Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong có được vài lần"

Vân Trang - Ảnh: Nghĩa Lê - Clip: Quân, Theo Đời sống Pháp luật 08:00 28/04/2025
Chia sẻ

"Đây có lẽ là kỉ niệm lớn nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình", Thượng uý Đặng Xuân Hoạt - Khối trưởng của Đoàn CSCĐ Kỵ binh nói.

Vui nhất lúc này chắc chắn là không khí tại trung tâm TP.HCM, nơi “concert Quốc Gia” đã diễn ra tới Day 4 và chuẩn bị cho ngày chính thức - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Những chiến sĩ trong các khối diễu binh cũng nhận được nhiều tình cảm nồng nhiệt của người dân, trong đó phải kể đến Đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Kỵ binh. Hình ảnh những chàng kỵ binh cưới trên lưng ngựa, diễu binh trong những ngày qua đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và tình cảm của người dân.

Clip: Gặp các chiến sĩ trong Đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh.

Đoàn CSCĐ Kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM, khổ luyện 4 tháng để cho 1 ngày

Vào sáng ngày 25/3, Đoàn CSCĐ Kỵ binh đã di chuyển từ Thái Nguyên vào TP.HCM với quãng đường gần 2.000 km bằng đường bộ, trong vòng 3 ngày 2 đêm. Hiện tại, đoàn đã có hơn 1 tháng tập luyện ở trong TP.HCM, và rất sẵn sàng cho lễ diễu binh vào ngày 30/4 sắp tới.

Thượng tá Lê Sĩ Hùng (Phó trưởng Đoàn CSCĐ Kỵ binh) tâm sự trong hành trình đặc biệt này, đơn vị đã gặp khó khăn khi chăm sóc sức khoẻ cho ngựa sao cho thích ứng với điều kiện thời tiết. Bởi đội di chuyển từ Thái Nguyên khi thời tiết cuối mùa lạnh, và vào trong TP.HCM thì thời tiết lại đang vào mùa khô.

Thượng tá Lê Sĩ Hùng chia sẻ: "Khi thời tiết và khí hậu thuộc 2 thái cực khác nhau như vậy, đối với động vật thì cần thời gian thích nghi. Đội của chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tập luyện, chăm sóc và điều trị bệnh, phòng bệnh rất cụ thể và tỉ mỉ đến từng cán bộ. Đến giờ phút này, người và ngựa có thể nói là đảm bảo sức khoẻ và sẵn sàng cho lễ diễu binh 30/4”.

Hiện tại, đội đang đóng quân tại Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức). Đội gồm 62 chiến sĩ CSCĐ và 62 chú ngựa sẽ tập luyện 2 ca sáng chiều/ngày. Thời gian còn lại, ngựa được nghỉ ngơi và vận động tự do trên sân bãi. 62 chú ngựa thường xuyên được kiểm tra thân nhiệt, khả năng ăn, ngủ, vận động… để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề sức khỏe.

Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong  có được vài lần"- Ảnh 1.

Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong  có được vài lần"- Ảnh 2.

Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong  có được vài lần"- Ảnh 3.

Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong  có được vài lần"- Ảnh 4.

62 chiến sĩ trong Đội Cảnh sát Cơ động Kỵ binh tham gia lễ diễu binh 30/4.

Thượng uý Đặng Xuân Hoạt (SN 1998, Hà Giang) là Khối trưởng của Đoàn CSCĐ Kỵ binh, không giấu được sự xúc động khi được nhận nhiệm vụ đặc biệt và đầy tự hào trong lễ diễu binh 30/4

"Mình và bạn ngựa này cũng từng tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Và năm nay, mình tiếp tục được tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây có lẽ là kỉ niệm lớn nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình" - anh không khỏi tự hào khi nhắc đến.

Theo chiến sĩ Xuân Hoạt, khi diễu binh, diễu hành thì khối kỵ binh sẽ có đặc thù khác bởi cần phải di chuyển trên lưng ngựa.

Thượng uý tâm sự về quá trình tập luyện của đội trong nhiều tháng qua: "Để tập luyện thì chúng mình đều có giáo trình giáo án cụ thể. Nhưng để nói sơ qua thì bước đầu tiên, mình đứng dưới ngựa, cho ngựa 1 khoảng cách để làm quen dần với tiếng ồn. Sau đó khi ngựa quen dần rồi, cán bộ phải theo dõi cảm xúc của ngựa.

Khi ngựa quen dần rồi thì rút ngắn khoảng cách lại. Sau mỗi lần luyện tập thì phải động viên, khen thưởng cho ngựa tự tin, làm quen với tiếng ồn. Còn với đường bê tông thì ngay từ đầu, đội mình đã chủ động cho ngựa đi lại, làm quen nền bê tông rồi. Tránh trường hợp ngựa trơn trượt, và rồi đi dần sẽ quen.

Còn đối với việc luyện tập của người, phải duy trì tập điều lệnh để làm các động tác điều lệnh như nghiêm - nghỉ - chào được chính xác nhất. Nhờ thế đội có thể thực hiện nhiệm vụ trong buổi lễ được chuẩn chỉnh nhất."

Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong  có được vài lần"- Ảnh 5.

Thượng uý Nguyễn Xuân Hoạt - Khối trưởng của khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh.

Với chiến sĩ Xuân Hoạt, điều anh cảm thấy khó khăn trong quá trình tập luyện diễu binh, đó là: Điều khiển ngựa nhiệm vụ đi được thẳng hàng lối, di chuyển qua những chỗ đông người. Bởi trong lễ diễu binh 30/4, đội CSCĐ Kỵ binh sẽ được diễu binh trong "vòng tay nhân dân" khi đi qua những tuyến phố lớn.

Nam khối trưởng chia sẻ thêm: "Khu vực có tiếng ồn lớn thì rất dễ ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của ngựa - và đó là điều khó nhất đối với mình. Như các bạn thấy trong các đợt chuẩn bị cho lễ diễu binh, đoàn mình đi qua những tuyến đường rất đông người dân. Bà con cổ vũ anh em, cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của ngựa nên bọn mình cũng phải cho ngựa làm quen với những bài tập đặc thù. Sau khi cho ngựa tập quen trên nền bê tông trơn trượt, mình cần cho ngựa làm quen với khu vực đông người, có tiếng ồn lớn đi qua."

Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong  có được vài lần"- Ảnh 6.

Các chú ngựa được chăm sóc cẩn thận và kĩ lưỡng.

Trong khi đó, thượng uý Nguyễn Nam Hải (SN 1996, Gia Lai) cũng có cảm xúc rất vinh dự và tự hào khi được tham gia trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Anh tâm sự: "Đội của mình đã tập luyện từ đầu năm nay. Đến bây giờ thì anh em đã trải qua rất nhiều khó khăn, để vào trong này và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Trong quá trình hành quân vào đây, đoạn đường đi rất khó khăn bởi mình đi theo ngựa nên phải phụ thuộc rất nhiều vào sức khoẻ của ngựa và phải dừng từng chặng một. Khó khăn lớn nhất có lẽ là khi mới vào thì chưa quen với việc thay đổi thời tiết đột ngột. Tuy nhiên chỉ mấy ngày đầu thôi, còn giờ thì đội mình đều quen rồi".

Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong  có được vài lần"- Ảnh 7.

Thượng uý Nguyễn Nam Hải.

Trong suốt 4 tháng tập luyện, các chiến sĩ trong đoàn CSCĐ Kỵ binh đã sống xa gia đình để tập trung tốt nhất cho nhiệm vụ. Thế nhưng các chiến sĩ đều có chung tâm thế tự hào và nhận được nhiều lời động viên của gia đình khi nhận nhiệm vụ đặc biệt này.

Thượng uý Phan Anh Kiệt (SN 1996, Cần Thơ) chia sẻ: ặc thù của đơn vị mình là đi công tác khá nhiều và dài ngày. Tuy nhiên gia đình mình cũng rất thông cảm và chia sẻ. Vợ mình cũng hiểu công việc và nhiệm vụ của chồng nên thường an ủi, để mình cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi nào có dịp mình lại về thăm nhà, nên không có vấn đề gì lớn khi phải xa gia đình đâu!”.

Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong  có được vài lần"- Ảnh 8.

Thượng uý Phan Anh Kiệt.

Vô cùng sẵn sàng cho lễ diễu binh 30/4

“Đi trong vòng tay của nhân dân” - là câu đầy xúc động và tự hào khi nhiều người miêu tả về cảnh các khối diễu binh được chào đón và cổ vũ trong vòng tay của nhân dân. Trong những ngày tháng đầy tự hào này, những người chiến sĩ trong các khối diễu binh chính là idol của các bạn trẻ, và liên tục nhận được nhiều sự yêu mến và lời cảm ơn khi họ tập luyện trên đường phố.

Thượng uý Đặng Xuân Hoạt cho biết cả đội đều cảm nhận được tình cảm nồng nghiệt của người dân khi đội diễu binh ở ngoài đường.

Anh chia sẻ thêm: "Không khí ngoài đó tuyệt vời lắm! Cá nhân mình cảm thấy rất vui, cảm nhận được tình cảm và nhân dân khi đi ở ngoài đường. Mình cảm nhận được tình cảm của mọi người, và khi nhận được sự động viên lớn như vậy thì mình vô cùng tự hào khi là người con Việt Nam. 

Dù không phải lần đầu tiên tham gia diễu binh, nhưng mình cũng có rất ít cơ hội vào trong Nam. Và vào trong này thực hiện nhiệm vụ rồi, mình càng cảm nhận được tình cảm của bà con. Thật sự thì chắc đời người chỉ có vài lần tự hào như vậy thôi!

Nhưng mình cũng được giao nhiệm vụ của khối trưởng phải dẫn dắt toàn khối đi, nên mình luôn ý thức trách nhiệm của bản thân. Trong quá trình học tập huấn luyện, mình cũng phải ý thức sao cho bản thân và chú ngựa luôn giữ được phong độ tốt nhất, sao cho thực hiện nhiệm vụ tốt và chuẩn chỉnh".

Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong  có được vài lần"- Ảnh 9.

Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong  có được vài lần"- Ảnh 10.

Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong  có được vài lần"- Ảnh 11.

Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong  có được vài lần"- Ảnh 12.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ diễu binh, diễu hành 30/4 - và không chỉ chiến sĩ Xuân Hoạt mà toàn đội đang rất mong chờ đến ngày lễ đặc biệt này.

Anh tâm sự: “Dù là cảm xúc cá nhân của mình, nhưng mình nghĩ các anh em trong đội đều giống mình thôi. Đội mình đang rất mong ngóng đến ngày 30/4, ngày lễ lớn của đất nước, vì đã tập luyện trong rất nhiều ngày rồi. Mình cũng như anh em đang gấp rút chuẩn bị đồ đạc, chăm sóc sức khoẻ ngựa… để mọi thứ đều kĩ càng, và sẵn sàng cho ngày 30/4”.

Cùng xem thêm những hình ảnh khác của Đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh!

Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong  có được vài lần"- Ảnh 13.

Ông Nguyễn Minh Triết (áo xanh thứ 4 từ trái qua - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam) đã đại diện đoàn công tác tặng quà cho Đoàn CSCĐ Kỵ binh.

Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong  có được vài lần"- Ảnh 14.

Đội đang đóng quân tại Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2.

Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong  có được vài lần"- Ảnh 15.

Các chiến sĩ đã rất sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ trong lễ diễu binh 30/4.

Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong  có được vài lần"- Ảnh 16.

Một trong 62 chú ngựa nhiệm vụ của Đoàn CSCĐ Kỵ binh.

Gặp những chàng kỵ binh cưỡi ngựa từ Thái Nguyên vào TP.HCM chuẩn bị diễu binh 30/4: "Đời người mong  có được vài lần"- Ảnh 17.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày