MONO sau gần 1 năm debut: Không thể quên ngày đầu tiên bước lên sân khấu, tự hào khi có cơ hội diễn cùng sự kiện với Charlie Puth

Hik & Minh Khôi | Photo: Kiên Nguyễn | Design: Thành Đạt, Theo Tổ Quốc 17:15 24/06/2023

Bên cạnh đó MONO cũng đã có những phút giây trải lòng, nhìn lại quãng thời gian gần 1 năm trôi qua kể từ khi debut.

MONO chắc chắn là một trong những ca sĩ nổi bật nhất của thế hệ Gen Z hiện tại. Với loạt bản hit "quốc dân" như Waiting For You, Em Là,... MONO gây ấn tượng bởi visual sáng ngời ngời, khả năng làm chủ sân khấu cực tốt cũng như giọng hát đầy ấn tượng. Sắp tới, MONO sẽ là 1 trong 7 nghệ sĩ Việt Nam đứng cùng sân khấu với Charlie Puth tại "siêu nhạc hội" 8Wonder tổ chức vào ngày 22/7 ở VinWonders (Nha Trang).

Chúng tôi đã có dịp ngồi xuống với MONO để cùng nghe anh chàng chia sẻ về sự chuẩn bị cho sân khấu trình diễn tại 8Wonder sắp tới cũng như điểm lại 1 năm debut đã qua.

Xem trọn vẹn buổi phỏng vấn tại đây.

MONO: Tôi cảm thấy may mắn vì được đứng trên sân khấu của 8Wonder - Ảnh 1.

1 năm sau ngày debut, MONO đã thấy mình thay đổi như thế nào? Cảm xúc của bạn khi nhìn lại những ngày đầu tiên debut ra sao?

Thực ra sau 1 năm có nhiều sự thay đổi nhưng bản thân tôi luôn thả lỏng, tự nhiên nhất có thể để đón chào mọi việc. Khi mà nhìn lại tầm giờ này năm ngoái tôi đang rất căng thẳng và lo lắng, may mắn bên cạnh vẫn luôn có gia đình ủng hộ, sự động viên của các anh chị em trong ekip. Rồi cũng đến ngày debut, và đến bây giờ, mọi thứ quá nhanh như chớp mắt. Tôi cảm thấy vẫn ổn, trưởng thành hơn về góc nhìn rồi mọi việc. Ngay cả bản thân tôi cũng luôn phải cố gắng để tiến bộ hơn những ngày trước, càng ngày càng phải nỗ lực hơn.

Không những nhìn lại 1 lần mà tôi nhìn lại rất nhiều lần. Ngày đầu tiên tôi bước lên sân khấu, đó là không gian và những giây phút tôi không bao giờ quên. Sau khi diễn xong buổi diễn đó có rất nhiều ý kiến tôi đều đọc để thay đổi bản thân, phù hợp và tiến bộ hơn. Những ý kiến mọi người đóng góp tôi cũng đều chắt lọc vì tôi muốn mình phát triển và tốt hơn. Ngày ấy, trước khi bước lên sân khấu tôi lo nhiều lắm.

Tôi vẫn nhớ cảm giác khi bước lên sân khấu, nó là 1 cảm giác đáng nhớ và khó diễn tả. Tôi cảm thấy rối và hồi hộp đến mức mà thở không được. Nhưng khi lên sân khấu, tôi lại cảm thấy đỡ hồi hộp hơn lúc ngồi chờ, đến bây giờ tôi vẫn luôn có cảm giác ấy. Thật ra lo lắng, hồi hộp về phần trình diễn, rồi khi lên đến sân khấu thì tôi thả hồn vào bài nhạc, rồi khán giả để hòa chung vào không gian đó. Cảm giác rất sung sướng.

MONO: Tôi cảm thấy may mắn vì được đứng trên sân khấu của 8Wonder - Ảnh 2.
MONO: Tôi cảm thấy may mắn vì được đứng trên sân khấu của 8Wonder - Ảnh 3.

Tôi thấy bản lĩnh sân khấu của bạn đã tiến bộ rất nhiều, bạn biết cách để khiến khán giả "phát điên" vì mình. Đó là bản năng bộc lộ trên sân khấu hay một sự tính toán?

Tôi nghĩ bản thân cũng là 1 phần, nhưng quan trọng vẫn là năng lượng khán giả mang lại khi tôi bước lên sân khấu. Khi tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết của khán giả, mọi thứ lúc đó như cộng hưởng vào với nhau, cảm thấy rất đã. Tôi chỉ việc thả lỏng và hát hết mình, thăng hoa trên sân khấu.

Nhiều nghệ sĩ thường rơi vào tình trạng đi diễn nhiều quá, hát đi hát lại những bài hát của mình thì đâm… chán. Bạn thì sao?

Tôi không cảm thấy chán vì mỗi 1 sân khấu đều mang lại cho tôi cảm giác khác. Khi mà âm nhạc của tôi được đi đến nhiều nơi tôi cảm thấy sướng, cộng với không khí của khán giả khiến tôi thăng hoa trên sân khấu. Tôi cũng sợ khi bản thân mãi đứng 1 chỗ, nên luôn phải update, thay đổi và làm mới bản thân, luôn cố gắng, nỗ lực.

MONO: Tôi cảm thấy may mắn vì được đứng trên sân khấu của 8Wonder - Ảnh 4.

Trong suốt 1 năm vừa rồi, bạn xuất hiện trong rất nhiều show diễn, bên cạnh rất nhiều nghệ sĩ lớn của showbiz. Bạn học được gì từ họ?

Tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết của họ dành cho nghề, tôi cảm thấy mình phải độc lập hơn nữa để được như mọi người. Khi được diễn cùng các anh chị tiền bối, tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc, có những người gắn bó cả tuổi thơ nay có cơ hội được đứng chung sân khấu, khiến cho tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Sắp tới, bạn sẽ còn đứng chung sân khấu với một nghệ sĩ lớn của thế giới là Charlie Puth trong sự kiện 8Wonder nữa. Dù đã tự tin hơn ngày đầu rất nhiều nhưng hẳn sẽ có những áp lực?

Chắc chắn phải chuẩn bị rất nhiều, về âm nhạc rồi sức khỏe. Tôi sẽ hát 3 bài nên phải tập luyện để có phần trình diễn tốt, hoà mình với khán giả. Tôi cảm thấy tự hào khi giao lưu âm nhạc của Việt Nam với US-UK trên chính quê hương của mình.

Cảm xúc của bạn khi đứng trên sân khấu của 8Wonder, một lễ hội âm nhạc tầm cỡ của năm nay?

Tôi cảm thấy may mắn vì được đứng trên sân khấu 8Wonder - một sự kiện thường niên rất lớn do VinWonders tổ chức. Tôi nghĩ đây là 1 cơ hội lớn cho bản thân để giao lưu âm nhạc của mình với âm nhạc quốc tế. Đây là một niềm vinh hạnh và tôi đang rất chờ đợi.

MONO: Tôi cảm thấy may mắn vì được đứng trên sân khấu của 8Wonder - Ảnh 5.

Nhiều bạn nghệ sĩ trẻ bắt đầu nghĩ đến việc bước ra thế giới, bạn có nghĩ rằng chính việc xuất hiện những đại nhạc hội như thế này cũng sẽ là một cách để đưa âm nhạc của mình được nhiều khán giả chú ý hơn?

Tôi nghĩ đây sẽ là bàn đạp để những nghệ sĩ trẻ như tôi đem âm nhạc của mình tiếp cận với những người bạn nước ngoài khác. Tôi có nghĩ đến việc ra thế giới nhưng để thực hiện được là không hề đơn giản. Do đó, tôi cần phải cố gắng và nỗ lực, học hỏi nhiều hơn.

Ngày trước tôi có đọc 1 cuốn sách có 1 anh chàng mơ trở thành ngôi sao nhạc Rock nhưng khi làm được 1 nửa mới nhận ra làm ngôi sao nhạc Rock vất vả quá. Anh có nói 1 câu là nhiều khi chúng ta chỉ thích hình ảnh đó khi chúng ta thành công còn quá trình thì không chịu được. Vậy, Sau 1 năm làm nghề, bạn có còn nhìn về nghề ca sĩ bằng con mắt màu hồng không? Hay đâu đó có sự vỡ mộng một chút?

Để nói về góc nhìn tôi nghĩ tích cực hay tiêu cực đều do bản thân của mình, tôi cũng luôn muốn bản thân phải cân bằng mọi thứ. Thật ra tôi cũng không có nhiều thời gian để chú tâm đến cái mọi người gọi là áp lực. Tôi nghĩ áp lực mà khiến cho bản thân tốt hơn, khiến tôi nhảy và hát tốt hơn thì đó là động lực. Để so những cái đó đem lên bàn cân với niềm đam mê âm nhạc của tôi, nó không thành vấn đề.

Tôi là người thích nhìn quá trình hơn kết quả vì quá trình mới đem lại cho mình nhiều kinh nghiệm còn kết quả là do mình cố gắng. Tôi đã được làm việc với tất cả mọi người, làm nhạc và âm nhạc của mình được công chúng biết đến, đem đến nguồn năng lượng tích cực cho khán giả và những người xung quanh.

Tôi thấy những cái mọi người thường gọi là ý kiến trái chiều, biết đâu đó lại là chiều đúng theo 1 góc nhìn khác, nó chỉ trái với mình ở thời điểm đó thì sao. Tôi hay đặt những câu hỏi như vậy. Những cái mọi người bình luận tôi có đọc, phản ứng bình thường của con người chắc chắn sẽ buồn nhưng tôi không chọn cách né tránh và sẽ tự hỏi vì sao họ nói như vậy. Tôi sẽ đi tìm lý do, nếu xuất phát từ tôi tôi sẽ nghe và phải thay đổi vì tôi luôn muốn bản thân trở nên tốt hơn.

MONO: Tôi cảm thấy may mắn vì được đứng trên sân khấu của 8Wonder - Ảnh 6.

Vậy bây giờ, điều bạn tự tin nhất về điều gì của mình trong công việc này? Một kỹ năng?

Nếu nói về điểm mạnh thì tôi nghĩ tôi có những người thân luôn ở bên cạnh, đem đến cho tôi những điều mới mẻ và năng lượng tích cực, những lời động viên. Tôi chỉ cần như thế là đủ.

Mỗi thời điểm sẽ có một trở ngại và thử thách khác nhau trong sự nghiệp. Lúc quyết định lựa chọn con đường này, lúc debut, vậy thử thách lớn nhất của bạn trong thời điểm này là gì?

Tôi có nghĩ đến nhưng không muốn tìm hiểu sâu vì mọi việc xảy ra đều có lý do, quan trọng là mình sẽ đón nhận và xử lý như nào. Tôi muốn xem bản thân tại thời điểm đó sẽ đón nhận thử thách đấy như thế nào, tôi thích mọi việc diễn ra tự nhiên. Tôi nghĩ mình luôn tập trung vào công việc hơn để ý những thứ đó, tôi cảm thấy mọi người dùng từ đánh đổi bị hơi tiêu cực. Đó là quy luật bù trừ, mình chấp nhận cái này thì phải từ bỏ cái kia.

Bạn liệu có bỏ lỡ điều gì trong cuộc sống hàng ngày vì sự nổi tiếng của mình không? Những mối quan hệ? Cuộc sống riêng?

Hoàn toàn không có điều gì tiếc nuối. Bạn tôi thường hay trêu nếu có cánh cửa thần kỳ bước về quá khứ muốn thay đổi điều gì, tôi không muốn thay đổi điều gì vì lỡ như mình tạo ra 1 vết xước nào đó thì hiện tại sẽ đổ vỡ hết, hãy cứ để mọi thứ tự nhiên.

MONO: Tôi cảm thấy may mắn vì được đứng trên sân khấu của 8Wonder - Ảnh 7.

Để trở thành một nghệ sĩ cũng có nghĩa là phải có đầy trải nghiệm cuộc sống. Cái guồng quay của một thần tượng với việc chạy show, của việc phải giữ cho mình không được phạm sai lầm - có khiến bạn khuyết thiếu đi những trải nghiệm đấy để khiến vốn sống của mình dày hơn, âm nhạc hay hơn?

Tôi vẫn có thể hiểu được những trải nghiệm đó qua bạn bè nên cũng không sợ những vấn đề đó.

Người ta nhìn thấy trong thành công của MONO có rất nhiều màu sắc của Onionn. Ở trong các sản phẩm tiếp theo, nếu không phải Onionn. nữa thì bạn sẽ thể hiện cá tính âm nhạc của mình như thế nào?

Onionn. vừa là 1 người anh và bạn thân đối với tôi. 2 anh em vẫn thường nói với nhau là công việc rất nhiều, nếu sau này không có anh thì chú sẽ có người khác, nhưng hãy cùng nhau đi tìm người khác đó nhé. Tình cảm đó tôi cũng không biết diễn tả như nào nhưng 2 anh em nói chuyện xong ôm nhau rất chặt. Nếu như được tôi luôn muốn làm với Onionn.

Những dự định sắp tới của bạn là gì?

Chắc chắn sẽ vẫn là MONO và âm nhạc của MONO, tôi rất muốn tạo bất ngờ cho khán giả của mình.

MONO: Tôi cảm thấy may mắn vì được đứng trên sân khấu của 8Wonder - Ảnh 8.
MONO: Tôi cảm thấy may mắn vì được đứng trên sân khấu của 8Wonder - Ảnh 9.
MONO: Tôi cảm thấy may mắn vì được đứng trên sân khấu của 8Wonder - Ảnh 10.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày