Nam rapper lợi dụng việc bị nhầm là B.I trong bê bối chất cấm để PR album mới khiến fan iKON phẫn nộ

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 12:56 15/06/2019

Rapper này vừa minh chứng cho câu nói "cao thủ không bằng tranh thủ" nhưng lại gây phản tác dụng.

Mới đây, B.I đã vướng bê bối chất cấm do Dispatch phanh phui và quyết định rời iKON và YG gây xôn xao dư luận ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại nhầm lẫn B.I với một nam rapper của Lumin Entertainment là BewhY.

Ngay sau đó, rapper này đã sử dụng tài khoản MXH riêng của mình để làm rõ sự nhầm lẫn tai hại này của cư dân mạng: "Tôi là BewhY. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi dùng ma tuý". Ngoài ra, anh còn đăng tải ảnh chụp màn hình từ khoá "BewhY ma tuý" xuất hiện trên các cổng thông tin điện tử ở Hàn.

Nam rapper lợi dụng việc bị nhầm là B.I trong bê bối chất cấm để PR album mới khiến fan iKON phẫn nộ - Ảnh 1.

BewhY

Chỉ 1 ngày sau đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin BewhY đang trong những khâu cuối cùng của việc sản xuất album mới. Tuy nhiên, chuyện này lại trở thành "cái gai" trong mắt cộng đồng fan iKON vì công ty anh xác nhận thông tin trên với thông báo như đang "đá xéo" B.I:

"BewhY đã và đang vô cùng lo lắng trước việc anh liên tục được tìm kiếm trên các trang báo mạng với một vài từ khoá tiêu cực. Để làm rõ sự hiểu lầm và cải thiện tinh thần, BewhY sẽ phát hành full album thứ 2 vào ngày 19/7 tới. Trùng hợp là anh ấy đang sản xuất thể loại âm nhạc còn gây nghiện hơn cả ma tuý".

Thông báo trên từ công ty được cho là đang lợi dụng chuyện BewhY bị nhầm là B.I trong vụ bê bối chất cấm để PR cho album mới khiến iKONIC cảm thấy phẫn nộ. Nó như đang biến nỗi buồn của người khác thành niềm vui của mình. Rapper này vừa minh chứng cho câu nói "cao thủ không bằng tranh thủ" nhưng lại gây phản tác dụng.

Nguồn tham khảo: Allkpop