Người dân Mỹ hoang mang khi hàng loạt trẻ em bị những chú hề bí ẩn dụ dỗ vào rừng sâu

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 16:19 30/08/2016

Mới đây, người dân tại một thị trấn bang South Carolina, Mỹ được phen hoảng sợ khi câu chuyện về chú hề dụ dỗ trẻ em đi vào rừng lan truyền khắp vùng.

Cư dân tại một thị trấn tại bang South Carolina đang cảm giác lo sợ khi gần đây, câu chuyện về những người đàn ông trong trang phục chú hề tìm cách dụ dỗ trẻ em vào trong rừng được kể khắp vùng. Nhiều đứa trẻ và cả người lớn đã nhìn thấy một người mặc như chú hề, cố gắng nói chuyện và tìm cách đưa bọn trẻ vào trong rừng.

Người dân ở đây đang được cảnh báo không cho trẻ con ra ngoài vào buổi tối hoặc đi bộ trên đường, qua bìa rừng vào lúc nửa đêm.

Drew Pinciaro, người phát ngôn viên của cơ quan an ninh hạt Greenville cho biết họ đã nhận được nhiều cú điện thoại phàn nàn về việc xuất hiện những chú hề trong rừng, đằng sau khu nhà vào ngày 20/8. 

Người dân Mỹ hoang mang khi hàng loạt trẻ em bị những chú hề bí ẩn dụ dỗ vào rừng sâu - Ảnh 1.

Những chú hề lạ xuất hiện tại khu vực khu dân cư hạt Greenville.

Một người phụ nữ cho biết rằng con trai mình đã nhìn thấy những chú hề trong khu rừng. Họ liên tục thì thầm và phát ra những âm thanh kỳ lạ. Sau đó, cô cho biết rằng mình đã tự đi điều tra và phát hiện vài chú hề. Khi cô chiếu ánh sáng laser xanh lên người chúng, những chú hề bỏ chạy vào rừng.

Người con trai của cô cũng cho biết đã nghe những tiếng đập cửa nhà vào buổi tối.

Donna và James Arnold, những người sống trong khu Fleetwood Manor với 2 con trai 10 và 13 tuổi kể rằng những đứa con của họ đã nhìn thấy chú hề trong rừng và họ cố gắng dụ dỗ chúng vào đó. James Arnold nói: "một vài kẻ có xích sắt, dao và chúng giơ tiền ra dụ dỗ bọn trẻ".

"Đến đây, ta có kẹo cho các cháu này", giọng điệu của chú hề qua lời lũ trẻ. Tuy nhiên, rất may là chúng đã không tới gần.

Người dân Mỹ hoang mang khi hàng loạt trẻ em bị những chú hề bí ẩn dụ dỗ vào rừng sâu - Ảnh 2.

Lối vào khu dân cư Fleetwood Manor.

"Mọi thứ có vẻ như hết sức kỳ cục. Con trai tôi nói rằng nó đã nhìn thấy 10 người 1 lúc. Có vẻ như bọn chúng đang nhắm vào những đứa trẻ", Donna Arnold nói.

"Tôi đã nghĩ về bộ phim It của Stephen King", cô tiếp tục. "Tôi khá là lo lắng và sợ hãi. Nhưng nếu chúng muốn làm gì đó thì coi chừng tôi, chúng chọn nhầm người rồi".

Một người khác trong khu dân cư cũng cho biết đã nhìn thấy một chú hề khi cô đang chạy về nhà vào khoảng 2:30 sáng, ngày 21/8. Cô miêu tả chú hề có chiếc mũi lớn, đứng dưới cột đèn gần khu để rác. Chú hề đã vẫy tay với cô và sau đó cô gái cũng vẫy tay lại. May mắn, cô đã về nhà an toàn.

Trong báo cáo của sở cảnh sát, họ cho biết vài đứa trẻ khẳng định rằng những chú hề đó sống trong một căn nhà gần hồ, ở cuối con đường mòn trong rừng". Theo Donna Arnold, đó là một căn nhà bỏ hoang.

Nhân viên điều tra đã đi theo con đường và phát hiện một ngôi nhà gần hồ, ngay sau khu dân cư. Tuy nhiên, trong ngôi nhà hoang đó không phát hiện tang vật khả nghi hay trang phục chú hề. 

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra còn người dân ở đây cũng rất lo lắng cho sự an toàn của con em mình. Khu vực này trước đây vốn an toàn và không có các sự việc rùng rợn như vậy xảy ra cả.