Trên mạng xã hội, Lý Mai - 26 tuổi, sống tại Thiên Tân (Trung Quốc) là hình mẫu của một lối sống "sang chảnh": cà phê đen mỗi sáng, đồ ăn healthy, những buổi tụ tập trà chiều sang trọng cùng bạn bè, túi xách hàng hiệu luôn thay đổi và những story du lịch đầy cảm hứng.
Cô gái luôn xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh đáng ngưỡng mộ.
Nhưng phía sau cuộc sống tưởng như đáng mơ ước ấy là một thực tế khiến nhiều người giật mình: thu nhập tháng chỉ 5.000 tệ (hơn 18 triệu đồng), nhưng chi tiêu đều đặn 20.000 - 40.000 tệ mỗi tháng (khoảng hơn 72 - 140 triệu đồng), và gánh nợ lên tới hơn 60.000 tệ (hơn 210 triệu đồng) - có thời điểm chạm mốc 238.000 tệ (hơn 860 triệu).
Cô gái trẻ từng hứa sẽ thay đổi, nhưng rồi vẫn tiếp tục lao vào vòng xoáy tiêu dùng không kiểm soát.
Sống để được công nhận, không phải sống để đủ đầy
Với nhiều người, việc chi tiêu vượt quá thu nhập là dấu hiệu báo động. Nhưng với Lý Mai, đó dường như là chuyện bình thường. Mỗi ngày, cô gọi taxi đi làm thay vì dùng phương tiện công cộng. Cô không bỏ qua bất kỳ món ăn nào được review "hot" trên mạng xã hội. Trong tủ đồ của cô, những chiếc túi xách mới nhất luôn xuất hiện, dù cô phải dùng thẻ tín dụng để thanh toán trả góp.
Lý Mai từng nói với bạn bè: "Tôi không muốn trông thua kém ai cả. Nhìn quanh, ai cũng đang sống tốt, mình không thể để mình tụt lại".
Để duy trì "phong độ", cô vay tiền qua hàng loạt nền tảng tín dụng: Huabei, Baitiao, các app vay ngắn hạn. Cô thậm chí mở nhiều tài khoản phụ, che giấu lịch sử giao dịch với gia đình.
Cô gái thường xuyên mua sắm hàng hiệu để thể hiện lối sống sang chảnh.
Đỉnh điểm của khủng hoảng tài chính đến khi mẹ cô phát hiện ra khoản nợ hơn 200.000 tệ (hơn 720 triệu đồng). Quá lo lắng, bà đứng ra trả thay, hy vọng con gái sẽ tỉnh ngộ. Nhưng chỉ vài tháng sau, Lý Mai lại tiếp tục chi tiêu bạt mạng. Những khoản vay mới lặng lẽ được mở, nợ cũ chưa dứt, nợ mới đã đến hạn.
"Cô ấy không thực sự xấu tính hay hoang phí vô tội vạ" , một người bạn thân chia sẻ. "Chỉ là cô ấy sợ bị tụt lại, sợ không còn thuộc về thế giới mà mình từng xây dựng trên mạng xã hội".
Đã có lúc Lý Mai định dừng lại. Sau khi được mẹ trả nợ giúp, cô cam kết sẽ "sống tiết kiệm và có trách nhiệm hơn". Nhưng chưa đầy nửa năm sau, những story "cà phê chill", "cuối tuần detox ở ngoại ô", hay "món mới ở nhà hàng Nhật trending" lại xuất hiện dày đặc.
Cô quay lại vòng xoáy cũ, chỉ lần này là kín đáo hơn, tinh vi hơn: chia nhỏ khoản vay, giấu sao kê, dùng tài khoản phụ để tránh bị phát hiện. Và đến một lúc, mọi thứ vỡ ra, như cũ.
Thu nhập bình dân, tiêu xài cao cấp
Lý Mai không phải là trường hợp hiếm. Ngày càng có nhiều người trẻ hiện đại chọn cách tiêu dùng vượt quá khả năng tài chính, không phải vì nhu cầu thiết yếu, mà vì áp lực phải trông như đang sống tốt.
Không ít người trẻ thu nhập trung bình nhưng đang gánh nợ gấp nhiều lần lương tháng.
Họ vay mượn để mua đồ hiệu, sắm điện thoại, đăng ảnh đồ ăn healthy, khoe lifestyle "sạch đẹp và có gu". Nhưng phía sau đó là tài khoản trống rỗng, hóa đơn chất đống và những đêm trằn trọc vì lịch trả nợ.
Không ít người trẻ thu nhập trung bình nhưng đang gánh nợ gấp nhiều lần lương tháng - tất cả để duy trì hình ảnh "ổn áp" trong mắt bạn bè, đồng nghiệp và mạng xã hội. Một bộ phận còn dùng khoản vay mới để xoay nợ cũ, sống trong vòng luẩn quẩn không hồi kết.
Trong thời đại mạng xã hội, khi một tấm ảnh có thể tạo ra cảm giác "mình đã thành công", ngày càng nhiều người chọn sống vì ánh nhìn của người khác thay vì cho chính mình. Tuy nhiên, cái giá của sự công nhận giả tạo không phải là lượt thả tim, mà là những hóa đơn dài vô tận và một tương lai bị thế chấp bởi những ảo ảnh "sang chảnh".
Theo Sohu