CLIP: Nhật ký 15 tiếng tôi camping xem tổng duyệt diễu binh
Từ nhà ra ngõ, từ phố phường đến trên mạng xã hội, không khí kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang sôi sục. Từ khắp nơi, dân tình đổ về TP.HCM, háo hức xem tập luyện diễu binh, diễu hành. Tui chắc chắn cũng không nằm ngoài không khí nhộn nhịp đâu nha!
Nếu để tả thật về cảm xúc của tui những ngày qua, thì ngắn gọn thế này: Nổi da gà x 10!
Những ngày này, cờ đỏ sao vàng rợp trời khiến tui tự hào vô cùng
Chẳng có từ nào diễn tả nổi. Tất cả những khoảnh khắc đỉnh cao ấy được tui ghi lại trong Clip Nhật ký phiêu lưu 15 tiếng đi “đu” tổng duyệt diễu binh ngày 27/4. Một hành trình đầy cảm xúc: Hồi hộp, chờ đợi, vỡ òa mãn nhãn, và cả những lần tui “khui trúng sít rịt”.
Hành trình đi "concert quốc gia" của tui bắt đầu thế này…
Tui, một người có kinh nghiệm 2 lần tổng hợp luyện và 1 lần sơ duyệt, tự tin lên đồ từ quận 8, book xe ôm công nghệ thẳng tiến bến Bạch Đằng chiều 26/4. Trong balo tui là cả kho tàng: Cờ nhỏ cầm tay, áo thay, mũ, khăn giấy, đồ ăn vặt, và siêu phẩm không thể thiếu – sạc dự phòng để livestream. Nhưng mà, nếu có cỗ máy thời gian của Doraemon, tui thề sẽ quay về ném thêm ô, tấm bạt, quạt mini vào balo. Lý do hả? Từ từ rồi biết!
18h ngày 26/4, bến Bạch Đằng: Đông như hội!
Người người nhà nhà đã “xí chỗ” kín mít, mặt ai cũng sáng bừng, háo hức chờ pháo hoa.
Tui chen vào, tìm được góc ngồi tạm ổn, tưởng ngon lành thì… trời đổ mưa! Không phải một cơn đâu, mà là hai cơn liên hoàn kiểu “sít rịt” khiến cả đám trở tay không kịp. Nhiều người tìm chỗ trú, còn tui? Hài hước thay, quên ô, quên áo mưa, chuẩn bị tinh thần ướt như chuột thì mấy anh chị xung quanh bỗng chìa áo mưa ra che chung, còn nói: "Chịu khó chật xíu mà không ai bị ướt he. Dễ thương gì đâu!".
Sau màn pháo hoa, tui quyết định chơi lớn: Ở lại qua đêm để sáng 27/4 xem tổng duyệt bắn pháo và diễu binh. Và tui không cô đơn đâu, cả biển người cũng “overnight” cùng tui luôn.
7h sáng 27/4: BÙM!
Mở màn là tiếng đại bác vang trời ở bến Bạch Đằng. Mỗi phát pháo là một lần dân tình ồ lên, “đủ wow rồi đó”. Rồi khoảnh khắc máy bay trực thăng, tiêm kích lướt ngang bầu trời thành phố - trời ơi, ngầu xỉu! Cả đám ngửa cổ nhìn, mắt sáng rực, hò reo. Tự hào quá!
Rất đông người đang đứng chờ xem bắn đại bác ở bến Bạch Đằng
Bến Bạch Đằng còn là nơi tụ họp của các khối quân nhân diễu binh. Sau tổng duyệt, tui gặp cả những gương mặt nổi tiếng như chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp, Trần Tất Long…
Ngày bé, 30/4 với tui chỉ là “yeah, được nghỉ học!”. Nhưng giờ lớn rồi, tui thấm thía ý nghĩa của ngày này - lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh để ta có hòa bình, tự do, và một Việt Nam đẹp như mơ.
Chúng tui cùng các chiến sĩ
Hoà bình đẹp lắm!
Tips khi đi “concert quốc gia”
Đồ đạc: Mang những thứ thực sự cần thiết, để mình thoải mái nhất như cờ Tổ quốc, mũ nón, quạt mini, ô, tấm bạt, đồ ăn là không thể thiếu. Đừng mang đồ cồng kềnh và tự bảo vệ tư trang.
Sức khỏe: Phải ăn no, ngủ đủ, chăm sóc sức khỏe bản thân vì sức khỏe tốt mới có trải nghiệm tuyệt vời.
Di chuyển: Đi sớm để tránh kẹt xe, kiếm chỗ ngồi đẹp và nên đi xe cá nhân nếu có. Vì thời gian book được xe khá lâu, riêng tôi phải đợi khoảng 1 tiếng rưỡi.
Giữ trật tự và giữ vệ sinh chung: Tôn trọng các chiến sĩ và mọi người xung quanh, đừng chen lấn xô đẩy, bỏ rác đúng chỗ.
Đó là trải nghiệm của cá nhân tui. Ở đây ai đi xem diễu binh, diễu hành chưa? Kể tui nghe với!