Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”

Huyền Trang - Ảnh: NVCC, Theo Đời sống Pháp luật 21:17 06/05/2025
Chia sẻ

Các bà mẹ ở Việt Nam đều được đúc ra từ 1 khuôn là có thật.

Lần đầu du lịch Phú Quốc, bà mẹ ở Bắc Giang mang cả con gà luộc trong ba lô

Ai cũng nghĩ du lịch là để thoát ly khỏi những món ăn quen thuộc để chuyển sang đặc sản địa phương hoặc hải sản tươi rói. Nhưng đi chơi với mẹ thì đừng hòng. Cho dù có đi Đông - Tây - Nam - Bắc hay nước trong - nước ngoài, cứ mang được gì là mẹ sẽ mang. Đôi khi cảm tưởng chiếc túi xách hay balo của mẹ giống như túi thần kỳ của Doraemon, đựng được cả thế giới, không thì chí ít cũng là nửa căn bếp. 

Vì vậy mà mới đây, một bài đăng chỉ với 2 tấm ảnh và 3 dòng chú thích về chuyện đi du lịch cùng mẹ đã viral khắp MXH, riêng Threads đã có 117k lượt xem, hàng nghìn lượt yêu thích. Người đăng bài là con trai đưa mẹ đi du lịch Phú Quốc. Hai mẹ con xuất phát ở 2 địa điểm, chỉ đến sân bay mới gặp nhau. Đến khi về khách sạn, mẹ khiến con bật ngửa vì những thứ lần lượt được lấy ra là con gà luộc và chiếc bánh chưng. 

“Hai mẹ con gặp nhau ở sân bay Phú Quốc. Tới khách sạn mẹ mở balo lấy ra bánh chưng và con gà luộc: ‘Ăn ở ngoài vừa đắt vừa không ngon’” - chàng trai viết. 

Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”- Ảnh 1.

Bài đăng đi du lịch với mẹ viral trên MXH

Chủ nhân của câu chuyện này là Trần Văn Đoàn (tên ở nhà là An, quê Bắc Giang, sinh năm 1984). Hiện tại Đoàn đang sống ở TP.HCM, làm trợ lý cho một công ty nước ngoài. Mẹ Đoàn là cô Nguyễn Thị Lĩnh (sinh năm 1961), sống ở Bắc Giang. 

Đoàn và cô Lĩnh vừa kết thúc chuyến du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm vào chiều 5/5 vừa qua. Về hình ảnh nửa con gà và chiếc bánh chưng ở khách sạn viral khắp MXH, Đoàn cho biết:

“Mẹ có nói từ hôm trước là chuẩn bị đồ và mình biết thế nào mẹ cũng nhét lỉnh kỉnh vào balo như những chuyến đi trước. Sợ mẹ gặp rắc rối ở sân bay vì bay một mình và sợ mẹ mang vác nặng nên mình dặn là không nên mang gì theo, Phú Quốc không thiếu cái gì. Nhưng khi tới khách sạn thì trong balo của mẹ mới là nơi không thiếu cái gì. 

Không chỉ có gà, bánh chưng mà còn có bánh giò mật mía, có muối với quất để chấm gà, có bỏng ống, thậm chí có cả… tăm xỉa răng. Ngoài ra biết mình hay bị đau bụng khi đi du lịch nên mẹ còn mang theo cả thuốc cho mình. 

Sau đó bánh chưng thì 2 mẹ con ăn đến ngày hôm sau, thịt gà dai quá nhưng mẹ nói dai như vậy mới ngon, là gà mẹ nuôi. Bánh gio không ăn hết nên mẹ con mình mang về TP.HCM. Tất nhiên là mình vẫn đưa mẹ đi ăn nhà hàng nữa”

Ngoài con gà luộc và chiếc bánh chưng, chuyện nhờ mẹ chụp ảnh cũng là tình huống độc lạ với Đoàn, không thể có khi đi du lịch cùng bạn bè. Từ kinh nghiệm của mình, Đoàn cho rằng không nên nhờ mẹ chụp hình vì cả 2 sẽ cùng quạu: 

“Mình cứ nhờ mẹ chụp lại vì chưa đẹp, đúng góc độ,... kết quả là hình nào cũng vướng ngón tay của mẹ. Rồi vụ hô 1-2-3 để chụp nữa, mẹ cứ bắt mình phải bơi để mẹ chụp nhưng tất cả hình ảnh đều là tư thế mình chưa chuẩn bị xong, tức là mình không cố ý muốn đưa khoảnh khắc đó lên hình. Ấy thế mà xem lại ảnh kết hợp zoom cut các kiểu thì thấy cũng cũng đi. 

Còn mẹ thì sợ rớt điện thoại xuống nước nên mới có những câu thoại thế này: ‘Thôi không chụp nữa’, ‘Đẹp thế còn gì’, ‘Đẹp rồi’, ‘Này, cất điện thoại đi, lại rớt bây giờ. À, chụp cho mẹ ở chỗ này cái’,...”.

Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”- Ảnh 2.

Đoàn chụp mẹ khi cô Lĩnh đang tắm biển

Nói rõ thêm về bối cảnh chuyến đi cũng như lý do lựa chọn điểm đến lần này, Đoàn để ý thấy cô Lĩnh xem mọi người up hình Grand World Phú Quốc thì rất kinh ngạc trước sự lộng lẫy, rực rỡ ở đây nên đã chọn điểm đến này. 

Sau đó Đoàn đi từ TP.HCM còn cô Lĩnh di chuyển từ Bắc Giang, 2 mẹ con gặp nhau ở sân bay Phú Quốc. Tại đây, Đoàn đặt 2 khách sạn khác nhau cho 2 đêm, một khách sạn gần Grand World để tiện thăm quan nơi này và một khách sạn cạnh bãi biển. Chi phí chuyến đi do Đoàn chi trả nhưng đi mua sắm cô Lĩnh vẫn bỏ tiền riêng để mua quà cho các cháu.

Kết thúc chuyến đi, mẹ con Đoàn đã về lại TP.HCM. Anh và các em của mình thống nhất giữ mẹ ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian trước khi để mẹ về quê. 

Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”- Ảnh 3.
Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”- Ảnh 4.
Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”- Ảnh 5.
Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”- Ảnh 6.

Một số hình ảnh của cô Lĩnh trong chuyến đi Phú Quốc

Phận là con chưa bao giờ hết WOW về mẹ

Trước Phú Quốc, Đoàn cũng từng đưa mẹ đi nhiều nơi khác như Nha Trang, miền Tây, Đà Nẵng - Hội An - Huế. Và trong những chuyến đi như thế, cô Lĩnh luôn có hành động/ phản ứng rất… mẹ, khiến Đoàn lúc nào cũng thấy vừa hài vừa thương: 

“Năm 2018, mình đưa mẹ đi Đà Nẵng, 2 mẹ con cũng gặp nhau ở sân bay. Về khách sạn thấy mẹ bày ra một mẹt bánh nếp (bánh dợm/rợm) do mẹ tự tay xay bột, gói, luộc từ ngày hôm trước. Mẹ mình không thích đồ nếp nhưng làm cho mình vì thương con trai sống xa nhà, không được ăn đồ quê. 

Dù mẹ đi du lịch nhiều lần rồi nhưng lần nào mẹ cũng nhầm cái khăn lau chân trong nhà tắm là khăn mặt, vì thấy nó trắng quá. Mẹ luôn gom hết đồ vệ sinh cá nhân ở khách sạn về, từ bàn chải, lược, trùm đầu tới mấy gói trà, cà phê,... 

Mình luôn muốn mẹ được trải nghiệm những thứ mình nghĩ là sang trọng nhất, trong khả năng có thể làm nên thường chọn khách sạn tốt, đi ăn nhà hàng. Còn với mẹ, việc đi ăn ở nhà hàng là điều không hề muốn, mẹ luôn nghĩ là nó đắt và không hề ngon. Nhưng mẹ lại vô cùng hào hứng, thích thú khi ăn bún bò của một o bán rong bên cổng chợ Đông Ba.

Một điều thú vị nữa ở mẹ mình là rất dễ ngủ, ít có điều gì khiến bà không ngủ được. Trong khi mình thì lạ chỗ là không thể ngủ được. Hai đêm ở Phú quốc, mình đều thức từ lúc 2 giờ sáng nhưng giường bên hơi thở mẹ vẫn đều đều… điều đó khiến mình xúc động”.

Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”- Ảnh 7.

Cô Lĩnh làm bánh nếp mang vào cho con trai khi 2 mẹ con đi Đà Nẵng

Cùng với đó, Đoàn luôn cảm thấy ấn tượng vì sự tự nhiên, gần gũi của mẹ. Vốn là nông dân nên cô Lĩnh mang cả sự chất phác khi đi máy bay, khi đến thành phố lớn với bí kíp “đường ở mồm”, không biết thì hỏi. 

Tới một địa điểm mới, trong khi Đoàn đang mải lên mạng tìm đường, văn hoá địa phương, đặc sản,… thì mẹ anh đã bắt chuyện, làm quen và nắm hết thông tin từ mấy cô bán hàng. Đó cũng là lý do mà cô Lĩnh thường cảm thấy việc xem điện thoại để biết thông tin là nhiêu khê, mất thời gian, không đáng tin và toàn lon ton đi hỏi xung quanh.

Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”- Ảnh 8.

Cô Lĩnh ở sân bay trong chuyến đi Đà Nẵng

Sau chuyến đi Phú Quốc mới đây, Đoàn cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong tuổi tác và sức khỏe của mẹ. Ở những chuyến đi trước anh luôn bị hụt hơi khi đi bộ theo mẹ nhưng lần này thì anh hay phải dừng lại để chờ mẹ. 

“Mình mong sẽ còn có thêm nhiều chuyến đi với mẹ nữa và nhất định chuyến đi không xa nữa chính là Đà Lạt, nơi mẹ muốn đến tiếp theo. Mình rất vui khi bài chia sẻ trên Threads nhận được nhiều sự quan tâm tích cực từ các bạn trẻ. Mẹ mình cũng thấy ngạc nhiên vì điều mà bà tưởng chừng là bình thường đó” - Đoàn nói. 

Một số hình ảnh khác trong những chuyến du lịch của Đoàn và mẹ

Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”- Ảnh 9.

Mẹ ra biển đi bơi nhưng không quên mang theo bỏng ống.

Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”- Ảnh 10.

Vào “thiên đường ngọc trai” nhưng mẹ Đoàn tự tin đeo chuỗi ngọc trai nhựa và không cho con trai mua ngọc trai tặng mình vì mua về quê người ta cũng không biết là đồ thật.

Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”- Ảnh 11.

Đoàn kể lại rằng mẹ chê gấu bông đắt nhưng vẫn tự mua quà cho cháu gái.

Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”- Ảnh 12.
Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”- Ảnh 13.

Chuyến đi miền Tây năm 2020

Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”- Ảnh 14.
Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”- Ảnh 15.
Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”- Ảnh 16.

Năm 2018, chuyến đi Đà Nẵng - Hội An - Huế của Đoàn và mẹ.

Gà luộc, bánh chưng và cả tăm xỉa răng: Chuyến du lịch Phú Quốc viral cõi mạng của một bà mẹ “made in Vietnam”- Ảnh 17.

Chuyến đầu tiên của 2 mẹ con vào năm 2014 ở Nha Trang.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày