Nhà đi thuê "phiên bản cao cấp" của admin Nghiện nhà: Căn duplex rộng 250m2, ngày nào cũng tự sơn sửa đến tận nửa đêm

C., Theo Tổ Quốc 00:04 25/04/2020

Thuê căn hộ thô hoàn toàn, Ly Sún - Việt Dũng đã biến thành một nơi ấm áp mà bao người ao ước.

Giữa việc ở nhà thuê và mua xe ô tô, bạn sẽ chọn phương án nào? Chắc chắn nhiều người sẽ mua nhà rồi. Nhỏ thôi cũng được nhưng dù sao đó cũng là mái ấm của mình, không phải chịu cảnh lích kích đi thuê.

Nhưng Ly Sún, một trong những admin hội Nghiện nhà và cũng là hot mom nổi tiếng trên mạng lại chọn phương án ngược lại: mua xe ô tô, thuê nhà. Và đương nhiên, câu chuyện dưới đây chẳng phải miêu tả về chiếc xe của gia đình hay về ngôi nhà chính chủ trong mơ mà là quá trình sửa chữa, trang trí căn hộ đi thuê của họ. Sự tỉ mẩn và chỉn chu của Ly Sún cùng ông xã Việt Dũng sẽ khiến bạn nhầm rằng họ đã mua đứt căn nhà rồi đấy!

Nhà đi thuê phiên bản cao cấp của admin Nghiện nhà: Căn duplex rộng 250m2, ngày nào cũng tự sơn sửa đến tận nửa đêm - Ảnh 1.

Ly Sún và Việt Dũng.

Nhà mình là chung cư dạng duplex, 2 tầng và tổng diện tích sử dụng là khoảng 250m2. Trùng hợp là tính đến hiện tại, tụi mình đã chuyển về căn nhà này tròn 1 năm. Mình thích ở nơi có nhiều ánh sáng nên ngay từ lần đầu tiên đến đây xem, mình đã nghiện rồi.

Ngày đó tụi mình nhận nhà thô hoàn toàn, chủ nhà không có ý định ở nên không sơn sửa, làm sàn hay lắp đặt điện nước gì cả. Cũng vì vậy mà hợp đồng thuê nhà là tháng 4/2019 nhưng bắt đầu từ tháng 2, tụi mình đã bắt tay vào việc sửa chữa và hoàn thiện nhà rồi.

Từ trước đến nay, vợ chồng mình đi thuê nhà nhiều nhưng đây là lần đầu tiên dọn vào một căn nhà trống hoác, không có gì cả. Lúc đó hoàn toàn bị rối, nhất là khoản sơn sửa và điện nước. Và sau khi thuê được thợ điện, hai đứa quyết định tự sơn nhà, từng phòng từng phòng một.

Nhà đi thuê phiên bản cao cấp của admin Nghiện nhà: Căn duplex rộng 250m2, ngày nào cũng tự sơn sửa đến tận nửa đêm - Ảnh 2.

Toàn cảnh căn bếp trước và ngay sau khi sửa.

Khi bắt đầu sửa nhà là mình mới sinh em bé được 4 tháng. Vì cố gắng xong nhà sớm để cho em bé về ở nên ngày nào hai vợ chồng cũng phải làm đến tận đêm. Hôm tụi mình sơn nhà xong thì đã 2h sáng, vừa đói vừa mệt mà trời lại còn mưa nữa phải ghé tạm cửa hàng tiện lợi ăn mì. Đó có lẽ là bữa ăn ngon nhất và đáng nhớ nhất trong quá trình sửa nhà của chúng mình.

Vợ chồng mình đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật - sáng tạo, đôi khi có những ý tưởng điên rồ lắm. Nhưng may mắn nhất là hai đứa cùng "sóng", trong quá trình sửa nhà không cãi nhau nhiều. Tụi mình đều thích phong cách industrial và tối giản nên luôn lựa chọn phương án ít đồ đạc nhất có thể. Trong nhà chỉ có những đồ đạc cần thiết, không màu mè hay rườm rà gì.

Căn bếp hiện tại.

Ngay cả việc sửa chữa, đa phần tụi mình cũng để nguyên bản:

- Trần nhà: Để thô, chỉ chạy lại đường điện cho đẹp và sơn trắng.

- Màu tường: Đầu tiên tụi mình sơn loang, nhưng sau 2 lần tự sơn không thành công thì hai đứa chuyển sang sơn màu ghi.

- Sàn nhà: Lúc đầu phủ bóng, bây giờ lát sàn gỗ.

- Mặt bếp và mặt bàn ăn: Tụi mình đặt bên bê tông nhưng vì họ làm không chuyên nghiệp nên kích thước không chuẩn, hơi cao so với bình thường và siêu nặng, phải nhờ 8 thanh niên bê bở hơi tai mới xong.

Nhà đi thuê phiên bản cao cấp của admin Nghiện nhà: Căn duplex rộng 250m2, ngày nào cũng tự sơn sửa đến tận nửa đêm - Ảnh 4.

Toàn cảnh không gian tầng 1.

Và tầng 2.

Tụi mình biết giá thuê một căn duplex khá cao, như nhà mình thuê thô là 20 triệu/tháng nhưng vẫn chấp nhận vì phù hợp với nhu cầu sống và đặc thù công việc của hai đứa. Hơn nữa để mua được một căn nhà rộng rãi, đúng với nhu cầu này thì sẽ rất đắt nên đi thuê là hợp lý nhất. Tầng 1 vợ chồng mình thiết kế thành nơi làm việc còn tầng 2 là không gian sống cho cả gia đình.

Có lẽ nhiều người thắc mắc chuyện tụi mình mua ô tô trước khi mua nhà. Thực ra ưu tiên hàng đầu của hai đứa khi chưa có em bé không phải là ô tô. Nhưng thời gian mình có bầu, anh Dũng thấy trời mưa lạnh gió rét mà mình phải đi làm vất vả nên quyết định mua xe thôi.

Nơi làm việc của hai vợ chồng.

Phòng em bé Sia nhà Ly Sún - Việt Dũng.

Nhà đi thuê phiên bản cao cấp của admin Nghiện nhà: Căn duplex rộng 250m2, ngày nào cũng tự sơn sửa đến tận nửa đêm - Ảnh 8.

Góc thư giãn.

Thời gian thực hiện cách ly xã hội vừa rồi, mình cũng mới có thời gian sắp đặt lại ban công. Phong cách của ban công cũng khá trái ngược với trong nhà:

- Đầu tiên là thật nhiều cây xanh. Mình có 3 cây hồng, 2 cây mua từ 3 năm trước, bé xíu thôi nhưng lại ra rất nhiều hoa và 1 cây mới mua chưa có hoa. Ngoài ra mình mua các loại cây trang trí nhà cửa dễ chăm để khỏi lo mưa nắng. Nhưng cái cây yêu thích nhất của mình là cây hương thảo, nó là gia vị không thể thiếu được trong mỗi lần làm steak.

- Tiếp theo là bàn ghế, mình chia thành 2 góc khác nhau. Góc ngồi chơi, đọc sách, ăn sáng, cà phê là ghế mây từ ngày xưa của ba mẹ không dùng nữa nên mình xin về. Góc còn lại là bàn gỗ tự làm cùng 2 ghế gỗ. Hai vợ chồng mình thi thoảng trốn con để hẹn hò, ngắm đường phố rồi ngồi tâm sự ở đây.

Từ lúc có cái vườn nhỏ ngoài ban công này, mình cũng cảm thấy vui vẻ hơn, đôi khi chỉ cần ngồi đọc vài trang sách hay nhâm nhi miếng bánh, mọi âu lo cũng tạm tan biến. Đúng là ai cũng cần một góc nhỏ cho riêng mình nhỉ?

Ban công trước và sau khi sắp đặt lại.

Cây cối xanh mát ở ban công.

Một số hình ảnh khác về không gian sinh hoạt của gia đình Ly Sún - Việt Dũng trước và sau khi sửa.

Nhà đi thuê phiên bản cao cấp của admin Nghiện nhà: Căn duplex rộng 250m2, ngày nào cũng tự sơn sửa đến tận nửa đêm - Ảnh 11.
Nhà đi thuê phiên bản cao cấp của admin Nghiện nhà: Căn duplex rộng 250m2, ngày nào cũng tự sơn sửa đến tận nửa đêm - Ảnh 12.
Nhà đi thuê phiên bản cao cấp của admin Nghiện nhà: Căn duplex rộng 250m2, ngày nào cũng tự sơn sửa đến tận nửa đêm - Ảnh 13.
Nhà đi thuê phiên bản cao cấp của admin Nghiện nhà: Căn duplex rộng 250m2, ngày nào cũng tự sơn sửa đến tận nửa đêm - Ảnh 14.