Giải mã vụ án: Người phụ nữ chết não vì uống 1 lít xì dầu để "detox"

Duy Vu, Theo Helino 09:02 14/12/2018

Không biết do bị bạn bè chê "đùa nhạt", hay do muốn uống xì dầu trước rồi mới... đánh chén đĩa thịt luộc sau; mà cô gái này lại tu hết tận 1 lít thứ chất lỏng đen kịt mặn mà ấy để rồi bị chết não nhỉ?

Đây cũng chả phải bản tin hài hước gì cho cam, mà đúng hơn là một lời cảnh báo tới tất cả chúng ta - những người đã và đang đặt quá nhiều niềm tin vào Internet.

Mới đây, câu chuyện của cô CG, 39 tuổi, hiện đang sinh sống tại Mỹ, đã được giáo sư y tế Bernard chia sẻ lên trang Youtube có hơn 862,000 người theo dõi của mình. Về cơ bản là CG đã làm theo một lời khuyên sức khỏe thất thiệt trên mạng, ngửa cổ uống một lúc hết 1 lít nước tương (hay còn gọi là xì dầu) trong hai tiếng. Lúc vừa vặn uống xong cũng là lúc cô... chết não tại chỗ.

Giải mã vụ án: Người phụ nữ chết não vì uống 1 lít xì dầu để detox - Ảnh 1.

Ngoài ra, nồng độ muối cao khủng khiếp trong máu cô cũng đã khiến người phụ nữ cập kề tuổi tứ tuần này bị trụy tim. Chồng cô đã cố gắng đưa CG đến bệnh viện, song tình trạng của cô đã xấu đi quá nhanh khiến hệ thần kinh bị tổn thương nặng nề, khó có thể hồi phục lại được. Kết cục, CG được chẩn đoán bị thoái hóa chất trắng (myelin), nghĩa là các tế bào thần kinh không thể truyền tín hiệu và người bệnh sẽ bị liệt hoàn toàn, không thể cử động chân tay hoặc nói, nuốt thức ăn.

Nhưng tại sao cô lại làm điều dại dột như vậy?

Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng CG làm theo hướng dẫn này trên Internet không phải vì bị bạn bè chê "đùa nhạt" đâu! Thực ra là cô muốn... thải độc ruột (hay còn gọi là detox đó!) bằng xì dầu thì đúng hơn. Chưa hết, trước đó, CG cũng thường xuyên thực hiện chế độ ăn kiêng chỉ bao gồm mấy lát bánh mì trắng và cá hộp, dẫn đến thiếu vitamin trầm trọng, cơ thể bị suy nhược nặng nề. Chồng CG cho biết, cô cũng từng phải nhập viện vì chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng...

Giải mã vụ án: Người phụ nữ chết não vì uống 1 lít xì dầu để detox - Ảnh 2.
Giờ hãy nói một chút về Hóa Học nhé? (Cái này mới quan trọng này!!!)

Ai chả biết uống chừng ấy xì dầu thì kiểu gì cũng gặp vấn đề? (thịt luộc sinh ra để làm gì hả CG?!?). Nhưng nếu để lí giải về mặt khoa học thì đây giống như hiện tượng "Ưu trương" trong hóa học vậy: Khi nồng độ muối trong xì dầu quá cao, xì dầu sẽ hút nước. Theo lời các "giáo sư" trên mạng, CG đã ngô nghê tin rằng mớ xì dầu ấy sẽ ở lại trong đại tràng và hút hết đống nước độc ra khỏi người cô, từ đó cơ thể CG được thanh lọc! 

Lý thuyết nghe thì có vẻ đúng, nhưng trước khi đi qua đại tràng, 1 lít xì dầu nói trên sẽ phải đi qua hàng loạt các "cửa khẩu" khác như dạ dày ruột non chẳng hạn. Tại đây, 200g muối đã tìm đường thâm nhập được vào máu của CG, và nó cứ thế... hút nước trong người cô gái này thôi!

Giải mã vụ án: Người phụ nữ chết não vì uống 1 lít xì dầu để detox - Ảnh 3.

Xì dầu cũng giống như nước mắm vậy, dùng để chấm thịt luộc thì ngon, chứ uống thì dễ gây tổn thương cho cơ thể lắm đó!

Đống máu mặn chát ấy dần tiến lên não của CG, vừa đi vừa hút sạch nước ra khỏi cơ thể cô, dẫn đến tình trạng chết não. Khá dễ hiểu phải không? Đáng lẽ ra, khi uống hết đống xì dầu ấy, người bình thường sẽ thấy khát cồn cào và lập tức uống thêm nước trắng, nhưng CG đã cố tình bỏ qua các triệu chứng của mình, thế mới chết chứ...

Ngoài ra, rất có thể CG đã mắc bệnh celiac (không dung nạp gluten) từ trước khiến ruột non cô bị tổn thương. Chế độ ăn kiêng toàn bánh mì trắng, thiếu vitamin dễ khiến tình trạng của CG trầm trọng hơn, thậm chí còn dẫn tới hoang tưởng.

Vậy bài học rút ra ở đây là gì?

1. Đừng tin vào mấy lời khuyên giảm cân, detox vô căn cứ trên Internet.

2. Nhớ học Hóa cho tốt vào, đừng dại dột như cô CG thì lại khổ cha mẹ bạn nhé!