Netizen vỡ oà khi xem phim của Sulli: "Có lẽ cô ấy đã hạnh phúc nếu sống như người bình thường"

Được Được, Theo Phụ Nữ Mới 14:20 14/11/2023

Nhiều khán giả Hàn Quốc đau đớn khi xem tập phim tài liệu ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của nữ ca sĩ xấu số.

Dear Jinri là một bộ phim tài liệu đầy cảm động về cuộc sống và tâm hồn của Choi Jinri (Sulli). Phần lớn thời lượng phim được trình bày dưới dạng phỏng vấn, trong đó, Sulli tự mình bộc lộ cho người xem hiểu được những suy nghĩ thầm kín của bản thân, mang lại một góc nhìn chân thực tính cách của cô. Qua bộ phim tài liệu, Sulli nói rằng bản thân đã trải qua một sự thức tỉnh. Cô nhận thức được nỗi đau trong cuộc sống mà bản thân đã bị cuốn theo một cách vô thức. Trước đó, cô không nhận ra những khó khăn và đau khổ của mình. Trong buổi phỏng vấn, Sulli nhiều lần bị phân tâm bởi chính những suy nghĩ của mình, khiến cô đôi khi không thể trả lời một cách rõ ràng.

Netizen vỡ oà khi xem phim của Sulli: Có lẽ cô ấy đã hạnh phúc nếu sống như người bình thường - Ảnh 1.

Bộ phim tài liệu về Sulli đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả

Sulli mở lời về những khó khăn của mình: "Từ khi còn nhỏ, tôi cảm thấy bị ngột ngạt bởi từ 'đẹp'. Mỗi khi người khác nói tôi đẹp, tôi tự hỏi tại sao lại như vậy. Tôi tò mò về suy nghĩ nào khiến họ nghĩ tôi đẹp. Cảm giác như tôi bị kỳ vọng chỉ gắn liên với từ đó, và nếu không trông giống một đứa trẻ xinh đẹp, tôi sẽ gặp rắc rối".

Khi được hỏi câu hỏi rằng có coi thần tượng cũng như những người lao động không, Sulli suy nghĩ một lúc và trả lời: "Có! Dường như mọi người không coi nghệ sĩ giải trí là con người. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp, có một câu chuyện phổ biến mà tôi được nghe rất nhiều. Lúc đó, tôi không nhận ra nó kỳ lạ như thế nào. Đó là, bạn chỉ là một sản phẩm và phải tồn tại như một sản phẩm tốt nhất cho mọi người. Ngay cả khi mọi người không nói rõ ràng rằng tôi là một sản phẩm, họ vẫn đối xử với tôi như vậy. Tôi phải thay đổi theo sở thích của họ, và luôn sợ rằng giá trị sản phẩm của mình có thể giảm đi".

Netizen vỡ oà khi xem phim của Sulli: Có lẽ cô ấy đã hạnh phúc nếu sống như người bình thường - Ảnh 2.

Một số hình ảnh trong phim

Chia sẻ về cách vượt qua căng thẳng và áp lực này, Sulli nói: ''Tôi chỉ trách bản thân mình. Điều duy nhất mà tôi có thể tự làm là gây ra đau khổ cho mình. Tôi nghĩ đó là cách kiểm soát căng thẳng và áp lực của tôi. Đó là lý do tại sao nó khó khăn đến như vậy... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hệ thống này là sai. Khi tôi nói rằng đó là khó khăn, gánh nặng khổng lồ trên vai tôi. Tôi không thể nghĩ đến những điều như vậy. Có một bộ phim gọi là The Matrix. Trong đó, họ sẽ hỏi bạn có muốn uống viên thuốc đỏ để biết sự thật và sống một cuộc sống khó khăn, hay chỉ sống mà không biết? Tôi thường nghĩ rằng nếu chỉ sống mà không biết, tôi sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc''.

Sau khi Dear Jinri lên sóng, nhiều khán giả Hàn Quốc cảm thấy đau lòng và bày tỏ sự đau buồn với Sulli. Dưới đây là một số bình luận tiêu biểu của các Knet về bộ phim:

- Sulli... Tôi nhớ cô!

- Tôi nghĩ cô ấy đã sống hạnh phúc như một người bình thường hơn là một người nổi tiếng.

- Ngay cả sau bộ phim này, nhiều người vẫn sẽ chỉ trích những thần tượng đang hoạt động nếu họ nói ra điều gì đó thách thức.

- Những lời cuối cùng của cô ấy làm trái tim tôi cảm thấy nặng nề.

- Tôi cảm thấy như các thần tượng vẫn đang sống cuộc sống như vậy.

- Tôi cảm nhận được rằng cô ấy đã tự suy nghĩ rất nhiều. Điều này thật đau lòng, và tôi nhớ cô ấy.

- Tôi hối hận vì đã nghĩ rằng cô ấy chỉ đơn thuần là một thần tượng xinh đẹp khác mà không biết cô ấy nghĩ sâu như vậy.

- Cô ấy là một người sâu sắc và thông minh.

- Người nổi tiếng thực sự cần một liên đoàn để bảo vệ họ. Hoặc cần có những biện pháp phạt những người bình luận ác ý hướng đến họ. Mọi người đều có quyền bàn luận về người khác nhưng những trường hợp đi quá xa nên chịu trách nhiệm. Tôi nhớ Jinri và những người khác nữa.

Bộ phim này bắt đầu từ series dang dở Persona: Sulli, là phần 2 của series Persona từng rất thành công khi khai thác nữ diễn viên IU ở phần đầu. Trong loạt phim độc đáo này, mỗi diễn viên sẽ đóng một loạt phim ngắn với mỗi tập do một đạo diễn riêng biệt chỉ đạo. Tuy nhiên, khi đang quay đến tập 2, Sulli từ giã cõi đời ở tuổi 25 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh trầm cảm. Cũng vì vậy, Persona: Sulli không thể hoàn thiện suốt nhiều năm qua. Các nhà sản xuất sau đó đã quyết định kết hợp với những đoạn phỏng vấn cuối cùng của nữ ca sĩ và biến nó thành một bộ phim tài liệu để phát sóng.