Trong các cuộc thảo luận về tài chính gia đình hiện nay, người ta thường nói nhiều đến chuyện mua nhà, đầu tư hay tích lũy cho bản thân. Nhưng có một câu hỏi ít được nhắc tới hơn: khi cha mẹ bước vào tuổi già, chúng ta chuẩn bị điều gì cho họ?
Giữa nhịp sống thành phố ngột ngạt, người đàn ông 36 tuổi chọn quay về quê, xây một căn nhà giản dị cho bố mẹ, đẹp không phô trương nhưng đủ khiến cả làng phải trầm trồ.
Sau hơn 30 năm rời xa quê hương và làm việc ở thành phố, họ muốn về đây xây dựng một tổ ấm làm nơi an hưởng tuổi già cho cha mẹ, đồng thời cũng là chốn đi về cho cả đại gia đình khi nghỉ hưu.
Vài năm gần đây, căn nhà bắt đầu xuất hiện các vấn đề như: Thấm nước, nứt tường, không gian chứa đồ không đủ... Do đó họ đã quyết định cải tạo để có cuộc sống mới tốt hơn.