Nhà nghỉ đáng sợ nhất nước Mỹ không dành cho người yếu tim, đặc biệt là những ai mắc hội chứng sợ chú hề

BK, Theo Helino 22:00 27/06/2018

Ngay từ khi bước vào nhà nghỉ này, du khách sẽ bị choáng ngợp với số lượng chú hề được trang trí ở nơi đây. Không chỉ vậy, bên cạnh nhà nghỉ là một nghĩa trang lớn, xung quanh đầy những địa điểm kỳ bí càng làm tăng cảm giác rùng rợn của chỗ trọ này.

Từ một nhân vật mua vui được yêu mến, chú hề giờ đây trong suy nghĩ của mọi người là một kẻ tâm thần chính hiệu sở hữu gương mặt cười đáng sợ. Chính vì vậy mà không ít người mắc hội chứng Coulrophobia, căn bệnh tâm lý gây ra cảm giác bất an hay những cảm xúc cực đoan cho người bệnh mỗi khi nhìn thấy chú hề.

Chú hề đáng sợ là thế nhưng Bob Perchetti, ông chủ của nhà nghỉ chú hề tọa lạc tại thị trấn Tonopah, nằm giữa sa mạc Nevada (Mỹ), lại không nghĩ vậy. Từ nhỏ, ông tỏ ra hứng thú với chú hề, lớn lên thì bắt đầu sưu tập những nhân vật mua vui này. Và ý tưởng mở ra nhà nghỉ chú hề tất nhiên đến từ sở thích thuở nhỏ khác người của Bob.

Nhà nghỉ đáng sợ nhất nước Mỹ không dành cho người yếu tim, đặc biệt là những ai mắc hội chứng sợ chú hề - Ảnh 1.

Nằm dọc theo quốc lộ 95 đoạn giữa Las Vegas và Reno, nhà nghỉ chú hề chính thức đi vào hoạt động vào năm 1995. Nơi đây chuyên phục vụ tài xế xe tải, lái xe đường dài và du khách đi qua sa mạc Nevada. Đây là chỗ nghỉ duy nhất trong vòng bán kính hàng chục cây số nên dù không thích, nhiều người vẫn phải “cắn răng” thuê phòng qua đêm tại đây.

Nhà nghỉ này ngay từ tấm biển quảng cáo đã mang cảm giác rợn người khó tả vì in hình một chú hề to lớn miệng cười toe toét. Nhất buổi tối khi lên đèn, tấm biển này trông còn đáng sợ hơn gấp bội.

Nhà nghỉ đáng sợ nhất nước Mỹ không dành cho người yếu tim, đặc biệt là những ai mắc hội chứng sợ chú hề - Ảnh 2.
Nhà nghỉ đáng sợ nhất nước Mỹ không dành cho người yếu tim, đặc biệt là những ai mắc hội chứng sợ chú hề - Ảnh 3.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, đằng sau cánh cửa bước vào bên trong nhà nghỉ mới chứa đựng nhiều điều bất ngờ. Bob đã đem cả bộ sưu tập của mình để trang trí nơi đây trông không khác gì một bảo tàng với đủ mọi thể loại chú hề ở khắp các ngóc ngách, lấp đầy từ trên kệ cho đến dưới sàn nhà. Việc người ta gọi nơi đây là nhà nghỉ đáng sợ nhất nước Mỹ hoàn toàn có cơ sở.

Nhà nghỉ đáng sợ nhất nước Mỹ không dành cho người yếu tim, đặc biệt là những ai mắc hội chứng sợ chú hề - Ảnh 4.
Nhà nghỉ đáng sợ nhất nước Mỹ không dành cho người yếu tim, đặc biệt là những ai mắc hội chứng sợ chú hề - Ảnh 5.

Nhà nghỉ đáng sợ nhất nước Mỹ không dành cho người yếu tim, đặc biệt là những ai mắc hội chứng sợ chú hề - Ảnh 7.

Ảnh chụp cận mặt chú hề cỡ lớn ngồi chễm chệ một góc sảnh nhà nghỉ.

Nhà nghỉ đáng sợ nhất nước Mỹ không dành cho người yếu tim, đặc biệt là những ai mắc hội chứng sợ chú hề - Ảnh 8.
Nhà nghỉ đáng sợ nhất nước Mỹ không dành cho người yếu tim, đặc biệt là những ai mắc hội chứng sợ chú hề - Ảnh 9.
Nhà nghỉ đáng sợ nhất nước Mỹ không dành cho người yếu tim, đặc biệt là những ai mắc hội chứng sợ chú hề - Ảnh 10.

Nơi đây không thiếu bất kỳ thể loại chú hề nào. Nếu thích, mọi người có thể hỏi mua chú hề tại quầy lễ tân.

Nhà nghỉ đáng sợ nhất nước Mỹ không dành cho người yếu tim, đặc biệt là những ai mắc hội chứng sợ chú hề - Ảnh 11.

Đến cả những cuốn tạp chí dành cho khách chờ nhận phòng cũng đầy hình ảnh chú hề.

May mắn là những chú hề chỉ tập trung ở sảnh nhà nghỉ, mỗi căn phòng đều chỉ bố trí 1 bức tranh chú hề trên tường cạnh giường ngủ nhưng nếu khách yêu cầu, nhân viên có thể tháo xuống để giảm bớt sự sợ hãi.

Nhà nghỉ đáng sợ nhất nước Mỹ không dành cho người yếu tim, đặc biệt là những ai mắc hội chứng sợ chú hề - Ảnh 12.
Nhà nghỉ đáng sợ nhất nước Mỹ không dành cho người yếu tim, đặc biệt là những ai mắc hội chứng sợ chú hề - Ảnh 13.

Nếu như nhà nghỉ chú hề và nội thất bên trong nó chưa đủ đáng sợ thì chắc chắn nghĩa trang Tonopah bên cạnh nó sẽ khiến nhiều người phải e dè. Đó là nơi an nghỉ của hơn 300 hài cốt, trong đó có 14 thợ đào vàng bỏ mạng trong vụ hỏa hoạn năm 1911 và một số chết vì dịch bệnh bí ẩn hồi năm 1902. Thị trấn Tonopah cũng là nơi sinh sống của rất nhiều con mèo đen đi hoang và tồn tại không ít tòa nhà bí ẩn gắn liền với các câu chuyện truyền miệng rùng rợn, nhà nghỉ chú hề chỉ là một trong số những điều đáng sợ nhất nơi đây.

Nhà nghỉ đáng sợ nhất nước Mỹ không dành cho người yếu tim, đặc biệt là những ai mắc hội chứng sợ chú hề - Ảnh 14.
Nhà nghỉ đáng sợ nhất nước Mỹ không dành cho người yếu tim, đặc biệt là những ai mắc hội chứng sợ chú hề - Ảnh 15.

Khung cảnh đáng sợ của nghĩa trang Tonopah.

(Nguồn: Huffington Post)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày