Bạn có biết rằng, cứ 10 người trên thế giới thì có 1 người sẽ bị người yêu cũ "hỏi thăm" bằng cách nhắn tin vào những dịp nghỉ lễ lớn như Giáng Sinh (ở ngước ngoài) hoặc Tết Tây hay không?
Đúng đấy, bạn không nghe nhầm đâu, đây là một hiện tượng tâm lý còn có tên gọi hẳn hoi cơ - "Xu hướng Marleying".
Cái tên này thực chất được đặt theo Jacob Marley, một trong những nhân vật hồn ma trong bộ phim "A Christmas Carol" về Giáng Sinh. Nói cách khác, nó dùng để diễn tả khi một mảnh tình cũ của bạn bỗng gửi tin nhắn, liên lạc và "thả thính" trở lại sau một thời gian dài không nói chuyện tí gì.
Thói quen kỳ lạ này thể hiện ra sao?
Các nhà nghiên cứu tại trang web hẹn hò eharmony đã điều tra hơn 4000 người lớn tại Anh, cho thấy 11% trong số đó thừa nhận họ đã từng rơi vào trường hợp đó, và 8% cho biết họ là người chủ động làm vậy. Trong số những ngày nghỉ lễ, Giáng Sinh là dịp dễ "tác động" nhất.
Vậy tại sao những mối tình xưa lại có thói quen "không rủ cũng tới" mỗi dịp nghỉ lễ như thế?
Trả lời cho câu hỏi này, các chuyên gia tin rằng đó là vì thói quen trở về quê trong những ngày đó sẽ dễ khiến người ta có cảm giác hoài niệm, nhớ về người và việc trong quá khứ, nên dễ liên hệ lại để "thả thính" tiếp một phần - và nó sẽ càng dễ xảy ra hơn nếu anh chàng/cô bạn kia là người cùng quê với bạn.
Hãy cố gắng làm chủ bản thân trước những cảm xúc tràn về nhé.
Bị cô đơn "FA" lâu quá cũng có thể là một nguyên nhân. Theo như số liệu thống kê của nhóm trên, 10% cũng là tỷ lệ những người thường xuyên thấy bực dọc, căng thẳng vì bị... cô đơn trong dịp nghỉ lễ.
"Dù vậy, đừng bị quá ám ảnh chỉ vì bạn đang về quê, nơi có người yêu cũ của bạn ở gần. Hãy luôn nhớ rằng có thể cả 2 bạn chỉ đang trải qua xu hướng nhất thời này thôi, nhỡ có tổn thương và bối rối về sau là điều hoàn toàn khả thi nếu chuyện vẫn không thành," Rachael Lloyd tham gia cuộc điều tra đã chia sẻ.
Vậy nên đừng quá nhẹ dạ hoặc dễ mủi lòng khi rơi vào tình thế tương tự trong những dịp nghỉ lễ sắp tới nữa nhé.