Loạt bảng chi tiêu thời bão giá: Gia đình 4 người tiêu hết 10 triệu, có người bỏ ra 30 triệu vẫn không dư dả

Quỳnh Trang - Thiết kế: Mai Linh, Theo Trí Thức Trẻ 15:46 20/07/2022

Hãy xem cách họ chi tiêu như thế nào và vì sao lại có chênh lệch như thế nhé!

Gia đình 4 người chi tiêu hết 10 triệu/ tháng

Đó là gia đình chị NTH (hiện đang là nhân viên văn phòng tại Hải Phòng), chị H như “cục nam châm” thu hút đông đảo sự quan tâm từ hội chị em khi chia sẻ kinh nghiệm về việc áp dụng công thức 7-3 (7 triệu tiền mặt, 3 triệu trong thẻ), số còn lại thì gửi tiết kiệm liền tay sau khi lĩnh lương.

Tiền ăn sáng đưa chồng: 1,5 triệu

Tiền chị H ăn sáng, ăn trưa: 1 triệu (chị H đi xe đạp điện nên không tốn tiền xăng xe)

Mua rau, thi thoảng mau đồ ăn tươi sống, hoa quả: 1 triệu

Siêu thị, mua thực phẩm (bánh, sữa,...): 2,5-3 triệu (tiền này chị sẽ dùng thẻ visa để quẹt)

Tiền phát sinh (đau ốm, thuốc thang): 1 triệu

Tiền học cho con: 3 triệu/ 2 bé

Loạt bảng chi tiêu thời bão giá: Gia đình 4 người tiêu hết 10 triệu, có người bỏ ra 30 triệu vẫn không dư dả  - Ảnh 2.
Loạt bảng chi tiêu thời bão giá: Gia đình 4 người tiêu hết 10 triệu, có người bỏ ra 30 triệu vẫn không dư dả  - Ảnh 3.

Bảng ghi chép chi tiêu trên điện thoại trong vòng 1 năm của gia đình chị H. Ảnh: NVCC.

Mỗi tháng cứ áp dụng công thức 7-3 như vậy thì chị H chỉ mất 10 triệu để chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Ngoài ra, chị còn áp dụng những mẹo vặt trong cuộc sống như đi siêu thị hay ngó trước ngó sau gian hàng khuyến mãi. Với cách chi tiêu quá là hợp lý của chị H như vậy thì dân tình đổ xô đề nghị “tư vấn ngược” từ chị H để học hỏi kinh nghiệm thì cũng không quá lạ.

Gia đình có tổng chi 30 triệu/ tháng vẫn không dư giả

Đó là chị Trần Thị Hiền (28 tuổi, quê Thái Bình), sống cùng với chồng và một bé trai nay đã 9 tuổi. Thu nhập của vợ chồng chị Hiền tuy không xếp vào hàng cao chót vót, nhưng với 30 triệu/ tháng chắc chắn không phải quá lo về việc cơm áo gạo tiền, thậm chí còn dư giả.

Ấy thế mà đi ngược lại với suy nghĩ đó, chẳng những không dư giả mà gia đình chị Hiền còn phải nhận thêm “trợ cấp” từ quê gửi lên. Có thể điểm qua mỗi tháng Chị Hiền đã chi tiêu như thế nào:

Đồ ăn sáng, đi chợ bổ sung cho gia đình: 5 triệu đồng

Thuê căn hộ: 5 triệu (có 2 phòng ngủ, 1 phòng cho cả gia đình, 1 phòng dành cho người giúp việc).

Thuê giúp việc chăm con: 6 triệu đồng

Hiếu hỷ: 2 triệu đồng

Điện nước: 1,5 triệu đồng

Tiền mạng: 270 nghìn đồng

Các khoản chi phí cho con (quần áo, sữa, đồ ăn dặm, tiêm phòng, thuốc bổ,...): 4 triệu đồng

Xăng xe, bảo dưỡng: 1 triệu đồng

Biếu bố mẹ 2 bên: 2 triệu đồng

Bạn bè tụ tập: 1 triệu đồng

Các khoản phát sinh khác: 2 triệu đồng

Loạt bảng chi tiêu thời bão giá: Gia đình 4 người tiêu hết 10 triệu, có người bỏ ra 30 triệu vẫn không dư dả  - Ảnh 5.

Chị Hiền nhận trợ cấp từ quê gửi lên

Chị Hiền có chia sẻ: “Mình đã nhiều lần thử tìm cách cắt giảm chi phí ở một số khoản nhưng thực sự rất khó vì đó là những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Còn việc bạn bè tụ tập cũng đã được tiết kiệm hơn khi gia đình mình có con nhỏ. Song mình nghĩ nó thực sự cần thiết để giữ gìn các mối quan hệ và cũng là một cách tái tạo năng lượng"

Với những chia sẻ rất thiết thực của chị Hiền thì có thể thấy, việc chi tiêu sinh hoạt trong gia đình chưa bao giờ là đủ. Mỗi lần đi chợ, chị Hiền đều rất phải suy nghĩ xem ăn gì, uống gì sẽ tiết kiệm nhất mà vẫn đảm bảo được chất lượng mỗi bữa ăn cho gia đình. Hơn thế, chị rất chú trọng vào việc nuôi dạy con cái nên chị rất đầu tư chịu chi cho con. Có lẽ 30 triệu là một con số lớn, nhưng để kể ra chi tiết từng khoản thì vẫn còn phải “đau đầu” nhiều.

Không tiết kiệm nổi vì mỗi tháng chi 31,5 triệu đồng

Gia đình chị Thu Hà (29 tuổi, làm kinh doanh trong lĩnh vực spa) và con gái 4 tuổi đang sống tại một chung cư ở huyện Gia Lâm, Hà Nội là nhân vật tiêu biểu cho con số 31,5 triệu/ tháng vẫn không tiết kiệm được.

Loạt bảng chi tiêu thời bão giá: Gia đình 4 người tiêu hết 10 triệu, có người bỏ ra 30 triệu vẫn không dư dả  - Ảnh 6.

Mỗi tháng, bà mẹ trẻ tiêu xấp xỉ 30 triệu đồng

Với công việc kinh doanh của mình, chị Hà thu về cho mình từ 30-50 triệu/ tháng. Đây là một con số khá cao và đủ để sống thoải mái ở đất Hà Thành. Thế nhưng đó vẫn chưa phải con số để nghĩ đến chuyện “ăn sung mặc sướng”, đã có những tháng chị Hà không đủ chi tiêu.

Ăn uống của 2 mẹ con: 6-7 triệu đồng

Điện, nước, mạng: 1,5 triệu đồng

Học phí của con: 4,5 triệu đồng

Tiền sữa của con: 1 triệu đồng

Đi chơi: 2 triệu đồng

Mua sắm quần áo, giày dép, mỹ phẩm cho 2 mẹ con: 2 triệu đồng

Thuê người trông con từ 17h-21h: 3 triệu đồng

Trả góp mua nhà cả gốc lẫn lãi: 10,5 triệu đồng/tháng

Với những con số trên còn chưa tính mỗi tháng sẽ còn phát sinh thêm. Nếu tháng nào chị Hà làm được nhiều thì còn tiết kiệm được kha khá, tháng nào ít thì không đủ xài cho 2 mẹ con. Chưa nói đến việc việc chăm sóc con gái chị Hà cũng có bố của bé đã lo một phần.

Dù cho là thu nhập nhiều tiền hay ít tiền thì tiền chi tiêu sinh hoạt trong gia đình mỗi tháng là phụ thuộc vào cách quản lý chi tiêu của mỗi người. Như những nhân vật trên, có người với 3 triệu/tháng đã “làm nên tất cả”, nhưng có những người kiếm 30 triệu/tháng không đủ phòng hờ cho bản thân.

Dù có kiếm được bao nhiêu và áp dụng những cách nào đi nữa thì việc chúng ta học cách thiết lập chi tiêu một cách hợp lý chắc chắn sẽ là một điều tốt, không hề thừa thãi. Những khoản dư mà chúng ta trích ra được chắc chắn sẽ rất cần thiết, khi cần là có thể “đắp” liền vào các khoản như: bệnh tật, thuốc thang,..

Nguồn ảnh: NVCC

https://kenh14.vn/loat-bang-chi-tieu-thoi-bao-gia-gia-dinh-4-nguoi-tieu-het-10-trieu-co-nguoi-bo-ra-30-trieu-van-khong-du-da-20220719175822751.chn