"Bách khoa" và "trai đẹp" – hai cụm từ cứ đi với nhau là auto gây bão. Người ta hay đùa nhau rằng trường Bách khoa là nơi "mặt bằng chung nhan sắc" không cao bởi toàn nơi đây toàn các học bá cả ngày chỉ biết học. Đương nhiên, đó chỉ là câu nói đùa, bởi lẽ sự thực chứng minh Bách khoa cực nhiều trai đẹp.
Mới đây, mạng xã hội đã được phen "rung chuyển" trước đoạn clip ngắn của một nam sinh trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Nội dung clip thì siêu đơn giản, chỉ là màn giới thiệu bản thân ngắn gọn đúng chuẩn "em là ai, đến từ đâu" và dài vỏn vẹn 15 giây, nhưng điều khiến dân tình đứng ngồi không yên lại nằm ở một yếu tố không ai ngờ tới: Quá đẹp trai!
Giới thiệu bản thân thôi có cần đẹp trai như vậy không? (Nguồn TikTok: @trqhao05)
Được biết, nhân vật mà chúng ta đang nhắc đến tên là Trần Quốc Hào - sinh viên năm 2 ngành Kỹ thuật máy tính của trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Đỗ vào Bách khoa đã khó, đỗ vào ngành mà Quốc Hào đang theo học lại càng khó hơn. Một minh chứng là trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, điểm chuẩn của ngành Kỹ thuật máy tính này là 82,87 điểm - mức điểm ở top cao theo cách tính điểm riêng của nhà trường. Điều này cho thấy Quốc Hào vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, như vậy hỏi sao dân tình không đổ rầm rầm?
Netizen sau khi xem đoạn clip này thì đúng kiểu "rụng rời tay chân", lập tức tràn vào comment thả tim và… thả luôn cả tương tư. Có người đùa rằng: "Bách khoa ơi, trả lại hình ảnh trai khô khan ngày xưa đi chứ giờ thế này sao tụi em học nổi?", người khác thì khẳng định chắc nịch: “Chốt đơn crush Bách khoa, không nói nhiều”. Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip đã viral với tốc độ chóng mặt với hơn 2 triệu lượt xem, 160 nghìn lượt tim và hàng nghìn bình luận.
Nam sinh này vừa đẹp trai vừa học giỏi!
Một số comment của dân tình bên dưới clip của nam sinh này:
- Đẹp trai thế này bảo sao clip chỉ giới thiệu mà cũng viral, đơn giản nhưng đúng người đúng thời điểm.
- Từ giờ ai còn nói Bách Khoa khô khan chắc phải xem lại, nhìn bạn này xong muốn nộp hồ sơ học lại luôn.
- Không cần kỹ xảo, không cần filter, chỉ cần một gương mặt thôi là đủ làm MXH bùng nổ.
- Thấy bạn này xong mới hiểu vì sao người ta bảo học Bách Khoa nhưng vẫn "tình trường rực rỡ".
- Cần lắm một danh sách trai đẹp các khoa Bách Khoa, chứ thế này tìm theo từng clip mệt quá.
- Có ai share tọa độ lớp ảnh không? Mình hỏi giùm… bạn thân thôi á.
Một vài khoảnh khắc đời thường của nam sinh này (Nguồn Instagram: trq.hao_)
Vậy mới thấy, dù chỉ là một đoạn clip ngắn giới thiệu bản thân, nhưng khi bạn vừa có kiến thức, vừa chăm chút cho ngoại hình, thì sức hút sẽ đến một cách rất tự nhiên. Học giỏi là lợi thế, nhưng biết trau dồi bản thân mỗi ngày từ phong thái, cách nói chuyện đến vẻ ngoài, mới là "combo" khiến bạn trở nên cuốn hút ở bất cứ đâu. Bách Khoa hay bất kỳ ngôi trường nào, khi bạn tự tin và chỉn chu, ánh hào quang sẽ tự động bật chế độ ON.
Tổng hợp