Lang Điện Hạ mãi là "Á hậu" xứ Trung vì sến súa từ thoại đến màu phim

TÚ ANH, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 09/12/2020

Đã chiếu gần 1 tháng nhưng Lang Điện Hạ cứ mãi "nín nhịn" ở hạng 2 trên BXH truyền hình.

Có thể nhận định rằng Lang Điện Hạ là một hiện tượng vô cùng kỳ lạ của nền phim ảnh Trung Quốc. Là "hàng tồn kho" đã 3 năm nhưng khi trở lại, Lang Điện Hạ vẫn có cho mình một lượng khán giả nhất định, độ hot không kém bất cứ một "tân binh" nào. Thế nhưng điều bất ngờ rằng ở trên các bảng xếp hạng phim ảnh, Lang Điện Hạ vẫn chỉ mãi "dậm chân một chỗ" tại vị trí thứ 2, chưa bao giờ có cơ hội vượt mặt Buổi Gặp Gỡ Đầu Tiên, Phút Chia Ly Cuối Cùng của Lâm Canh Tân. Lí do cho số phận đã ngộ nay càng ngộ hơn này của Lang Điện Hạ là gì?

Lang Điện Hạ mãi là Á hậu xứ Trung vì sến súa từ thoại đến màu phim - Ảnh 1.

Vào 6 ngày gần đây nhất, Lang Điện Hạ vẫn mãi ở vị trí thứ 2 (Nguồn: VLinkage)

1. Màu phim lỗi thời, âm u xám xịt như sắp mưa lớn tới nơi

Cách phối màu là một yếu tố quan trọng đối với Lang Điện Hạ và bất kì dự án phim ảnh, quyết định trực tiếp đến phần nhìn và ấn tượng ban đầu của khán giả về phim ấy. Thế nhưng có vẻ như Lang Điện Hạ lại chưa thực sự làm tốt ở phần này. Độ sáng tương đối thấp khiến cho bộ phim trở nên thiếu sự tươi mới, lúc nào cũng âm u, buồn bã, ảnh hưởng tới trải nghiệm xem phim của nhiều khán giả. Những màu sắc nóng ấm, sáng chói của đồng cỏ, rừng rậm đều không nhiều, ngược lại đều nhường chỗ cho tông xám dày đặc, báo hiệu cho chuỗi bi thương lâu dài của dàn nhân vật.

Lang Điện Hạ mãi là Á hậu xứ Trung vì sến súa từ thoại đến màu phim - Ảnh 2.
Lang Điện Hạ mãi là Á hậu xứ Trung vì sến súa từ thoại đến màu phim - Ảnh 3.

2. Những câu thoại sến chảy nước đi vào lịch sử ngôn tình, thách ai dám nói ngoài đời á!

Một điểm nữa khiến Lang Điện Hạ trở nên "phèn" trong mắt số đông khán giả đó chính là lời thoại. Là phim cổ trang chính hiệu, tuy nhiên Lang Điện Hạ vẫn mang đến những câu thoại đậm chất "ngôn tình ba xu" khiến cho khán giả phải thốt lên rằng: "Trời ơi sao lại sến thế này!".

Điển hình những lời tỏ tình, "tung thính" của Bột Vương (Vương Đại Lục). Cô nam quả nữ ở cùng nhau giữa chốn đồng không mông quạnh, vậy mà Bột Vương lại thản nhiên nói với Mã Trích Tinh (Lý Thấm) rằng: "Nàng còn có suy nghĩ chạy trốn thì đừng trách bổn vương 'muốn' nàng ngay tại nơi hoang vu này nhé!", hay "Phải dạy dỗ như thế nào thì nàng mới có thể học được hai từ 'vâng lời' này đây? Lời ngon tiếng ngọt nàng không muốn nghe, vậy muốn bổn vương phải cứng rắn mới chịu à?". Chắc hẳn ai cũng phải ngượng chín mặt sau khi nghe xong loạt thoại này của Bột Vương mất thôi.

Lang Điện Hạ mãi là Á hậu xứ Trung vì sến súa từ thoại đến màu phim - Ảnh 4.
Lang Điện Hạ mãi là Á hậu xứ Trung vì sến súa từ thoại đến màu phim - Ảnh 5.

Những câu thoại "đi vào lòng đất" của Bột Vương

3. Những nụ hôn như nuốt chửng, méo mó đến gượng gạo của dàn cast

Một điểm trừ khác của Lang Điện Hạ đó chính là chemistry của cặp chính Vương Đại Lục - Lý Thấm chưa thực sự bùng nổ như kì vọng của khán giả. Ở những cảnh hôn cần tới sự tương tác ngọt ngào của hai nhân vật, nữ chính Lý Thấm của chúng ta lại "đơ như cây cơ" khiến người xem khó mà tập trung.

Vương Đại Lục ngược lại có phần "táo bạo" hơn, năm lần bảy lượt cưỡng hôn cô nàng tới... lệch cả cơ miệng. Vậy nên thay vì đem đến những cung bậc cảm xúc thăng hoa của đôi lứa yêu nhau, bộ đôi Bột Vương - Mã Trích Tinh lại khiến cho khán giả cười ra nước mắt trước những lần tình tứ lãng mạn.

Lang Điện Hạ mãi là Á hậu xứ Trung vì sến súa từ thoại đến màu phim - Ảnh 6.
Lang Điện Hạ mãi là Á hậu xứ Trung vì sến súa từ thoại đến màu phim - Ảnh 7.
Lang Điện Hạ mãi là Á hậu xứ Trung vì sến súa từ thoại đến màu phim - Ảnh 8.

Màn khóa môi huyền thoại của Mã Trích Tinh và Bột Vương

4. Nhiều tình tiết buồn cười, gợi nhớ đến phim thần tượng Đài Loan

Trong quá trình thưởng thức Lang Điện Hạ, người xem sẽ có trải nghiệm như được quay về thời kì đầu của những bộ phim thần tượng Đài Loan mà không cần tới cỗ máy thời gian của Doraemon. Các cảnh quay tranh giành nữ chính tưởng như không còn có cơ hội được thấy trên truyền hình giờ một lần nữa xuất hiện ở Lang Điện Hạ . Nhìn Tật Xung (Tiêu Chiến) và Bột Vương song đấu như thi Bước Nhảy Hoàn Vũ mà khán giả chỉ biết cười đến ngất.

Lang Điện Hạ mãi là Á hậu xứ Trung vì sến súa từ thoại đến màu phim - Ảnh 9.
Lang Điện Hạ mãi là Á hậu xứ Trung vì sến súa từ thoại đến màu phim - Ảnh 10.

Hai cảnh quay này có giống nhau không nào?

Có lẽ điều này đến từ phong cách làm phim của biên kịch Trần Ngọc San - một người đã gắn liền tên tuổi của mình với những bộ phim thần tượng Đài Loan như Thời Đại Thiếu Nữ Của Tôi hay Nụ Hôn Đầu. Vì thế nên cứ vài ba phút, khán giả lại nghe văng vẳng những ca khúc nhạc phim lạc quẻ, hơi hiện đại so với bối cảnh phim nhưng cũ kĩ so với thời điểm hiện tại. Thật đúng là một trải nghiệm có 1-0-2 khi xem Lang Điện Hạ phải không nào?

Lang Điện Hạ mãi là Á hậu xứ Trung vì sến súa từ thoại đến màu phim - Ảnh 11.
Lang Điện Hạ mãi là Á hậu xứ Trung vì sến súa từ thoại đến màu phim - Ảnh 12.

Lang Điện Hạ không phải bộ phim xuất sắc, thế nhưng không hề tệ hại đến mức thảm họa. Phim có lẽ sẽ hot nếu ra mắt vào lịch chiếu ban đầu, song dù sao đi nữa thì hạng 2 liên tục suốt nhiều tuần liền đã là thành công lớn đối với một sản phẩm phim ảnh không dọn đường PR từ trước và cũng không quảng bá quá ư là rầm rộ. Á hậu thì Á hậu, quan trọng là fan đã cùng cười, cùng khóc với phim và toàn bộ ekip vẫn xem Lang Điện Hạ là một dấu mốc hạnh phúc của cuộc đời.

Lang Điện Hạ lên sóng và thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần, mỗi ngày 2 tập với tài khoản thường.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

Lang Điện Hạ mãi là Á hậu xứ Trung vì sến súa từ thoại đến màu phim - Ảnh 13.