Nam sinh điển trai, học cực giỏi của Đại học Luật Hà Nội: Soái ca trường người ta, bản sao Hà Dĩ Thâm là đây!

Diệu Thu, Theo Helino 22:18 14/07/2019

Không chỉ “đốn tim” các nữ sinh bởi vẻ ngoài điển trai tựa như soái ca ngôn tình mà chàng trai này còn sở hữu thành tích học tập nổi trội cùng nhiều "tài lẻ" khiến biết bao người ngưỡng mộ.

Mới đây, trên Fanpage của Đại học Luật Hà Nội có chia sẻ hình ảnh một nam sinh vô cùng điển trai "đốn tim" không ít các cô nàng. Theo tìm hiểu, cậu bạn hiện tại đang là sinh viên K42 của trường Đại học Luật Hà Nội.

Thành Dũng được biết đến là một "siêu phẩm" góp mặt trong dàn trai xinh, gái đẹp của dân Luật ngay từ những ngày đầu nhập học. Không dừng lại ở dáng vẻ thư sinh cũng như nụ cười toả nắng, chàng trai này còn học giỏi và hội tụ rất nhiều tài lẻ, cùng nhau điểm qua bảng thành tích lấp lánh ấy một chút nhé!

Nam sinh điển trai, học cực giỏi của Đại học Luật Hà Nội: Soái ca trường người ta, bản sao Hà Dĩ Thâm là đây! - Ảnh 1.
Nam sinh điển trai, học cực giỏi của Đại học Luật Hà Nội: Soái ca trường người ta, bản sao Hà Dĩ Thâm là đây! - Ảnh 2.

"Gục ngã" trước vẻ đẹp của nam sinh Đại học Luật Hà Nội

Thành Dũng từng là sinh viên của Đại học Sỹ quan Chính trị với điểm đầu vào đáng mơ ước 26,5 điểm khối A (trong đó: Toán 8,5 điểm, Lý 8 điểm, Hoá 8,5 điểm và 1,5 điểm ưu tiên). Tuy nhiên, hiện nay, Thành Dũng đang là sinh viên Đại học Luật Hà Nội bởi với thành tích nổi bật trong kỳ thi THPT Quốc gia, chàng trai đã được xếp vào diện sinh viên liên kết với trường Đại học Luật.

Chia sẻ với chúng tôi, Thành Dũng tâm sự rằng ngay từ khi còn học cấp 3, bạn ấy đã có đam mê với ngành luật và muốn thi vào một trường luật ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sau đó vì một số lý do cá nhân nên chàng trai muốn chuyển hướng, quyết định thi vào khối trường quân đội.

Nhập học ở trường Đại học Sỹ quan Chính trị được một thời gian ngắn thì Đại học Luật Hà Nội lại có đợt tuyển sinh liên kết bởi vậy đây cũng được coi là "mối duyên may" với chàng soái ca này. Không chỉ vậy, trong hai năm gắn bó với HLU, Thành Dũng vẫn luôn đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ, điểm tích luỹ tương đối cao, luôn cố gắng phấn đấu "rinh về" tấm bằng giỏi cũng như theo đuổi đam mê, hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo ở mái trường này.

Nam sinh điển trai, học cực giỏi của Đại học Luật Hà Nội: Soái ca trường người ta, bản sao Hà Dĩ Thâm là đây! - Ảnh 3.
Nam sinh điển trai, học cực giỏi của Đại học Luật Hà Nội: Soái ca trường người ta, bản sao Hà Dĩ Thâm là đây! - Ảnh 4.

Thành Dũng điển trai trong bộ quân phục

Với niềm mong muốn và yêu thích làm ảnh phim, Thành Dũng đã vun đắp đam mê bằng những thước phim sống động, ghi lại từng khoảnh khắc, lưu giữ từng kỷ niệm trong khoảnh trời thanh xuân tươi đẹp của mình. Chàng trai chia sẻ: "Ai cũng có một thế giới riêng, nơi đó chứa đựng nốt trầm của tâm hồn và cảm xúc, còn thế giới của mình là ảnh phim. Điều thú vị luôn xuất hiện mỗi lần bấm máy, bạn sẽ không xem lại được ảnh, cũng không có cơ hội xoá hay sửa lại bất cứ thứ gì nên bạn phải chịu trách nhiệm với khoảnh khắc mà mình muốn ghi lại.

Hơn nữa, mỗi lần đợi tráng phim, một cuộn phim sẽ có ảnh xấu, ảnh đẹp, thậm chí cháy hết cuộn phim nhưng cảm giác chờ đợi ấy vẫn luôn tạo cho mình niềm vui, sự hồi hộp khó tả. Nếu chụp máy phim sẽ thấy màu phim, nó có cái gì đó cũ cũ tựa như kể lại những câu chuyện hoài niệm. Chụp ảnh phim, dù biết chụp hay không biết chụp thì khi đi tráng phim, người thợ vẫn gửi lại toàn bộ các bức ảnh. Kể cả có tối màu hay cháy sáng không ra hình ảnh, mình vẫn muốn lưu giữ lại những bức ảnh hỏng đó."

Chàng trai với sự ấm áp và trưởng thành ấy luôn cất giữ cho riêng mình mọi khoảnh khắc đáng trân quý, điều đó giống như việc một người vẫn cố gắng giữ gìn những mảnh ghép trong quá khứ vậy, dù tốt hay xấu cũng đều giữ lại cho riêng mình.

Thành Dũng còn cho biết thêm: "Lần đó, mình tự lắp phim vào máy, nhưng lắp không đúng quy trình thế mà cứ thản nhiên chụp như bình thường. Mình cố gắng bắt chọn những khoảnh khắc đẹp nhất, khi về háo hức nhận ảnh lắm. Nhưng đâu có ngờ rằng vì lắp phim không đúng nên cháy cả cuộn phim không thu được bức ảnh nào." Tuy đây là sự cố đáng tiếc trong lần đầu tiên chàng trai này đến với thế giới ảnh phim nhưng nó cũng là một kỷ niệm dở khóc, dở cười chẳng thể nào quên mỗi khi nhớ lại.

Nam sinh điển trai, học cực giỏi của Đại học Luật Hà Nội: Soái ca trường người ta, bản sao Hà Dĩ Thâm là đây! - Ảnh 5.
Nam sinh điển trai, học cực giỏi của Đại học Luật Hà Nội: Soái ca trường người ta, bản sao Hà Dĩ Thâm là đây! - Ảnh 6.
Nam sinh điển trai, học cực giỏi của Đại học Luật Hà Nội: Soái ca trường người ta, bản sao Hà Dĩ Thâm là đây! - Ảnh 7.
Nam sinh điển trai, học cực giỏi của Đại học Luật Hà Nội: Soái ca trường người ta, bản sao Hà Dĩ Thâm là đây! - Ảnh 8.
Nam sinh điển trai, học cực giỏi của Đại học Luật Hà Nội: Soái ca trường người ta, bản sao Hà Dĩ Thâm là đây! - Ảnh 9.
Nam sinh điển trai, học cực giỏi của Đại học Luật Hà Nội: Soái ca trường người ta, bản sao Hà Dĩ Thâm là đây! - Ảnh 10.

Những bức ảnh dù đẹp, dù xấu cũng đều được chàng trai cất giữ cho riêng mình.

Không những học giỏi, chụp hình đẹp mà Thành Dũng còn có một giọng ca trời phú vô cùng ấm áp. Chàng trai có thể vừa hát vừa chơi guitar say mê, đó cũng là niềm vui, là sở thích mỗi ngày giúp Thành Dũng xua tan căng thẳng, mệt mỏi, tạo ra nguồn động lực và năng lượng vận hành mọi cuộc đua trong cuộc sống.

Nam sinh điển trai, học cực giỏi của Đại học Luật Hà Nội: Soái ca trường người ta, bản sao Hà Dĩ Thâm là đây! - Ảnh 11.
Nam sinh điển trai, học cực giỏi của Đại học Luật Hà Nội: Soái ca trường người ta, bản sao Hà Dĩ Thâm là đây! - Ảnh 12.
Nam sinh điển trai, học cực giỏi của Đại học Luật Hà Nội: Soái ca trường người ta, bản sao Hà Dĩ Thâm là đây! - Ảnh 13.

Một giọng ca ấm áp "gây thương nhớ"

Kết thúc cuộc trò chuyện, chàng trai Thành Dũng không quên gửi gắm những cảm nhận chân thành nhất đến Đại học Luật, nơi đã có "một cuộc gặp gỡ định mệnh": "HLU là cái duyên của mình, là những bỡ ngỡ ngày đầu, là khi mà các bạn nhập học hơn một tháng mình mới bước vào trường, là những hôm trễ bus chạy đua với thời gian vì sợ muộn học, là những buổi chiều ngắm hoàng hôn ở tầng 6 và là cả những nồng nhiệt, đam mê một thời tuổi trẻ,…".