Trong hàng trăm món đồ biểu tượng thuộc bộ sưu tập Princess Diana’s Style & A Royal Collection từ váy dạ hội đến phụ kiện xa xỉ có một chi tiết khiến giới mộ điệu không khỏi thắc mắc: Vì sao không có chiếc áo khoác nào của Công nương Diana được đưa ra đấu giá?
Martin Nolan - nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Julien’s Auctions đã tiết lộ với PEOPLE một bí mật ít người biết về cách Công nương xứ Wales quản lý tủ đồ của mình: “Chúng tôi phát hiện ra Diana là một người vô cùng hào phóng. Bà thường nhờ quản gia, nhân viên hoặc bạn bè lái xe quanh London vào những ngày đông giá buốt, tháng Một, tháng Hai... để tìm những người vô gia cư. Và rồi, bà tặng họ chính những chiếc áo khoác của mình, âm thầm, không ồn ào, không ống kính, không sân khấu”.
Đó là lý do mà suốt bao năm qua, chưa từng có chiếc áo khoác nào của Công nương Diana được đem bán đấu giá. Bởi chúng đã nằm trong tay những người cần hơn, như cách bà chọn sống đầy nhân ái và không phô trương.
Dù không có áo khoác, bộ sưu tập vẫn quy tụ hơn 300 món đồ biểu tượng trong đó có nhiều thiết kế mang đậm dấu ấn hoàng gia lẫn giá trị nhân đạo. Một trong những chiếc váy nổi bật là bộ dạ hội Catherine Walker "Falcon" năm 1986. Diana đã diện mẫu váy này trong chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Saudi cuối thập niên 1980.
Martin Nolan chia sẻ: “Bộ váy được thêu hình chim ưng đang bay dọc sống lưng một thiết kế đậm chất nghệ thuật. Diana đã bán đấu giá chiếc váy này trong phiên đấu giá do chính bà tổ chức năm 1997 chỉ hai tháng trước khi bà qua đời. Toàn bộ hơn 70 chiếc váy được bán theo gợi ý của Thân vương William, nhằm gây quỹ từ thiện, thu về hơn 3 triệu USD một con số khổng lồ thời điểm đó”.
Ban đầu, Công nương Diana hợp tác chặt chẽ với các nhà thiết kế Anh như Catherine Walker và làm việc cùng biên tập viên Anna Harvey của tạp chí British Vogue để quảng bá thời trang nội địa. Nhưng rồi, bà được khuyên rằng hình ảnh của mình đã vượt ra ngoài khuôn khổ hoàng gia Anh, bà là một biểu tượng toàn cầu. Và thế là Chanel, Dior, Givenchy, Versace dần xuất hiện trong tủ đồ của bà.
Một trong những món đồ được săn lùng nhất chính là chiếc túi Lady Dior gắn liền với tên tuổi Diana.
Martin Nolan kể lại: “Tháng 9/1995, khi Diana tới Pháp, phu nhân tổng thống Pháp khi đó – Bernadette Chirac đã muốn tặng Công nương một món quà và gọi đến Dior. Ban đầu, họ định gửi mẫu túi vải tên Chouchou. Nhưng khi Chủ tịch tập đoàn LVMH – Bernard Arnault biết tin, ông lập tức cho thu hồi chiếc túi vì đó chỉ là bản prototype. Sau đó, họ tặng Diana phiên bản da cừu hoàn chỉnh, chính là chiếc túi bà mang theo trong chuyến công du Argentina tháng 11/1995”.
Từ đó, chiếc túi đổi tên thành “Lady Dior” để tôn vinh Diana. Và nó trở thành mẫu túi được nhắc đến nhiều nhất, được săn lùng nhiều nhất - món báu vật đắt giá của cả bộ sưu tập.
“Chiếc túi đó hiện nếu mua ngoài thị trường có giá khoảng 6.500 - 7.000 USD”, Nolan nói. “Nhưng phiên bản mà Công nương từng sở hữu ước tính sẽ đạt từ 20.000 đến 40.000 USD – và rất có thể còn cao hơn thế nhiều lần”.
Bộ sưu tập Princess Diana’s Style & A Royal Collection sẽ chính thức được đấu giá vào thứ Năm, ngày 26/6 lúc 10h sáng (giờ PT) tại The Peninsula Beverly Hills. Đây không chỉ là một sự kiện dành cho các nhà sưu tập thời trang, mà còn là dịp để tôn vinh một người phụ nữ đã trở thành biểu tượng nhân đạo vượt thời gian không chỉ vì những gì bà mặc, mà vì những điều bà làm.