Một hộp "trang sức rẻ tiền" khiến mẹ nữ sinh lớp 12 run rẩy vì tức giận: "Con tôi hết cứu rồi!"

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 20:14 19/05/2025
Chia sẻ

Câu chuyện đang gây tranh cãi kịch liệt trên MXH.

Mới đây, MXH Trung Quốc đang xôn xao trước câu chuyện giữa một bà mẹ và cô con gái đang học lớp 12. Sự việc thu hút nhiều sự bàn luận từ netizen, đồng thời khiến các phụ huynh khác phải suy ngẫm.

Theo đó, câu chuyện bắt đầu khi bà mẹ trong câu chuyện đăng lên MXH bức ảnh chụp cảnh một hộp đồ trang sức đủ màu sắc bị đổ vương vãi khắp sàn nhà. Được biết, đây là những món phụ kiện lấp lánh giá rẻ mà con gái bà sưu tầm cũng như tự tay làm.

Một hộp "trang sức rẻ tiền" khiến mẹ nữ sinh lớp 12 run rẩy vì tức giận: "Con tôi hết cứu rồi!"- Ảnh 1.

Người mẹ vô cùng buồn trước biểu hiện của con gái đang học lớp 12

Đáng nói là cô bé đó đang học lớp 12 và chỉ còn ít ngày nữa sẽ bước vào kỳ thi đại học. Thời gian gần đây, nữ sinh bỗng tỏ ra chán học, ít ra ngoài, ít nói chuyện, suốt ngày ở lì trong phòng nghịch những món phụ kiện làm vòng, làm nhẫn kia.

Trong mắt người mẹ, đó chỉ là những món đồ trẻ con, tốn thời gian vô ích. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của mẹ, nữ sinh càng ngày càng đắm mình vào sở thích này. Cô không chỉ lơ là việc học mà ngay cả thái độ với cha mẹ cũng trở nên tệ hơn. Cô không chịu giao tiếp, đến giờ cơm bố mẹ gọi không nghe, cả ngày chôn mình trong phòng với hộp trang sức của mình.

Đỉnh điểm của sự việc là khi người mẹ không kim được nữa, lớn tiếng trách mắng con, cho rằng con "hết cứu" rồi "lãng phí tương lai vào mấy món trang sức rẻ tiền". Như bị dồn đến giới hạn cuối cùng, cô gái đã đập vỡ chính chiếc hộp đồ mà mình yêu quý nhất. Hình ảnh đó khiến người mẹ chụp lại và đăng lên mạng với sự bàng hoàng, không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy.

Một hộp "trang sức rẻ tiền" khiến mẹ nữ sinh lớp 12 run rẩy vì tức giận: "Con tôi hết cứu rồi!"- Ảnh 2.
Một hộp "trang sức rẻ tiền" khiến mẹ nữ sinh lớp 12 run rẩy vì tức giận: "Con tôi hết cứu rồi!"- Ảnh 3.

Thời gian qua, nữ sinh đắm chìm trong những sở thích với các món đồ trang sức, phụ kiện

Một hộp "trang sức rẻ tiền" khiến mẹ nữ sinh lớp 12 run rẩy vì tức giận: "Con tôi hết cứu rồi!"- Ảnh 4.

Sau khi bị mẹ mắng, cô bé đã có hành động hất tung chính hộp trang sức mình yêu quý

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền và gây tranh luận gay gắt. Một bộ phận netizen lên tiếng bênh vực bà mẹ. Họ cho rằng kỳ thi đại học vô cùng quan trọng, con cái không nên vì vài ba sở thích tốn thời gian mà lơ là việc học. Hơn nữa, theo đuổi đam mê không sai, nhưng nếu đắm chìm vào nó và làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với gia đình thì chắc chắn là không nên.

Tuy nhiên, phần đông lại bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với cô con gái. Có người viết: "Nếu một chiếc hộp nhỏ cũng không được phép tồn tại thì em còn được giữ lại điều gì cho riêng mình?". Một người khác chia sẻ: "Mẹ tưởng mình đang vì con, nhưng con lại thấy đó là hình phạt."

Không ít người nhấn mạnh rằng, hành vi đắm mình vào các món phụ kiện của nữ sinh không phải là biểu hiện "hư hỏng" hay "trốn tránh", mà có thể là một cơ chế đối phó với căng thẳng. Khi áp lực học hành trở nên quá lớn, tâm lý của học sinh thường tìm đến những thứ mang lại cảm giác kiểm soát, bình yên và thoát ly dù chỉ là tạm thời.

Ai cũng biết, lớp 12 là giai đoạn căng thẳng đến nghẹt thở. Kỳ thi đại học không chỉ là cánh cửa vào tương lai mà còn là thước đo cho niềm tin, sự kỳ vọng và danh dự của cả gia đình. Học sinh lớp 12 bị cuốn vào vòng xoáy học, thi, điểm số, đến mức không còn chỗ cho bản thân được thở. Trong bối cảnh đó, việc yêu thích những món đồ nhỏ bé, bình dị như đồ trang sức tự làm, không đơn thuần là giải trí mà là cách để các em tự "chữa lành", tự kiếm năng lượng để đối phó với áp lực của mình.

Với một đứa trẻ đang chịu áp lực, cha mẹ nên làm gì?

Trong thời điểm thi cử căng thẳng, gia đình cần đóng vai trò đồng hành cùng con cái, hỗ trợ các em từ sức khỏe thể chất đến tinh thần. Thứ mà các em cần nhất lúc này không phải là mệnh lệnh hay chỉ trích, mà là sự thấu hiểu. Thay vì tập trung vào việc "cấm" con làm điều này điều kia, cha mẹ nên dừng lại để hỏi: Tại sao con lại như vậy? Liệu con đang muốn nói điều gì mà không thể nói thành lời?

Một hộp "trang sức rẻ tiền" khiến mẹ nữ sinh lớp 12 run rẩy vì tức giận: "Con tôi hết cứu rồi!"- Ảnh 5.

Áp lực học hành có thể khiến nhiều bạn trẻ sụp đổ

Cha mẹ có thể chủ động mở ra các cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, không phán xét. Không phải để tra hỏi, mà để hiểu xem con đang cảm thấy ra sao, con đang cần gì. Trong những cuộc trò chuyện như thế, đôi khi chỉ một câu "Mẹ thấy dạo này con có vẻ buồn, có gì mẹ có thể giúp không?" cũng đã đủ để tháo gỡ nhiều nút thắt trong lòng con.

Song song với đó, hãy cho phép con có một góc riêng, nơi con được làm điều mình yêu, miễn là điều đó không gây hại. Một vài phút vẽ tranh, làm đồ thủ công, nghe nhạc, thậm chí ngồi không nhìn ra cửa sổ cũng có thể là liều thuốc tinh thần giúp con hồi phục giữa những giờ học căng thẳng.

Cha mẹ cũng có thể đồng hành cùng con trong việc lập kế hoạch học tập, cùng thống nhất giờ nghỉ, giờ học, giờ thư giãn. Việc này không chỉ giúp con quản lý thời gian hiệu quả, mà còn tạo cảm giác được hỗ trợ, không bị bỏ mặc giữa "chiến trường" thi cử.

Quan trọng hơn cả, là để con biết rằng kể cả khi điểm số không như mong đợi, con vẫn được yêu thương. Cảm giác được chấp nhận vô điều kiện chính là tấm đệm vững chắc nhất để trẻ không gục ngã trước áp lực.

Con cái không phải cỗ máy thi cử, cũng không phải phiên bản hoàn hảo mà người lớn mong đợi. Chúng là những tâm hồn đang lớn lên, đầy mâu thuẫn và tổn thương, rất cần được lắng nghe và nâng đỡ.

Chỉ khi con trẻ cảm thấy an toàn và được yêu thương, các em mới có thể bước vào kỳ thi với một tâm thế khỏe mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất để vững vàng bước tiếp trên hành trình trưởng thành.

Theo Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày