Kenji Aoyama (55 tuổi) vốn chỉ còn 5 năm nữa là chạm đến ngưỡng nghỉ hưu. Trong đầu anh đã vẽ sẵn viễn cảnh: có nhiều thời gian hơn cho sở thích, thỉnh thoảng cùng vợ đi du lịch, và tận hưởng "cuộc sống thứ hai" mà bao người mơ ước. Nhưng tất cả đã sụp đổ chỉ sau cái chết của cha anh, người ra đi ở tuổi 85 cách đây nửa năm.
Trong lúc dọn dẹp căn phòng cũ của cha, Kenji vô tình nhìn thấy một phong bì nâu cũ kỹ giấu trong ngăn bàn. Không dán kín, không đề tên người nhận, chỉ là một tờ thư ngắn và vài giấy tờ đi kèm. Khi mở ra, anh chết lặng: nét chữ chính là của cha anh. Nội dung thư viết rõ: "Gửi Yuichi. Bố đã cho con vay 20 triệu yên (khoảng 3,5 tỷ đồng) để kinh doanh. Số tiền này sẽ được trừ vào phần thừa kế của con". Kèm theo đó là giấy vay nợ, có đủ chữ ký và con dấu của Yuichi – anh trai Kenji – được lập từ hơn 10 năm trước.
Ảnh minh hoạ.
Kenji không thể tin nổi. Anh từng nghe phong phanh chuyện làm ăn khó khăn của anh trai, nhưng chưa bao giờ biết rằng cha lại âm thầm đưa cho Yuichi một khoản tiền khổng lồ như vậy. Và quan trọng hơn, cha anh đã dặn rõ phải trừ số tiền đó khi chia tài sản.
Mang theo nỗi hoang mang, Kenji tìm gặp Yuichi để làm rõ. Nhưng khi vừa đưa phong bì cho anh trai xem, Yuichi – vốn luôn hiền lành, ít nói – bỗng biến thành một con người khác. Anh ta hoảng loạn chối phăng, lấy lý do "trí nhớ của bố không còn minh mẫn" để phủ nhận. Đến khi Kenji chỉ vào giấy vay nợ có đủ chữ ký, Yuichi nổi giận đùng đùng, gắt lên: "Đây là giả! Chẳng lẽ cậu chỉ mong ngóng vào tiền của cha sao? Thật xấu hổ".
Từ hôm đó, quan hệ hai anh em rạn nứt không thể hàn gắn. Yuichi kiên quyết phủ nhận món nợ, đồng thời đòi chia tài sản cha để lại theo luật pháp, phớt lờ bức thư và giấy vay. Còn Kenji, với tất cả bằng chứng trong tay, buộc phải đưa vụ việc ra toà để phân xử.
Kết cục, thay vì tận hưởng những ngày tháng an nhàn sau khi cha qua đời, Kenji lại bị cuốn vào vòng xoáy kiện tụng, đối đầu chính anh trai ruột của mình. Giấc mơ về một "cuộc sống thứ hai" yên bình tan biến, nhường chỗ cho bi kịch gia đình và nỗi cay đắng không thể nguôi.
Theo LTN