Nam chính Hoa Hồng Cho Sớm Mai thú nhận thường xuyên làm Tường Vi bị đau

PHÚC MINH, Theo Phụ Nữ Việt Nam 16:12 15/07/2023

Nam chính của phim Hoa Hồng Cho Sớm Mai - Lê Minh Thành cho biết trong lúc quay hình, vì không tiết chế được lực tay nên anh liên tục làm đau bạn diễn.

Sau 3 tuần phát sóng, phim truyền hình Hoa Hồng Cho Sớm Mai vẫn chễm chệ ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng rating cả nước. Tuần này, điểm rating mà "Hoa hồng cho sớm mai" đạt được là 4,9 %.

Hoa Hồng Cho Sớm Mai có nội dung xoay quanh chuyện yêu đương rối rắm của cặp đôi Hằng (Tường Vi) và chủ tịch Trung (Lê Minh Thành). Trung là chàng chủ tịch trẻ tuổi, đẹp trai nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, xa cách. 3 năm trước, khi đang ở nước ngoài thì Trung nhận được tin dữ là em gái qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ anh vì quá sốc nên cũng lâm bệnh nặng.

Tình cờ gặp lại Hằng - người bị cho là gây tai nạn giao thông khiến em gái Trung mất ngay tại chỗ, anh đã lên kế hoạch trả thù cô. Tuy nhiên, càng tiếp xúc với Hằng thì Trung càng thấy có điều gì đó sai trái. Dần dần, Trung cũng phát hiện ra bí mật rằng Hằng không gây tai nạn, cô chỉ bị lừa nhận tội thay cho Thanh.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, diễn viên Lê Minh Thành đã có những chia sẻ xoay quanh vai diễn của mình. Nam diễn viên bày tỏ rằng cảm thấy có lỗi với Tường Vi vì khi diễn 1 số cảnh lôi kéo, xô đẩy, anh đã không kiểm soát được lực tay và vô tình làm Tường Vi bị đau.

Nam chính Hoa Hồng Cho Sớm Mai thú nhận thường xuyên làm Tường Vi bị đau - Ảnh 1.

Diễn viên Lê Minh Thành - nam chính của phim Hoa Hồng Cho Sớm Mai

Thường xuyên làm đau Tường Vi, giật dây chuyền đến mức trầy cổ

Cơ duyên nào giúp Lê Minh Thành nhận vai nam chính Trung trong phim Hoa Hồng Cho Sớm Mai?

Vai diễn của Thành trong Hoa Hồng Cho Sớm Mai là chàng trai mới đi nước ngoài về, đạo mạo, giỏi giang và rất điển trai, nhân vật ấy tên Trung. Trung sống ở nước ngoài 1 thời gian rồi mới về nước, lúc này anh ta mang trong lòng mối hận thù và muốn trút mọi cơn giận dữ lên người Hằng. Lúc nhận được kịch bản từ đạo diễn Võ Việt Hùng và ekip sản xuất, tôi đã cảm thấy vai Trung rất hay. Tính cách nhân vật này hoàn toàn khác với Lê Minh Thành ngoài đời thực.

Tuy nhiên, có lẽ vì sau khi quay xong phim Hoa Sơn Trà, ekip sản xuất thấy Lê Minh Thành hợp vai nên mới tiếp tục mời đóng Hoa Hồng Cho Sớm Mai. Trung khá là đạo mạo, lạnh lùng, còn Lê Minh Thành thì hoạt bát, vui vẻ. Tôi cho rằng đây là vai diễn thử thách mình nhiều lắm. Tôi thực sự đã cố gắng rất nhiều.

Lê Minh Thành thích và không thích điểm nào ở nhân vật Trung?

Với cá nhân Lê Minh Thành thì Trung là người đáng thương, Trung tuy là chủ tịch nhưng anh mất đi nhiều thứ. Cái mất mà tôi muốn đề cập không liên quan đến tài sản, sự mất mát ở đây là mái ấm gia đình ấm êm hạnh phúc. Trung còn mất cả tiếng cười, hoài bão và đam mê tuổi trẻ. Khi đang ở nước ngoài thì Trung bị gọi về để lo việc gia đình, mẹ anh - người điều hành công ty đã lâm bệnh nặng khi con gái qua đời đột ngột.

Tôi thích Trung ở chỗ anh ấy biết cách quan tâm, san sẻ, yêu thương người xung quanh. Trung không coi trọng vật chất và vẫn giữ được cái tâm thiện lương dù nhiều lúc không kiềm chế bản thân nổi do lửa hận thù còn cao quá. Dẫu vậy, tôi vẫn có điểm không thích Trung, ấy là đôi lúc vì hận thù mù quáng mà anh đánh mất lý trí. Trong suốt thời gian dài, Trung đã tự làm khổ bản thân, làm tổn thương những người ở bên cạnh.

Nam chính Hoa Hồng Cho Sớm Mai thú nhận thường xuyên làm Tường Vi bị đau - Ảnh 2.

Lê Minh Thành thường xuyên làm cho Tường Vi bầm tím người vì diễn quá nhiệt tình

Trong quá trình quay phim, có phải Lê Minh Thành vô tình làm đau Tường Vi vì diễn quá nhiệt tình không? Bạn có thể kể chi tiết thêm về việc này?

Bộ phim này đánh dấu sự tái hợp của tôi với Tường Vi sau bộ phim "Làm rể Mười Xuân". Đóng phim với Vi thì rất vui, vì chúng tôi có sự hiểu ý nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình quay phim, vì diễn hơi nhiệt tình quá nên tôi vô tình làm Tường Vi bị đau.

Tôi làm cho cô ấy đau suốt luôn ấy, ngay cả cảnh nắm tay bình thường cũng khiến cho Vy đau rồi. Tôi không kiểm soát được lực tay của mình, cứ khi nào quay đến cảnh lôi kéo là xác định Vy sẽ bị đau. Nếu để ý thì mọi người sẽ thấy trên tay Vy có vết bầm tím, là do tôi lôi kéo đó.

Tôi nhớ nhất là lần quay cảnh giật sợi dây chuyền, tôi làm cho Vy trầy cổ luôn đó. Diễn chung với Vy thì rất vui, chỉ có điều tôi hay bị áp lực. Mà mỗi lần gặp áp lực là tôi không tiết chế được lực tay, tôi diễn bằng toàn bộ "công lực" luôn đó mọi người.

Nhận xét của bạn về Tường Vi? Có tin đồn phim giả tình thật giữa 2 người, điều này có thật không?

Tường Vi rất đáng yêu, làm việc vô cùng nghiêm túc. Nói về tính cách thì Tường Vi không khó cũng không dễ, miễn đúng là thôi. Tường Vi rất chịu khó, chịu khổ khi diễn cùng Thành những cảnh bạo lực. Mỗi lần vào cảnh quay là xem như Tường Vi xác định sẽ bị trầy trụa rồi đó. Còn về tin đồn tình cảm hay tin đồn phim giả tình thật gì đó thì tôi xin phép không trả lời nhé.

Bỏ nghề hướng dẫn viên du lịch để theo nghiệp diễn

Nhận xét của Lê Minh Thành về các bạn diễn ở tuyến đối lập bạn gồm Phương Dung, Tim và Đàm Phương Linh?

Với dự án này, có những bạn diễn tôi đã từng làm việc chung trước đó, song cũng có bạn diễn mới làm việc chung lần đầu. Ngoài Tường Vi thì tôi đã từng làm việc với má Dung (Phương Dung - PV). Má Dung lúc nào cũng vui vẻ, giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Trong lúc quay phim, má Dung, Tường Vi và tôi còn đặt đồ ăn uống cùng nhau rồi quay lại clip hậu trường.

Với anh Tim thì đúng là lần đầu tiên làm việc chung. Anh Tim chuyên nghiệp, nói chuyện rất dễ thương. Riêng Đàm Phương Linh, tôi phải khen cô ấy vì xinh đẹp, diễn sắc lẹm luôn, nói câu nào ra câu nấy. Nhìn chung, suốt quá trình quay phim Hoa hồng cho sớm mai, tôi khá hài lòng vì ai cũng dễ thương hết. Cách nói này nghe thảo mai quá hả, nhưng sự thật là vậy đó mọi người.

Nam chính Hoa Hồng Cho Sớm Mai thú nhận thường xuyên làm Tường Vi bị đau - Ảnh 3.

Lê Minh Thành đã bỏ nghề hướng dẫn viên du lịch để theo đuổi công việc diễn xuất

Lê Minh Thành vào nghề như thế nào? Bạn có thể nói thêm về công việc hướng dẫn viên du lịch trước khi đến với nghệ thuật thứ 7 không?

Khi học xong lớp 12, tôi có ý định nộp đơn vào trường Sân khấu - Điện ảnh rồi, tuy nhiên thời điểm này đã quá muộn. Vậy là tôi chuyển hướng sang học làm hướng dẫn viên du lịch ở trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tôi suy nghĩ đơn giản rằng nếu làm hướng dẫn viên du lịch vì vẫn sẽ đứng trước mọi người để thể hiện bản thân, mình vẫn có thể nói và chọc cười người xung quanh.

Sau khi tốt nghiệp, tôi làm hướng dẫn viên được tầm nửa năm thì chuyển hướng. Tôi thấy mình hợp với công việc diễn xuất hơn là hướng dẫn viên du lịch. Tôi đã cố gắng phấn đấu để thực hiện đam mê.

Nói thật là từ khi còn học Đại học, ở năm thứ 3, tôi đã nhận được 1 số lời mời chụp lookbook, quay quảng cáo nho nhỏ, đó xem như nền tảng để mình đến với nghệ thuật thứ 7. Tôi là dân tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp mà, có nhiều thứ không biết đều phải tự mình dò hỏi. Tôi nhớ có thời gian đã tìm đến 1 công ty giải trí đang có nhu cầu tuyển diễn viên. Họ chụp ảnh chân dung cho tôi và yêu cầu đóng 600.000 đồng tiền lệ phí gì đó tôi không nhớ rõ. Họ dặn tôi về nhà chờ, khi nào công ty có nhu cầu tìm diễn viên đóng phim thì sẽ gọi. Và đúng là tôi có được gọi thật nhưng là đi làm diễn viên quần chúng.

Nghĩ lại, tôi cảm thấy "hận" một chút. Chị không biết đâu, tôi đi từ lúc 4 giờ sáng, chờ đến tận 12 giờ đêm mới được quay. Đoàn phim di chuyển đến 3 địa điểm, mình cứ ngồi chờ hoài mà không ai thèm đoái hoài hết. Vì làm diễn viên quần chúng mà, mình không diễn sẽ có người khác diễn. Cát xê ngày hôm đó tôi nhận về hình như là 100.000 hay 150.000 đồng gì đó, tôi thật sự không nhớ rõ. Tuy nhiên, tôi phải trả lại cho người gọi mình đi diễn 30.000 đồng. Do không có kinh nghiệm nên tôi bị la rầy nhiều. Từ sau hôm đó, tôi tự nhủ với lòng rằng mỗi khi bước vào đoàn phim, mọi người phải biết Lê Minh Thành là ai. Và đến bây giờ thì phần nào đó, tôi cũng làm được điều này.

Lê Minh Thành có tiếc nuối khi đến với công việc diễn xuất trễ hơn bạn bè đồng trang lứa không?

Tôi ở quê lên phố mà, được như ngày hôm nay là vui lắm rồi. Còn chuyện có tiếc nuối hay không thì không có, chẳng việc gì phải buồn hết. Đó xem như khoảng thời gian mình học hỏi, trau dồi bản thân trước khi chính thức đến với công việc diễn viên. So với bạn bè đồng trang lứa, có thể mình chậm hơn 1 chút nhưng đó cũng xem như động lực để mình cố gắng nhiều hơn. Lúc mới vào nghề, tôi gặp nhiều khó khăn chứ, tuy nhiên tôi không muốn than quá nhiều. Tôi chỉ muốn khán giả biết đến mình với sự cố gắng không ngừng nghỉ thôi.

Có chuyện vui thể này, đó là khi còn đi học, tôi cũng có đăng ký học diễn xuất ở sân khấu của cô Hồng Vân. Tuy nhiên, được 1 thời gian thì tôi nghỉ. Lý do là vì tôi phải lựa chọn giữa chuyện đi làm lấy tiền và học diễn xuất. Do lịch học thường rơi vào cuối tuần, mà cuối tuần thì tôi phải đi tour. Mình là sinh viên mà, được dẫn tour thì ai mà không quý, chỉ có điều nó khiến tôi phân vân vì mất kiến thức với nghệ thuật thứ 7. Tôi phải xoay sở trong 1 thời gian mới có thể cân bằng mọi thứ.

Công việc diễn xuất mang lại cho bạn những gì? Đến giờ, bạn đã lo được cho gia đình nhiều chưa?

Tôi cảm ơn công việc diễn xuất vì nó mang lại cho tôi nhiều thứ. Nghệ thuật giúp tôi có kinh tế, ổn định cuộc sống và lo lắng được cho gia đình mình nhiều hơn.

Lê Minh Thành có kế hoạch sẽ kết hôn vào năm bao nhiêu tuổi không? Gia đình có thúc ép bạn lập gia đình không?

Hồi trước tôi có đặt ra cột mốc là năm 30 tuổi sẽ lấy vợ. Năm 26 tuổi, tôi yêu và đã tính tới chuyện đi xa hơn. Tuy nhiên, đến khi 30 tuổi thực sự thì lại chia tay. Bây giờ tôi độc thân và không yêu ai hết.

Nhiều người cứ nghĩ chắc tôi yêu nhiều lắm nhưng không phải nha mọi người ơi (Cười). Cũng may là gia đình hiểu cho công việc của tôi nên không thúc ép gì cả, khi nào con trai báo tin lấy vợ thì ba mẹ biết vậy thôi, còn lại ba mẹ không nói gì.

Xin cảm ơn Lê Minh Thành vì đã dành thời gian chia sẻ!