Ngoảnh đi ngoảnh lại chợt giật mình: Bạn cùng lớp đứa nào cũng đã thay đổi chóng mặt
Thời gian trôi, mãi bận rộn với cơm áo gạo tiền khiến chúng ta quên đi những người bạn ngày xưa học cùng mình, đến khi nhìn lại mới giật mình tại sao mọi thứ thay đổi quá nhanh như vậy.
Chợp mắt một cái, 1 ngày trôi qua; quay đầu đi, ngoảnh lại thấm thoắt đã 10, 20 năm. Thời gian trôi đi không chờ một ai cả. Đó cũng chính là thông điệp trong bộ hình chụp lại những người bạn đại học của nhiếp ảnh gia Josephine Sittenfeld.
Khi Sittenfeld còn là sinh viên Đại học Princeton, cô đã chụp ảnh những người bạn của cô và sau đó bỏ quên chúng trong trong tủ quần áo. Khi họp lớp kỷ niệm 15 năm ra trường, cô nhớ tới những bức ảnh và quyết định thực hiện một bộ ảnh về sự thay đổi của những đứa bạn đại học.
Bộ ảnh cho thấy sự thay đổi nhanh chóng, mãnh liệt của mỗi cá nhân chứ không phải là một thay đổi từ từ nữa. Thời gian tàn nhẫn đã lấy đi tất cả.
Từ một anh chàng bảnh bao, thư sinh nay đã "tay xách nách mang", quay về với thân phận ông bố bỉm sữa
Cô nàng này đã thay đổi hoàn toàn mái tóc và phong cách. Chỉ cần thay đổi quần áo thôi là cũng khác lắm rồi
![]()
Từ một người có ngoại hình tomboy biến thành một cô gái nữ tính, dễ thương
![]()
17 năm rồi nhưng cô bạn này xem ra còn trẻ hơn ngày xưa rất nhiều
![]()