Hàng nghìn người dự kiến có mặt tại chân tòa tháp đôi cũ ở New York, 3 địa điểm đã bị tấn công khác ở Mỹ để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9 vào 21 năm trước.
Vào khoảng 14h chiều 27/3 giờ địa phương, Trung Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm 132 người trên chuyến bay MU5735 của Hãng hàng không Phương Đông (China Eastern Airlines) gặp nạn tại Quảng Tây, sau khi tuyên bố tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai.
"Nỗi đau ấy tôi không thể nói thành lời, nỗi đau này tôi xin khắc ghi nó ở trong lòng...", chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trọng có vợ mang bầu 6 tháng mất vì Covid-19.
"Suốt thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, tôi vẫn tự thắp hương, thờ cúng cho những bệnh nhân đã mất của mình. Hôm nay cũng thế!", bác sỹ Phương Linh nghẹn ngào.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có chủ trương tổ chức lễ tưởng niệm trực tuyến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tử vong do đại dịch Covid-19.
Ở Nhật Bản, dịch vụ tưởng niệm đang được tổ chức trực tuyến. Nhiều ứng dụng thiền Zen ra đời. Dịch vụ kết nối do nhà chùa Phật giáo tổ chức đang nở rộ.