạt động bảo tồn thiên nhiên tại Namibia.
Theo người phát ngôn Bộ Môi trường Namibia - bà Ndeshipanda Hamunyela, ông Kebbel bị sư tử tấn công ngay khi vừa bước ra khỏi lều để đi vệ sinh. "Con sư tử lao vào nạn nhân gần như ngay lập tức. Khi những người trong đoàn cắm trại kịp xua đuổi con thú, ông ấy đã không còn sống nữa", bà Hamunyela nói với kênh CBS News.
Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Namibia, ông Elifas Kuwinga, xác nhận cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra toàn diện. "Một báo cáo chi tiết về vụ việc sẽ được công bố trong thời gian tới", ông Kuwinga cho biết.
Ông Bernd Kebbel là một nhà từ thiện giàu có từng chi một khoản tiền lớn để hỗ trợ loài sư tử sa mạc. (Ảnh: X)
Đến Chủ nhật (1/6), giới chức Namibia đã tiêu diệt con sư tử gây án sau khi xác định nó là mối đe dọa nghiêm trọng đối với cộng đồng dân cư và du khách trong khu vực.
Theo truyền thông địa phương, ông Bernd Kebbel không chỉ là doanh nhân thành đạt mà còn là một nhà hảo tâm tích cực và người ủng hộ các sáng kiến bảo vệ động vật hoang dã.
Khu vực xảy ra vụ việc được biết đến là nơi sinh sống của quần thể sư tử sa mạc - loài đã thích nghi với điều kiện khắc nghiệt và địa hình núi non khô cằn. Theo thống kê năm 2023, có khoảng 60 con sư tử trưởng thành và hơn chục sư tử con sống trong khu vực này. Tuy nhiên, số lượng đã sụt giảm trong những tháng gần đây do hạn hán kéo dài khiến nguồn thức ăn khan hiếm và làm gia tăng xung đột giữa sư tử và con người.
Hiện phía chính quyền địa phương chưa công bố thêm thông tin về an toàn du lịch tại khu vực này, nhưng vụ việc đã làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ sư tử tấn công người trong bối cảnh môi trường sống của chúng ngày càng bị thu hẹp.