Hỏi về "nỗi sợ của em", học sinh lớp 2 ngoáy bút khiến cô giáo run theo: Sợ vợ, sợ cả trái đất quay làm... cái nhà quay theo!

Đông, Theo Thanh niên Việt 07:23 09/04/2025
Chia sẻ

Ai có trí tưởng tượng phong phú bằng học sinh tiểu học nhỉ?

Trẻ em luôn có một siêu năng lực đặc biệt: biến những câu hỏi nghiêm túc thành câu trả lời "hết hồn". Chính những pha xử lý bài tập đi vào lòng đất như thế không chỉ khiến giáo viên "xỉu up xỉu down", mà còn khiến ai đọc được cũng phải bật cười vì độ đáng yêu và sáng tạo không giới hạn của tụi nhỏ.

Mới đây, cư dân mạng lại được phen xôn xao trước loạt ảnh chụp locket do một giáo viên Gen Z chia sẻ, ghi lại những bài văn "có một không hai" của học sinh tiểu học trong lớp mình.

Đề bài thì cực kỳ đơn giản, chỉ xoay quanh chủ đề "nỗi sợ của em", nhưng cái sự "sợ" trong mắt các em học sinh tiểu học thì... lạ lắm.

Sợ bị bắt cóc thì không có gì phải bàn cãi, nhưng "sợ trái đất quay làm nhà quay theo" thì có gì đó sai sai nha. Em học sinh này chính thức bỏ lỡ 1000 cuộc gọi nhỡ từ NASA

Hỏi về "nỗi sợ của em", học sinh lớp 2 ngoáy bút khiến cô giáo run theo: Sợ vợ, sợ cả trái đất quay làm... cái nhà quay theo!- Ảnh 1.

Ảnh: Chi Mai Ngoc


Sợ... sợ... sợ tóm lại là sợ cái gì vậy?

Hỏi về "nỗi sợ của em", học sinh lớp 2 ngoáy bút khiến cô giáo run theo: Sợ vợ, sợ cả trái đất quay làm... cái nhà quay theo!- Ảnh 2.

Ảnh: Chi Mai Ngoc


Học sinh lớp 2 những đã biết... sợ vợ khi lớn lên.

Hỏi về "nỗi sợ của em", học sinh lớp 2 ngoáy bút khiến cô giáo run theo: Sợ vợ, sợ cả trái đất quay làm... cái nhà quay theo!- Ảnh 3.

Ảnh: Chi Mai Ngoc


Em học sinh này chắc theo hệ tâm linh, chữ nghĩa dù chưa rõ ràng nhưng đã biết sợ ông bà tổ tiên "chừng" phạt. Mà khoan đã "chừng" sai chính tả nha, phải là "trừng phạt" đấy!

Hỏi về "nỗi sợ của em", học sinh lớp 2 ngoáy bút khiến cô giáo run theo: Sợ vợ, sợ cả trái đất quay làm... cái nhà quay theo!- Ảnh 4.

Ảnh: Chi Mai Ngoc


Khi gặp tình huống khó khăn, chỉ cần hít thở thật sâu là mọi muộn phiền tan đi.

Hỏi về "nỗi sợ của em", học sinh lớp 2 ngoáy bút khiến cô giáo run theo: Sợ vợ, sợ cả trái đất quay làm... cái nhà quay theo!- Ảnh 5.

Ảnh: Chi Mai Ngoc

Ngay sau khi những hình ảnh được chia sẻ, cộng đồng mạng lập tức dậy sóng vì độ dễ thương và mặn mòi của các bài làm. Nhiều người không giấu nổi sự thích thú, liên tục để lại bình luận, thả haha lia lịa và gọi tên "tuổi thơ dữ dội" của chính mình.

- Mình mà là cô giáo chắc chấm được nửa bài là phải nghỉ uống nước đường cho đỡ cười xỉu.

- Tuổi thơ dữ dội là có thật. Hồi xưa mình còn viết bài văn tả con chó... mà lại đi tả con mèo nhà hàng xóm.

- Mong cô giáo share thêm vài bài nữa, tui xin một series mỗi tuần để giải trí giờ làm việc.

- Văn mẫu giờ nghỉ khỏe rồi, tụi nhỏ tự sáng tạo ra nguyên vũ trụ hài kịch luôn.

- Đọc xong bài làm của các em mà mình "sợ" trí tưởng tượng các em luôn ý.

Đúng là trẻ em không chỉ "cứu cánh" của giáo viên sau giờ chấm bài, mà còn là "cây hài tiềm năng" khiến netizen phải thốt lên: Cho em xin thêm vài bài nữa để cười tiếp với!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày