5 năm đi làm, 5 năm gắn bó với 1 công ty nhưng tôi chưa từng được tăng lương dù chỉ 1 lần. Tôi cũng đã thử tự đề xuất tăng lương với sếp, nhưng đương nhiên, bất thành.
Cấp trên đưa ra đủ lý do, từ việc kinh doanh hiện tại của công ty không mấy khởi sắc, tới cả tình hình sa thải nhân sự,... Tất cả dường như chỉ nhằm “vỗ về” tôi rằng ở thời điểm này mà tôi vẫn giữ được công việc, không bị thất nghiệp và có mức lương thực nhận 15 triệu/tháng đã là điều rất may mắn.
Tôi mắc kẹt với suy nghĩ bản thân quá kém cỏi, tệ hại nên 5 năm đi làm mới không được tăng lương. Tình hình khó khăn chung, tôi biết, nhưng bạn bè tôi cũng đi làm văn phòng mà vẫn được review tăng lương mỗi năm 1 lần đấy thôi?
Ảnh minh họa
Khoảng thời gian đầu mới đi làm, mức lương 15 triệu là đủ để tôi trang trải chi phí sinh hoạt ở Hà Nội nhưng theo thời gian, chi phí sống tăng lên và điều đáng nói là công việc ngày càng bận hơn, nhiều việc hơn nhưng lương thì chẳng có dấu hiệu nhúc nhích.
Làn sóng sa thải khiến công ty cắt giảm nhân sự, không tuyển thêm người mới, đồng nghĩa với việc những người còn ở lại sẽ phải kiêm nhiệm thêm các đầu việc của người “mới rời đi”. Chuyện này, dân văn phòng chắc chắn hiểu. Tôi cũng trong tình trạng đó gần 2 năm rồi…
Ngày nào mở mắt ra, nghĩ tới việc phải đi làm, tôi lại cảm thấy kiệt quệ. Không phải là tôi chán ghét công việc, mà là tôi cảm thấy bản thân đang bị coi thường nên mới không được tăng lương, dù việc gì sếp giao, tôi cũng nhận và làm tốt…
Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện nhảy việc nhưng quá nhiều nỗi sợ khiến tôi lấn cấn. Thị trường việc làm đang đìu hiu, các công ty thắt chặt ngân sách lẫn quota tuyển dụng… Tôi sợ viễn cảnh nghỉ việc rồi chẳng tìm được việc mới, lương cao hơn, thì sao? Liệu có đáng để mạo hiểm không khi bản thân đã có một công việc ổn định dù áp lực nhưng ít nhất vẫn có lương đều đặn mỗi tháng?
Những băn khoăn này cứ giày xéo tâm trí tôi mãi, đã mắc kẹt với thực tại không thể tăng lương, lại còn thêm phần bế tắc vì bản thân thiếu quyết đoán…
Trong những ngày tháng loay hoay tìm lối thoát, tôi được bạn bè khuyên rằng nên giữ công việc hiện tại, đồng thời tìm thêm việc phụ để tăng thu nhập, vì mục tiêu cuối cùng vẫn là thêm tiền hàng tháng. Tôi nhận ra có lẽ đó là phương án hợp lý nhất ở thời điểm này.
Nhưng quyết định này đồng nghĩa với việc tôi phải chấp nhận làm ngày làm đêm. Sau 8 tiếng ở văn phòng, tôi lại cắm mặt vào máy tính để “cày thêm job ngoài”...
Ảnh minh họa
Có những ngày tôi ngủ không tới 5 tiếng, có những lúc tôi mệt đến mức chỉ biết nằm khóc. Nhưng khóc xong rồi thì dậy rửa mặt rồi làm tiếp.
Đúng là đồng tiền chẳng dễ kiếm. Để có được thêm một khoản thu nhập tầm 4-5 triệu hàng tháng, tôi phải đánh đổi bằng nước mắt. Nhưng mỗi khi cảm thấy đuối sức, tôi lại tự nhủ đây là lựa chọn tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại.
Lựa chọn này giúp tôi vừa duy trì được nguồn thu nhập chính ổn định, vừa có thêm nguồn thu nhập phụ cũng ổn định, mà không cần mạo hiểm với quyết định nhảy việc nhiều rủi ro.
Thay vì chờ đợi công ty tăng lương cho mình trong vô vọng, tôi chủ động tạo ra thêm nguồn tiền, thêm giá trị cho chính mình. Mặc dù mệt nhưng tôi biết với những kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy được từ các dự án ngoài, tôi sẽ tự tin hơn rất nhiều khi quyết định tìm kiếm một chân trời mới trong tương lai.
Suy cho cùng thì lựa chọn nào cũng có rủi ro, cũng cần phải đánh đổi. Kiếm tiền mà, có ai không mệt, không mỏi, không bao giờ thở dài cơ chứ?