Dù có phải gồng gánh mọi vất vả trên vai nhưng mẹ vẫn luôn dành đôi tay để ôm chặt, dìu dắt và dạy dỗ cho con. Hình ảnh người mẹ nghèo "uốn nắn cho con từng nét chữ giữa chợ đời" được chụp tại chợ Bến Thành đã gây xúc động mạnh với người xem.
Vì thương người mẹ đau ốm liệt giường suốt 20 năm, anh con trai sống tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã đóng giả làm phụ nữ để chăm sóc mẹ vì một lý do vô cùng đặc biệt.
Dù đã bước sang tuổi 54 nhưng cô Pamela Jay đến từ Yorkshire, Anh vẫn giữ được sắc đẹp và sự trẻ trung hiếm có. Chính vì vậy, không ít người đã tưởng nhầm cô là bạn gái của con trai mình.
Trong sự kiện bữa sáng cùng bố tại trường cậu con trai, chị Yevette Vasquez đã phải đóng giả làm bố để đến trường với hy vọng, con trai mình sẽ không phải buồn vì không có bố.