American Idol: Nicki thích "giai", Mariah khoái fan của... Mariah

MH, Theo Trí Thức Trẻ 00:15 19/01/2013

Phong cách của từng giám khảo được thể hiện rõ ràng trong tập 2.

Tập 2 của American Idol  mùa giải thứ 12 vừa lên sóng vào tối 17/1 (giờ địa phương). Nếu xét về chất lượng, thì tập này chẳng hề kém cạnh tập đầu tiên. Qua buổi thử giọng của các thí sinh Chicago, người ta phát hiện ra một số điều thú vị về phong cách của BGK: Keith thích so sánh, Nicki thì khoái... tán tỉnh thí sinh nam, còn Mariah thì rất yêu các thí sinh... yêu Mariah Carey.

American Idol: Nicki thích "giai", Mariah khoái fan của... Mariah 1
Phong cách của từng giám khảo được thể hiện rõ ràng hơn trong tập 2

Mackenzie Wasner năm nay 15 tuổi, xuất thân từ một gia đình âm nhạc. Ngay từ khi mới cất tiếng hát, Mackenzie đã khiến người ta tin rằng cô nàng chắc chắn sẽ lọt vòng trong. "Cứ vài năm mới có một thí sinh như em bước vào đây", Nicki nhận xét. "Thậm chí nghe em hát không giống như đang trong một cuộc thi. Như kiểu chúng tôi đang thưởng thức single đầu tay của em thì đúng hơn. Em đã làm tôi phải kinh ngạc. Em là một ngôi sao".

"Whenever You Come Around" - Mackenzie Wasner

Kế đến là Kiara Lanier, thí sinh 21 tuổi từng hát Happy Birthday trước Tổng thống Barack Obama. Với The Prayer của Celine Dion, Kiara đã khiến ban giám khảo phải trầm trồ.

"The Prayer" - Kiara Lanier

Cuộc thi ngày càng trở nên căng thẳng hơn với sự xuất hiện của thí sinh 20 tuổi Stephanie Schimel. Stephanie đã gây ấn tượng với cả Mariah, Randy Keith. Nicki thì không: "Tôi không bị ấn tượng. Tôi nghĩ giọng em rất hay. Tôi nghĩ em rất xinh, nhưng không có gì làm tôi ấn tượng cả. Hôm nay chúng tôi đã được chứng kiến những phần thi cực thu hút. Tôi không nghĩ em có thể sánh với những gì chúng tôi đã thấy". Tuy nhiên, 3 câu trả lời "Có" cũng đã đủ để Stephanie tiến vào vòng tiếp theo.

Ở tuổi 15, Isabelle Parell khá bạo khi đề nghị giám khảo Keith Urban hát cùng mình Baby It's Cold Outside. Giọng ca khàn của Isabelle vượt ra ngoài mong đợi của BGK. "Tôi thích giọng ca của em. Tôi nghĩ đó là một lựa chọn ca khúc không tồi", Mariah khen ngợi. Về phần Nicki: "Tôi yêu chất giọng và phong thái của em. Tôi cảm thấy em có một điều gì đấy mà đối với tôi thì nó giống như một ngôi sao".

"Baby It's Cold Outside" - Isabelle Parell ft. Keith Urban

Danh sách thí sinh tiến về Hollywood chưa có dấu hiệu ngừng khi càng ngày càng có nhiều gương mặt nữ "sừng sỏ" xuất hiện. Mariah Pulice, cô gái 19 tuổi đã phải chiến đấu chống lại chứng biếng ăn trước khi được âm nhạc cứu sống, chia sẻ: "Nếu không nhờ có âm nhạc, tôi đã không thể sống được". Brandy Neelly, 17 tuổi, bị cha mẹ đẻ bỏ rơi và được dì nhận nuôi, cũng gây ấn tượng mạnh với cả 4 giám khảo.

"Let It Be" - Mariah Pulice

Nhưng tất nhiên, bên cạnh rừng tài năng vừa được "khai quật", cũng có những tên tuổi để lại "dấu ấn khó phai": Melissa Bush và bộ trang phục Elvis màu hồng kỳ quặc, hay Kevin Nabity cùng màn vũ đạo gậy trước khi thể hiện One Week (Barenaked Ladies) làm BGK muốn té ghế cả loạt.

"Downtown" - Melissa Bush

"One Week" - Kevin Nabity

Trong những cuộc thi tìm kiếm tài năng thì không bao giờ thiếu những thí sinh có phần tự tin thái quá, nghĩ rằng mình trên cả tuyệt vời như Ieisha Cotton. Sau khi thể hiện Thank You của Ashanti, Ieisha đã hứng một gáo nước lạnh từ Randy Jackson. Có thể thấy qua 2 tập đầu tiên, Randy đang thể hiện khá ổn vai trò của một giám khảo "độc miệng" như Simon Cowell.

Cũng có những thí sinh mà khi mới xuất hiện, ngoại hình của họ khiến người xem nghĩ rằng: "Đây hẳn là một thí sinh với màn thử giọng ngớ ngẩn câu khán giả cho American Idol", nhưng khi họ cất tiếng hát thì không thể chê vào đâu được. Kez Ban, nữ nghệ sỹ đường phố 27 tuổi với vẻ ngoài khá nam tính chính là một trong số đó.

Kez Ban thể hiện ca khúc tự sáng tác

Nếu như buổi thi hôm thứ Tư ở vào tình trạng "âm thịnh dương suy", thì ngày thi tiếp theo đã mang các chàng trai trở lại cuộc đua một cách dồn dập. Mariah Nicki đã qua mặt Randy để đưa chàng thí sinh 22 tuổi đẹp trai Griffin Peterson vào vòng trong. Nhưng tất nhiên cũng không thiếu những thí sinh nam đi tiếp mà không dựa vào "nhan sắc". Trong số đó có thể kể đến Gabe Brown, hay Curtiss Finch, nhận được 3 câu trả lời "Có" từ khi phần thi của mình còn chưa kết thúc. Giáo viên dạy nhạc 28 tuổi Josh Holiday cũng kiếm được tấm vé vàng nhờ bản cover Knock On Wood.

"Gimme Shelter" - Gabe Brown

"Try A Little Tenderness" - Johnny Keyser

"Knock On Wood" - Josh Holiday

Lazaros Arbos, 21 tuổi, khép lại tập thứ 2 với câu chuyện cảm động về hoàn cảnh của bản thân: anh bị chứng nói lắp. Nhưng giọng ca của Lazaros quá tuyệt, ngoại hình thì cũng đủ sức khiến hai giám khảo nữ cười tít mắt. Tất cả đủ làm anh chàng nói lắp trở thành thí sinh sáng giá nhất trong những thí sinh nam của 2 tập đầu.

"Bridge Over Troubled Water" - Lazaros Arbos