Theo chia sẻ từ Jennie Bond - cựu phóng viên hoàng gia của BBC, cũng là người từng nhiều lần tiếp xúc với nhà vua thì sinh nhật của Lilibet chính là “một lời nhắc nhở đau đớn” về khoảng cách ngày càng xa giữa ông và con trai út, Vương tử Harry.
“Nó sẽ rất đẹp, tôi chắc chắn là như vậy”, Jennie Bond nói với Mirror. “Tôi vừa tổ chức sinh nhật 4 tuổi cho cháu gái mình - nụ cười, tiếng cười, sự yêu thương và hạnh phúc và tôi chỉ có thể tưởng tượng nỗi đau mà Vua Charles phải chịu khi nghĩ về tất cả những khoảnh khắc ấy mà ông đang đánh mất. Đây là những năm tháng quý giá, nếu bỏ lỡ sẽ không bao giờ có lại”.
Công chúa Lilibet được sinh ra tại California ngày 4/6/2021, là con gái thứ hai của Vương tử Harry và Vương phi Meghan. Cặp đôi hiện sống cùng nhau tại Mỹ, cùng với con trai đầu lòng - Hoàng tử Archie, năm nay lên 6 tuổi.
Trong suốt thời gian qua, mối quan hệ giữa họ và Hoàng gia Anh ngày càng trở nên căng thẳng. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC hồi tháng trước, Vương tử Harry thẳng thắn thừa nhận cha mình - Vua Charles đã ngừng liên lạc với anh, do những mâu thuẫn xoay quanh vấn đề an ninh cá nhân tại Anh.
Dù vậy, tại tổ ấm nhỏ ở Montecito, không khí sinh nhật Lilibet vẫn rộn ràng và ngập tràn yêu thương. Bà Jennie Bond chia sẻ: “Sinh nhật rơi vào giữa tuần, có thể Lilibet vẫn phải đến trường, nhưng tôi tin chắc Meghan sẽ chuẩn bị một buổi tiệc trà hoặc một hoạt động nào đó thật đặc biệt cho con gái mình. Sinh nhật trẻ con luôn là niềm vui và tôi nghĩ Meghan là kiểu người rất chỉn chu trong từng chi tiết, đặc biệt là những ngày quan trọng như thế này”.
Ngay sau nửa đêm ngày 4/6 (giờ California), Meghan Markle đã chia sẻ hai bức ảnh đen trắng chưa từng công bố của Lilibet. Đi kèm là lời nhắn đầy xúc động: “Chúc mừng sinh nhật cô gái xinh đẹp của chúng ta! Bốn năm trước, con bước vào cuộc đời chúng ta và mỗi ngày từ đó đều rực rỡ và tuyệt vời hơn”.
Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã gửi lời chúc cho Lilibet: “Cảm ơn tất cả những người đã gửi yêu thương và cùng chúc mừng ngày đặc biệt của con bé”.
Dù cách nhau nửa vòng trái đất, không một lời nhắn chính thức nào từ phía Hoàng gia được gửi đi, nhưng ai cũng hiểu: Với Vua Charles, ngày này là một vết xước âm thầm khi cháu gái ruột bước sang tuổi mới mà ông vẫn chưa một lần gần gũi hay ôm vào lòng. Và những năm tháng thơ ấu ấy, một khi trôi qua, sẽ chẳng bao giờ quay lại.