Năm 2023, biệt thự của một người đàn ông 56 tuổi tên Hồng Tín Diệu tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã gây chú ý bởi thiết kế độc đáo. Ông cho biết biệt thự được tạo nên bởi 60.000 viên đá ông mua và thu thập, thậm chí nhặt được từ sông. Căn biệt thự này mất 3 năm để hoàn thiện, tốn 1,7 triệu NDT (hơn 6 tỷ đồng). Đây không chỉ là nơi ông Hồng nghỉ hưu mà còn là không gian sống của 3 thế hệ trong gia đình, đồng thời thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan.
Ngôi nhà ông Hồng sống hồi nhỏ ở gần bờ sông, vậy nên những viên đá đã trở thành “đồ chơi” thời thơ ấu của ông. Người đàn ông này từng làm việc trong ngành sửa chữa ô tô cho đến năm 26 tuổi, tình yêu với đá đã đưa ông chuyển sang nghề kinh doanh ngọc bích. Hồng Tín Diệu có chuyên môn chạm khắc, đánh giá các loại đá và xây dựng bộ sưu tập đá quý của riêng mình.
Ông Hồng Tín Diệu hào hứng giới thiệu căn nhà đặc biệt của mình với du khách
Ý tưởng xây dựng một ngôi nhà hoàn toàn bằng đá nảy sinh từ năm 2020. Người đàn ông này dành thời gian thu thập nhiều viên đá từ các con sông tại địa phương, đồng thời mua thêm các loại đá với kích thích to nhỏ khác nhau. Căn biệt thự của ông Hồng có diện tích 125m2 với điểm nhấn là các bức tường được khảm đá đầy màu sắc. Mỗi bức tường mang một chủ đề riêng, do chính Hồng Tín Diệu thiết kế. Mỗi viên đá được cắt, đánh bóng và sắp đặt tỉ mỉ theo màu sắc, kết cấu để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật sống động.
Khoảng sân nhỏ trước nhà là những con đường đá được sắp xếp tinh tế và các chậu cây cảnh làm từ vỏ chai thuỷ tinh cũ. Bên trong nhà, các bức tranh đá kết hợp với nội thất gỗ tạo nên không gian sống vừa mộc mạc vừa độc đáo.
Một bức tranh đá bên trong căn biệt thự 125m2
Biệt thự đá của Hồng Tín Diệu nhanh chóng trở thành điểm tham quan du lịch có tiếng tại địa phương. Du khách và những người sáng tạo nội dung sau khi biết đến căn nhà độc đáo này đã nhanh chóng đổ về để chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Ông Hồng luôn nhiệt tình đón tiếp, sẵn sàng giới thiệu thông tin về ngôi nhà và niềm đam mê của mình.
Bản thân Hồng Tín Diệu cũng sở hữu một kênh cá nhân chia sẻ về công việc sáng tạo với chất liệu đá, thu hút 70.000 người theo dõi. Các video ghi lại quá trình xây nhà, cuộc sống nghỉ hưu trong căn biệt thự đặc biệt của ông Hồng cũng thu hút lượng lớn người yêu thích. Người đàn ông này mong muốn sáng tác nhiều bức tranh bằng đá hơn nữa và tổ chức một triển lãm để đưa nghệ thuật này đến gần hơn với công chúng. “Mỗi viên đá đều có hình dáng và sức sống riêng. Chỉ cần quan sát kỹ, bạn sẽ tìm thấy vẻ đẹp thiên nhiên trong đó”, ông Hồng chia sẻ.
Khi rảnh rỗi, ông Hồng thường ngồi trong sân để sáng tạo những tác phẩm mới, miệt mài đến quên thời gian. Với ông, ngôi nhà này không khác gì những ngôi nhà khác trong làng, chỉ “có nhiều đá hơn một chút”. Hồng Tín Diệu cũng trân trọng công trình này vì đây là nơi gia đình 3 thế hệ của ông có thể quây quần đủ đầy, nhất là những dịp Tết Nguyên đán hàng năm.
(Theo Toutiao)