Dường như Kanye West có “mối thù” rất sâu sắc đối với những nữ ca sỹ tóc vàng xinh đẹp và khoái phá bĩnh giây phút chiến thắng của họ. Gần 2 năm sau khi “chơi” Taylor Swift khi cô lên nhận giải Video xuất sắc nhất của nghệ sỹ nữ tại VMAs 2009, ngày hôm qua Kanye đã diễn lại màn phá đám trên và Công chúa nhạc Pop Britney Spears chính là “nạn nhân” tiếp theo của tay rapper “mỏ nhọn”.
“Yo Britney, tôi thực sự hạnh phúc cho cô và tôi sẽ để cô nhận No.1, nhưng single mới của tôi và Jay-Z mới là một trong những ca khúc hay nhất mọi thời đại! LOL.” – Kanye West nói trên trang Twitter của mình. Sở dĩ tay rapper lắm tài nhiều tật nhắm vào Brit là bởi single mới của Brit, Hold It Against Me và single mới của anh chàng, H.A.M (hợp tác với Jay-Z) ra lò gần như cùng lúc. Kết quả là Hold It Against Me của Công chúa nhạc Pop đã chiến thắng áp đảo khi thống trị bảng xếp hạng iTunes tại 17 quốc gia và hẳn chiến thắng này của cô đã khiến Kanye “nóng mặt”.
Đáp trả lại lời lẽ công kích của Kanye West, quản lý của Brit, Adam Leber chỉ khiêm nhường nói: “Cảm ơn đã “để” chúng tôi giành No.1. Chúng tôi rất trân trọng điều này.”
Avril Lavigne, người vừa tung single mới What The Hell hồi đầu tháng cũng nhanh nhảu “xen” vào “cuộc chiến” để tranh thủ “quảng cáo” cho “đứa con cưng” của mình: “Yo Kanye West, tôi thực sự hạnh phúc cho anh và tôi sẽ để anh giành No.2, Britney Spears giành No.1, nhưng “What The Hell” mới là đỉnh nhất! Haha!”
Khỏi nói cũng biết sau khi “trót dại” phát ngôn mạnh miệng như thế, Kanye West đã phải hứng chịu biết bao “búa tạ” phản công dữ dội từ cộng đồng fan của Brit. Không biết có phải vì quá “hoảng” hay không mà anh chàng sau đó đã xóa bỏ dòng tweet “dại dột” trên kèm theo lời giải thích rằng mình chỉ đùa mà thôi. “Một cách nghiêm túc, tôi thực sự hạnh phúc cho Avril Lavigne và Britney Spears. Không có ghét bỏ gì trong năm 2011!” – Kanye phân bua.