Món mì mang vị... não - sáng kiến mới toanh từ Nhật đang làm hốt hoảng dân mạng thật sự có gì bên trong?

Banana, Theo Helino 21:25 01/09/2019

Người Nhật chưa bao giờ ngừng sáng tạo nhỉ? Đến mì ăn liền mà cũng nghĩ ra một mùi vị thật “kinh dị” để thách thức dân tình nữa nè!

Nhắc đến ẩm thực Nhật Bản, bên cạnh những món ăn quen thuộc như Sushi, Takoyaki (bánh bạch tuộc), Udon, Wasabi,… thì nhất định phải nhắc đến mì ăn liền (Ramen) – một sáng kiến vĩ đại của "xứ sở Mặt trời mọc" cho toàn thế giới. Xuất hiện lần đầu tiên từ năm 1958 dưới tên thương hiệu Chikin Ramen được phát minh bởi Momofuku Ando (Go Go-Hok), đây là món ăn vô cùng phổ biến thời điểm hiện tại.

Vì là quốc gia sáng tạo ra loại thực phẩm bổ ích này nên có lẽ người Nhật cũng chưa bao giờ ngừng sáng tạo với phát kiến của mình. Chính vì vậy, họ liên tục đổi mới cả về mẫu mã lẫn mùi vị để chiều lòng thực khách. Gần đây nhất, hãng Village Vanguard đã tung ra thị trường tỉnh Hokkaido một loại mì ăn liền có tên là Zomramen khiến nhiều khách hàng "té ngửa" vì được quảng cáo là có mùi vị của… não?!

Món mì mang vị... não - sáng kiến mới toanh từ Nhật đang làm hốt hoảng dân mạng thật sự có gì bên trong? - Ảnh 1.

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1958, mì ăn liền mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày chính là phát minh đỉnh cao của người Nhật đấy!

Zomramen là tên kết hợp của 2 từ "zombie" và từ "ramen". Mới nghe cái tên đã thấy sợ rồi phải không?

Nhìn vào bao bì của sản phẩm, bất cứ ai cũng phải "khiếp vía" vì sợ. Ngoài tạo hình của chú gấu Zombear màu xanh đến từ thành phố Otaru, Hokkaido, bao bì của gói mì này còn minh họa cả những hình ảnh khác như ngón tay, nhãn cầu, chất xám,… bằng đồ ăn nhưng cũng khiến người ta... rùng mình nhẹ.

Món mì mang vị... não - sáng kiến mới toanh từ Nhật đang làm hốt hoảng dân mạng thật sự có gì bên trong? - Ảnh 2.

Bao bì vô cùng "dị" của Zomramen. Nhìn vầy rồi ai mà dám ăn?!

Đó mới chỉ là hình thức bề ngoài thôi, mở bao bì bên trong ra người tiêu dùng còn "choáng" hơn bởi sợi mì màu xám xịt mới nhìn thôi đã chẳng dám ăn. Cả gói gia vị cũng làm chúng ta liên tưởng không tốt đẹp chút nào! Được quảng cáo là có mùi vị của "noumiso" (mang ý nghĩa là não trong tiếng Nhật), giá của 1 góp mì Zomramen là 378 yên, tương đương với 3,6 USD (khoảng 82.000 VNĐ).

Còn đây là hình thức bên trong của gói mì. Trông cũng "kinh" không kém các bạn nhỉ?!

Dù có cái tên kỳ dị lại còn được "PR lố" là có vị "não", thế nhưng loại mì ăn liền này vẫn như bao gói bình thường khác thôi. Chúng ta vẫn cần phải nấu chín trong nước sôi mới ăn được. Và bạn đoán xem mùi vị của nó có ghê như lời nhãn hàng quảng cáo?

Không một nhãn hàng nào rảnh rỗi bán ra thị trường một loại mì mua về chỉ vì tò mò cả! Nếu như mọi người nghĩ rằng đây sẽ là một bát mì dở tệ thì chưa chắc đâu nha! Khi nếm thử một đũa mì nóng hổi vào miệng, bạn sẽ cảm nhận được mùi vị của… tỏi thay vì "não" gì đó như người ta nói. Nhiều người từng ăn thử còn thốt lên rằng nó ngon quá nữa đấy!

Và thật bất ngờ, mùi vị của loại mì ăn liền này được người ta đánh giá là ngon hơn tưởng tượng nhiều đấy! 

Nếu du khách nào muốn thưởng thức loại mì "độc nhất vô nhị" này thì hãy đến Hokkaido liền nhé, vì chỉ ở đây mới có thôi!

Nguồn: soranews24