Sau kỳ nghỉ Tết dài đằng đẵng, sinh viên hớn hở kéo vali trở lại phòng trọ với tâm thế tràn đầy năng lượng, nhưng chưa kịp đặt hành lý xuống thì một cơn ác mộng mang tên… nồi cơm điện chợt ập đến! Trước khi về quê, ai cũng tất bật xếp đồ, chen chúc trên xe khách, quên béng mất việc kiểm tra "báu vật" của mình. Và thế là khi mở nắp nồi, một hệ sinh thái kỳ bí xuất hiện! Nào là rêu phong xanh mướt như ruộng bậc thang, nấm mốc trắng xóa tựa tuyết đầu mùa, thậm chí còn có cả những thực thể lạ đang sinh sôi nảy nở.
Đây chính là túi mù "sít rịt" huyền thoại, nỗi khiếp sợ của mọi sinh viên. Thôi thì trước khoảnh khắc định mệnh mở nắp nồi cơm, các nam thanh nữ tú hãy chuẩn bị tâm lý thật vững, hít một hơi thật sâu (và có thể bịt mũi trước cho chắc). Bởi lẽ, thứ đang chờ đón họ bên trong rất có thể sẽ là một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng, một khu rừng nguyên sinh thu nhỏ hay thậm chí là… một thí nghiệm khoa học ngoài ý muốn!
Năm nay xui, thôi thì năm sau rút kinh nghiệm làm lại! Sau pha "khai quật di tích" kinh hoàng này, chắc chắn ai cũng sẽ khắc cốt ghi tâm bài học quý giá: trước khi về quê, nhất định phải kiểm tra nồi cơm điện, ổ cắm tủ lạnh... Chỉ cần dành ra vài giây mở nắp, đổ sạch cơm thừa, là có thể tránh được một thảm kịch mùi hương ám ảnh suốt cả năm. Thế nên, lần sau cứ nhớ câu thần chú: Đi xa phải dọn, không dọn là toi!
Tổng hợp