Một anh tài bức xúc "cạn lời" với khán giả trường quay

Liên Hoa, Theo Phụ Nữ Số 12:19 26/08/2024
Chia sẻ

Mang đến tiết mục đầy bất ngờ nhưng kết quả nhận được khiến đội của anh tài này còn bất ngờ hơn.

Vừa qua, Công diễn 3 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã lên sóng và khán giả được thưởng thức loạt tiết mục hoành tráng với sự dàn dựng công phu. Điểm mới ở Công diễn 3 chính là 4 Nhà Lớn sẽ đấu theo thể thức 1:1 qua 2 vòng vocal và perform. Vì luật chơi này nên các đội lên chiến thuật và tính toán kỹ lưỡng cho từng vòng.

Đơn cử như Nhà Mứt Gừng, với việc quy tụ nhiều gương mặt mạnh về vocal như Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng, Đỗ Hoàng Hiệp,... họ chính là đối thủ đáng gờm với các nhà còn lại. Nhưng ở phần perform thì được nhận xét là khá lép vế, thế nên Nhà Cá Lớn đã tranh thủ cơ hội chọn Nhà Mứt Gừng làm đối thủ. Nhiều người cho rằng Nhà Cá Lớn có nhiều gương mặt trẻ sẽ có chiến thắng áp đảo, nhưng khi Công 3 diễn ra thì người xem lại "quay xe".

Sau phần thi vocal và giành chiến thắng với số điểm 1870, Nhà Mứt Gừng đã khiến nhiều khán giả được phen há hốc mồm bởi chiêu trò khó ngờ đến. Với bài hát Triệu Lý Do, đội của Bằng Kiều đã làm mới giai điệu, mang đến tiết mục đảm bảo được phô diễn vocal mà còn sáng tạo trong khâu dàn dựng.

Tiết mục Triệu Lý Do của Nhà Mứt Gừng

Nhiều người không khó nhận ra, tạo hình và dàn dựng của Nhà Mứt Gừng là màn "đánh phủ đầu" đối thủ. Việc Duy Nhất nhuộm tóc xanh và mang đàn trên sân khấu chính chính là tái hiện hình ảnh Cường Seven ở vòng solo mở màn. Còn nhảy với cát của danh thủ Hồng Sơn càng quen thuộc hơn bởi đó là điểm nhấn trong phần thi của SOOBIN ở tập 1.

Sự biến hoá của anh tài Hồng Sơn và Duy Nhất khiến tiết mục Triệu Lý Do trở nên thú vị hơn. Cộng với bản phối mới và cách dàn dựng đầy dụng ý, có chút "cà khịa" đối thủ, Nhà Mứt Gừng đã khiến khán giả lẫn các anh tài cũng phải phấn kích theo. Tưởng chừng sự phấn khich đó sẽ mang đến kết quả tốt đẹp nhưng cuối cùng Nhà Mứt Gừng chỉ xếp hạng 3, cùng với Nhà Trẻ (hạng 4) trở thành 2 Nhà nguy hiểm sau Công diễn 3.

Khi nhận được kết quả, các thành viên Nhà Mứt Gừng đã không khỏi thất vọng. Không chỉ thủ lĩnh Bằng Kiều mà Trương Thế Vinh - người dày công cùng đội dàn dựng phần diễn perform đã bày tỏ sự chán nản với khán giả trường quay - người cầm cân nảy mực và quyết định số phận của các anh tài. Trương Thế Vinh nói: "Thật sự khi diễn Vinh thấy khán giả rất bất ngờ, nhưng sự bất ngờ đó không mang được gì cả. Sự yêu mến của khán giả có vẻ đang sai".

Trương Thế Vinh thất vọng khi nhận về kết quả ở Công diễn 3

Đây không phải lần đầu việc chấm điểm của khán giả trường quay gây nên nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng khán giả trường quay chấm điểm quá cảm tính và dựa vào độ nổi tiếng của anh tài để bình chọn. Khán giả truyền hình cho rằng việc chấm điểm bởi các khán giả trường quay chưa đánh giá đúng chất lượng tiết mục.

Liên quan đến việc này, nhà sản xuất cho biết: "Điểm số trong chương trình được quyết định bởi 350 khán giả có giới tính, độ tuổi khác nhau. Họ không đại diện cho bất kỳ ai. Vì vậy, dù có bị điểm thấp hay thua cuộc trong chương trình, nhà sản xuất hy vọng các anh tài hiểu rằng số điểm đó chỉ là cảm nhận cá nhân của khán giả tại trường quay thời điểm đó. Họ không đại diện cho số đông khán giả đại chúng. Nhà sản xuất mong rằng các anh tài hiểu và không bận tâm về thành tích. Điểm số không phải điều quan trọng nhất chúng ta hướng đến, mục tiêu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là cống hiến cho khán giả những tiết mục đáng nhớ".

Một anh tài bức xúc

Việc rơi vào vòng nguy hiểm khiến đội của Trương Thế Vinh phải chia tay danh thủ Hồng Sơn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày