Lay động trái tim với clip “mẹ và hành trình tương lai”

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 25/05/2018
Chia sẻ

Mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao về một clip lay động trái tim của nữ sinh một trường đại học ở trung tâm thành phố Bắc Ninh.

Clip là dòng hồi tưởng lại cuộc hành trình gian nan từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, vượt qua bao thăng trầm tới khi trở thành sinh viên năm hai Đại học.

Lay động trái tim với clip “mẹ và hành trình tương lai” - Ảnh 1.

Mở đầu là cuộc tranh luận gay gắt giữa cô gái trẻ và mẹ với chủ đề “Nếu làm công nhân mãi thì cả đời con không có tương lai” sau 2 năm bươn trải vì sớm mong có công việc và cuộc sống ổn định theo nguyện vọng của mẹ. Cuối cùng dù mẹ có phản đối, cô gái nhỏ ấy vẫn quyết tâm đi học lại, những ngày vừa học vừa làm vô cùng khó khăn, những thành tích mà cô đạt được không hề nhỏ, nhưng người mẹ vẫn chưa chịu thừa nhận.

Lay động trái tim với clip “mẹ và hành trình tương lai” - Ảnh 2.

Tuy nhiên sau hai năm học, cô gái ấy đã hiểu ra nhiều điều: “Chỉ vì muốn con được đủ đầy nên mẹ suốt ngày bận rộn, mẹ sợ con học cao quá, mải mê với sự nghiệp mà quên đi việc kết hôn rồi trở thành một người mẹ, những thành tích con đạt được mẹ luôn ở bên dõi theo và ủng hộ… Con luôn cố gắng để chứng minh cho mọi người thấy con là người có năng lực chứ không phải là người may mắn… Cám ơn mẹ đã dành cả thanh xuân và tuổi trẻ cho con. Và mẹ ơi, con yêu mẹ!”.

Ngay khi đăng tải, clip nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, hầu hết thể hiện sự ngưỡng mộ, khâm phục và tâm trạng xúc động khi được xem những thước phim chân thật nhưng chạm tới đáy lòng. Có một chia sẻ được yêu thích nhiều nhất, đó chính là chia sẻ của facebook mang tên Nguyễn Hương Sen: “Mình chỉ muốn nói là mình quen con bé này từ ngày nó chập chững bước vào trường Kinh Bắc. Mình biết trước khi học Đại học nó là nhân viên văn phòng của một nhà máy lớn, lương hơn chục triệu đấy, với đứa con gái 18 tuổi như vậy là quá ổn rồi, nhưng nó vẫn bỏ để tiếp tục đi học đại học. Mình biết nó kiếm được tiền mua lại chiếc xe máy hơn 40 triệu của Yamaha đấy, mình biết cả hoàn cảnh gia đình nó.

Mình thường hay nói với nhân viên, đại học không phải con đường thành công duy nhất đâu, nhưng nó là con đường dẫn tới thành công an toàn nhất. 18 tuổi tốt nghiệp THPT thì nên chọn 1 trường mà theo học, vì bố mẹ còn trẻ còn lo được, và tuổi trẻ chưa vướng bận gì còn đi học được, đến lúc có tuổi không theo học được nữa, mà các đại ca bỏ giúp em cái tư tưởng học đại học ra không xin được việc, nhà đại ca không có chân. Xin thưa với các đại ca, những đứa học giỏi đại học đấy có đứa nào thất nghiệp đâu, hay các đại ca đi học cả năm các đại ca không đọc quyển sách… Cứ mải chơi, online facebook sống ảo đi rồi ra trường lại réo ầm lên không xin được việc. Ôi mắc mệt…”.

Xin được mượn lời của chính tác giả clip để nhắn nhủ tới các bạn trẻ, các bạn học sinh THPT khi đang đứng trước những sự lựa chọn cho tương lai: “Qua clip tôi muốn truyền cảm hứng và gửi đến các bạn trẻ, những bạn chuẩn bị bước ra khỏi cánh cổng THPT thông điệp:

Dù bạn là ai, làm gì thì cha mẹ là người duy nhất thương yêu bạn vô điều kiện, là người luôn ủng hộ âm thầm dõi theo bạn.

Hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ và đam mê của mình.

Nếu bạn không chắc chắn mình sẽ giống như Bill Gates, Steve Jobs hoặc bạn không có một kế hoạch lập nghiệp chắc chắn cho tương lai thì đừng bao giờ có suy nghĩ sẽ nghỉ học. Bởi đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng là con đường ngắn nhất.

Học đại học ở đâu không quan trọng, quan trọng là bạn phải học đúng ngành - sống đúng đam mê và phải nghiêm túc trong việc học”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày