Mối tình Phan Hải - Diễm My (Người Phán Xử): Sau tất cả, mình về lại với nhau!

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 18:30 28/08/2017

Cuối cùng thì Người Phán Xử cũng đã có một cái kết đẹp đầu tiên, Diễm My và Phan Hải đã quay về với nhau.

Diễm My và Phan Hải là một cặp vợ chồng có câu chuyện khá lạ trong Người Phán Xử. Dù là vợ chính danh, hợp pháp của Phan Hải nhưng Diễm My là nhân vật nữ ít xuất hiện bên cạnh anh nhất. Khán giả không có nhiều lần được thấy con dâu của ông trùm và thiếu gia vùng biên đứng trong cùng một khuôn hình.

Thay vào đó, bên cạnh Phan Hải luôn là các nữ nhân khác. Vậy nên, khi cuộc tình của 2 người nhận một kết thúc tốt đẹp như hiện nay thì người ta mới thấy kỳ lạ khi chợt nhớ ra Diễm My và Phan Hải vốn đã là vợ chồng ngay từ đầu. Vậy, rốt cuộc mối tình kỳ lạ này đã diễn ra như thế nào? Hãy cùng điểm lại những dấu mốc trong cuộc tình 2 người.

Mối tình Phan Hải - Diễm My (Người Phán Xử): Sau tất cả, mình về lại với nhau! - Ảnh 1.

Những ngày đầu gặp nhau

Phần đầu phim không tiết lộ hoàn cảnh hay tình huống Diễm My và Phan Hải gặp nhau như thế nào nhưng qua lời kể của các nhân vật, ta biết Phan Hải đã từng yêu cuồng say Diễm My hồi cô mới chỉ đang là một nữ sinh trường Luật, "không thấy mặt nhau là không chịu được". Đến giai đoạn cuối phim, các đoạn hồi tưởng của Diễm My mới tiết lộ nhiều hơn về thời trẻ của 2 người.

Mối tình Phan Hải - Diễm My (Người Phán Xử): Sau tất cả, mình về lại với nhau! - Ảnh 2.

Mối tình Phan Hải - Diễm My (Người Phán Xử): Sau tất cả, mình về lại với nhau! - Ảnh 3.

Trong đó, Diễm My là con gái rượu của một luật sư đối tác của Phan Quân. Khi ông mất, gia đình của Diễm My bị rơi vào cảnh khủng hoảng vì liên tục bị các băng nhóm giang hồ quấy nhiễu, đòi tiền. Trong một diễn biến, Diễm My bị bọn chúng bắt cóc nhưng chính Phan Hải đã xuất hiện để cứu cô.

Vẻ mạnh mẽ, nam tính cùng cử chỉ hành động nghĩa hiệp của Phan Hải đã khiến Diễm My siêu lòng vì anh ngay lập tức. Cùng lúc đó, Phan Quân cũng đứng ra đài thọ và giải quyết tất cả các vấn đề tài chính cho gia đình cô, nói rằng là vì cái nghĩa với người anh em đã mất. Vừa cảm nắng Phan Hải, cộng thêm sự đối xử quá tốt đến từ Phan Quân, Diễm My yên tâm bước vào làm dâu của Phan Thị.

Nên duyên vợ chồng

Tuy nhiên, trái ngược với những ngày đầu đẹp như trong mơ, Diễm My đã phải đối mặt với nỗi khổ của việc làm dâu ông trùm ngay sau đó. Phan Hải tuy không phải là dạng vũ phu hay đánh đập vợ nhưng anh lại có tính trăng hoa, nhanh chán. Tình cảm ban đầu của Hải dành cho My là thật, nhưng nó cũng nhanh chóng tan biến dần theo những năm tháng sống chung.

Người thứ 3 xuất hiện chỉ là một hệ quả tất yếu và đó chính là Vân Điệp. Phan Hải công khai ngoại tình, bỏ vợ bỏ con để ra ngoài sống với tình nhân, thậm chí còn đứng ra đòi ly hôn để tự do thả cửa bay nhảy với bồ nhí. Tuy nhiên, Diễm My đã từ chối và kiên quyết giữ chồng. Trong lòng cô vẫn chưa muốn từ bỏ hình bóng của chàng trai mạnh mẽ năm xưa từng cứu mình.

Mối tình Phan Hải - Diễm My (Người Phán Xử): Sau tất cả, mình về lại với nhau! - Ảnh 4.

Sau này, thậm chí có lúc Diễm My còn ra tay cứu lại Phan Hải, tất nhiên là trên mặt trận pháp lý, chuyên môn của cô. Tuy được vợ đưa ra khỏi tù nhưng Phan Hải vẫn không coi cô ra gì, tiếp tục đòi ly hôn. Đến khi Vân Điệp bị phán xử, phải trốn đi bỏ xứ thì Phan Hải lại ngựa quen lối cũ, rước về nhân tình mới là Hương Phố. Hương Phố thậm chí còn khủng khiếp hơn cả Vân Điệp khi cô ta truyền cho Phan Hải món nợ làm nô lệ của nàng tiên nâu.

Cuộc hôn nhân tái sinh

Sau khi Hương Phố cũng như Vân Điệp, phản bội Phan Hải rồi bỏ đi, thiếu gia vùng biên lâm vào cảnh trầm cảm, bế tắc. Anh trở thành đồ thừa của Phan Thị, bị coi thường, khinh ghét vì là một con nghiện. Lúc này, chỉ có một mình Diễm My là chưa bỏ cuộc, vẫn kiên nhẫn ở bên anh đến cùng, giữ vững vai trò hậu phương và làm tròn vai trò con dâu ở Phan Thị.

Cảm động trước sự chân tình của người vợ tào khang mà bấy lâu anh ruồng rẫy, Hải cầu xin cô cho phép được làm lại từ đầu. Anh trở thành một con người khác, không trăng hoa, không ma tuý, không chém giết, chỉ muốn được ở bên vợ con. Đây là một cái kết đẹp làm vừa lòng người hâm mộ vì suy cho cùng Phan Hải là một người đáng thương nhiều hơn đáng trách.

Mối tình Phan Hải - Diễm My (Người Phán Xử): Sau tất cả, mình về lại với nhau! - Ảnh 5.

Trong cuộc hôn nhân này, cả hai đều có lỗi nhưng mọi thứ đều có thể cho qua và sự hạnh phúc hiện tại của cả 2 bên mới là quan trọng nhất. Trong đó, người có công lớn nhất làm hồi sinh cuộc hôn nhân này chính là Diễm My bởi sự kiên định và lòng bao dung đáng khâm phục của cô.

Chỉ còn 2 tập nữa là Người phán xử sẽ kết thúc và tất cả khán giả đều đang cầu nguyện cho cuộc tình của cặp đôi trắc trở nhất bộ phim vẫn giữ được kết thúc trọn vẹn và tươi đẹp nhất.