Người mẹ hỏi DeepSeek: "Tại sao con tôi càng lớn càng ít nói chuyện với tôi?" - Câu trả lời khiến bà muốn quay lại từ đầu

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 00:00 10/04/2025
Chia sẻ

Khi con còn nhỏ, mẹ là người thân nhất. Nhưng càng lớn, con lại càng xa cách. Một người mẹ đi tìm lý do từ DeepSeek, và nhận ra một sự thật mà nhiều cha mẹ không dám đối diện.

Con càng lớn càng xa cha mẹ – đó không phải là điều hiếm gặp, nhưng lại khiến nhiều bậc phụ huynh day dứt. Một người mẹ mang câu hỏi ấy đi hỏi DeepSeek, và nhận được một đáp án khiến bà muốn quay về giai đoạn con còn bé để làm lại mọi thứ từ đầu.

Con trai bà từng là một đứa trẻ hoạt bát, mỗi ngày đi học về là kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Vậy mà giờ đây, cậu bé 14 tuổi lại lầm lì, lảng tránh mọi cuộc trò chuyện. Bà hỏi gì cũng chỉ đáp: "Không có gì", "Bình thường", "Không sao đâu mẹ"... Lâu dần, bà cũng chán không hỏi nữa – cho đến khi thấy trong nhật ký của con những dòng ghi lại cảm xúc cô đơn, mất phương hướng, và cả những lời trách móc: "Mẹ chỉ biết trách, chứ có bao giờ lắng nghe con đâu".

Trong nỗi hoang mang, bà hỏi DeepSeek: "Tại sao con tôi càng lớn càng ít nói chuyện với tôi?".

Câu trả lời không dài, nhưng đánh trúng nỗi đau của rất nhiều bậc cha mẹ: "Trẻ con không ngừng lớn, nhưng chúng sẽ không bao giờ dừng chia sẻ – trừ khi chúng cảm thấy việc đó không còn an toàn nữa".

Người mẹ hỏi DeepSeek: "Tại sao con tôi càng lớn càng ít nói chuyện với tôi?" - Câu trả lời khiến bà muốn quay lại từ đầu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

DeepSeek phân tích:

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng mình vẫn đang quan tâm con, vẫn trò chuyện hàng ngày, nhưng thực ra đó chỉ là những câu hỏi mang tính hình thức: "Đi học có gì không?", "Làm bài chưa?", "Mai có kiểm tra à?". Trong khi đó, trẻ lại cần được hỏi những câu như: "Hôm nay con cảm thấy thế nào?", "Có gì khiến con buồn không?", "Mẹ có thể làm gì để giúp con?"....

Bên cạnh đó, một đứa trẻ sẽ dần rút lui nếu mỗi lần nói ra điều gì đó đều bị phản bác, chê bai, hoặc mang đi so sánh với người khác.

Người mẹ lặng đi sau khi đọc. Bà nhớ lại những lần con nói mình bị điểm kém, thay vì an ủi, bà lại trách: "Sao không học hành cho đàng hoàng?". Những lần con chia sẻ về chuyện bạn bè, bà chỉ đáp: "Mấy cái chuyện đó có gì to tát đâu, tập trung học đi!". Và rồi, con im lặng – như cách một cánh cửa khép lại từng chút một.

Không phải đứa trẻ nào cũng trở nên ít nói khi lớn - chỉ những đứa trẻ không cảm thấy được lắng nghe mới chọn cách im lặng. Làm cha mẹ, hãy học lại cách hỏi con, học lại cách nghe con - không để dạy, mà để hiểu. Và nếu lỡ để cánh cửa khép lại, đừng ngần ngại gõ lại cánh cửa đó, với một tấm lòng kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn, và chân thành hơn.

Người mẹ hỏi DeepSeek: "Tại sao con tôi càng lớn càng ít nói chuyện với tôi?" - Câu trả lời khiến bà muốn quay lại từ đầu- Ảnh 5.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày