Adele và Katy Perry “hot” nhất nửa đầu năm 2011

Bé Bun, Theo 16:00 08/07/2011

Cả hai chính là nghệ sỹ “hút khách” nhất trong nửa đầu năm 2011 đấy!

Adele và Katy Perry “hot” nhất nửa đầu năm 2011

 
Adele và Katy Perry chính là 2 nghệ sỹ “hút khách” nhất trong nửa đầu năm 2011

AdeleKaty Perry là 2 nghệ sỹ vừa được vinh danh trong bảng tổng kết doanh số album và single nửa đầu năm 2011 của Billboard. Cụ thể, 21, album thứ 2 của Adele chính là album bán chạy nhất với thành tích 2.517.000 bản chỉ tính riêng tại Mỹ và cũng là album duy nhất có doanh số vượt ngưỡng 2 triệu bản trong nửa đầu năm 2011. Trong khi đó, single E.T. của Katy Perry lại là ca khúc ăn khách nhất thị trường nhạc số trong khoảng thời gian trên khi đạt ngưỡng 4.089.000 lượt download có trả phí.

Album “4” của Beyoncé thống trị “Billboard 200”

 
Theo các nhà chuyên môn, nhiều khả năng album “4” sẽ tiếp tục thống trị “Billboard 200” trong tuần thứ 2

Không nằm ngoài dự đoán, album mới nhất của Beyoncé Knowles, 4, đã giành No. 1 bảng xếp hạng Billboard 200 trong tuần đầu ra mắt với doanh số rất “kêu” 310.000 bản. Như vậy, đây là album thứ 4 của Beyoncé từng thống trị bảng xếp hạng danh giá này trong tuần “mở hàng”. Tuy vậy, đây lại là album có doanh số tuần đầu “hẻo” nhất trong số 4 album No. 1 của nữ ca sỹ bốc lửa. 3 album trước đó của cô là Dangerously In Love (2003), B’Day (2006) và I Am... Sasha Fierce (2008) đều đạt doanh số nhỉnh hơn 4 với thành tích lần lượt là 317.000, 541.000 và 482.000 bản.

Taylor Swift phải hủy thêm show vì viêm phế quản


Theo dự kiến Taylor Swift sẽ nghỉ ngơi trong hơn một tuần nữa và sẽ biểu diễn trở lại vào 14/7 tới

Sau khi buộc phải hoãn concert tại thành phố Louisville, Mỹ vào cuối tuần trước vì bị viêm phế quản, mới đây Taylor Swift lại tiếp tục phải ngừng trệ thêm 2 concert nữa tại thành phố Charlotte và Atlanta vì tình trạng bệnh của cô vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Được biết mặc dù Taylor đã khỏe hơn nhưng theo lời bác sỹ thì cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc biểu diễn, vì vậy cô vẫn cần nghỉ ngơi thêm. Công chúa nhạc đồng quê buồn bã nói: “Tôi rất đau lòng khi bỏ lỡ 2 show sắp tới với các bạn của mình tại Charlotte và Atlanta. Tôi sẽ không bao giờ hủy show nếu tôi thấy thể trạng của mình đủ khỏe để biểu diễn. Tôi rất xin lỗi nhưng cũng rất mong được gặp các bạn.”