Bi kịch kéo dài suốt 20 năm
Vương Oánh Lâm, một phụ nữ nông thôn bình thường, đã trải qua 19 lần mang thai, nhưng chỉ một đứa trẻ sống sót. Những đứa con của cô, có bé chết khi còn trong bụng mẹ, có bé sinh ra nhưng chỉ sống được vài ngày hoặc vài tháng. Lý do đằng sau những cái chết ấy vẫn là điều bí ẩn suốt nhiều năm.
20 năm trước, qua mai mối, cô kết hôn với Tôn Chí Cao, một người đàn ông cùng làng. Không lâu sau đám cưới, cô mang thai đứa con đầu lòng. Đó là một bé gái, nhưng không lâu sau sinh, da bé dần chuyển vàng, co giật và qua đời. Người già nói là "vàng da sinh lý", sẽ tự khỏi, nhưng bé không qua được.
Gia đình Vương Oánh Lâm, Tôn Chí Cao và đứa con thứ 19
Không từ bỏ, cô tiếp tục mang thai. Nhưng đứa con thứ hai bị sảy thai ở tháng thứ 5. Lần thứ ba, bé gái sinh ra cũng có làn da vàng, qua đời trong vòng chưa đầy một ngày. Vợ chồng cô đau khổ tột cùng.
Họ đã đi khắp nơi tìm thầy thuốc, thử nhiều cách từ thuốc Đông y cho tới sinh con ở bệnh viện tuyến tỉnh. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi: đứa con trai thứ tư qua đời sau 7 tháng. Bất chấp việc xây nhà mới, đổi môi trường sống vì mê tín, những đứa trẻ vẫn lần lượt ra đi.
Không chỉ mất con còn phải gánh nợ, chịu điều tiếng
Vì mất con liên tiếp, gia đình họ nợ chồng chất, bị hàng xóm dị nghị. Hai vợ chồng buộc phải rời quê đi làm thuê, vừa kiếm tiền vừa đi khắp nơi tìm nguyên nhân bệnh. Nhưng sau bao năm, kết quả kiểm tra sức khỏe của cả hai đều bình thường.
Đến mức, người vợ nói lời muốn ly hôn, mong chồng tìm người khác có thể sinh con. Nhưng Tôn Chí Cao vẫn kiên trì bên vợ: “Chúng ta không có vấn đề gì về sức khỏe, chỉ là chưa gặp may thôi”.
Mang thai lần thứ 19 cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân
Năm 2014, khi đã gần 40 tuổi, Vương Oánh Lâm mang thai lần thứ 19. Vì là sản phụ lớn tuổi, hai vợ chồng đưa nhau đến bệnh viện lớn ở thành phố Quảng Nguyên để theo dõi sát sao. Khi bé trai chào đời, lập tức được đưa vào phòng hồi sức sơ sinh.
Nhưng chưa đầy một đêm, bác sĩ phát hiện bé lại có triệu chứng vàng da, giống như những đứa trẻ trước. Lập tức tiến hành xét nghiệm nhóm máu cho cả mẹ, bé và người chồng, điều mà trước đây chưa ai từng làm.
Kết quả cho thấy:
- Vương Oánh Lâm có nhóm máu RH âm tính, còn gọi là “máu gấu trúc”, rất hiếm gặp.
- Con trai của cô có nhóm máu RH dương tính.
Điều này dẫn đến bệnh tan máu ở trẻ sơ sinh, khi hệ miễn dịch của người mẹ coi máu RH dương tính của con là “kẻ lạ” và sinh ra kháng thể tấn công, phá huỷ tế bào máu của con.
Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành thay máu cho bé. Nhờ đó, bé trai đã được cứu sống, là đứa con duy nhất trong số 19 đứa trẻ được sống sót.
Bài học đắt giá từ một bi kịch dai dẳng
Câu chuyện đầy đau thương của Vương Oánh Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của kiến thức y học cơ bản. Nếu ngay từ lần đầu sinh con, bác sĩ kiểm tra nhóm máu, có thể 18 đứa trẻ đã không phải chết yểu.
Bệnh tan máu do bất đồng RH hoàn toàn có thể phòng ngừa, nếu người mẹ RH âm tính được tiêm kháng huyết thanh Rhogam trong và sau thai kỳ.
Là một người mẹ, Vương Oánh Lâm đã trải qua nỗi đau đớn tột cùng mà ít ai có thể tưởng tượng được. Câu chuyện của cô là lời cảnh tỉnh về sự thiếu hiểu biết y tế, và là lời kêu gọi mạnh mẽ cho việc phổ cập y tế cộng đồng.
Chỉ một lần xét nghiệm máu đơn giản, có thể cứu sống cả một cuộc đời.
Nguồn và ảnh: Sohu