Không cần đợi đến đúng ngày lễ 30/4, không khí tại Quảng trường Ba Đình đã sớm trở nên sôi động. Giữa cái nắng đầu hè, hàng trăm người dân đặc biệt là các bạn trẻ đổ về khu vực quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc trang trọng chuẩn bị đón lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.
Đông nghịt người dân diện áo dài, cầm cờ hoa đổ về Lăng Bác ghi lại những khoảnh khắc đầy tự hào trước thềm 30.4
Từ sáng sớm, khu vực trước Lăng Bác đã rộn ràng tiếng cười nói, những bước chân rảo vội và hàng loạt concept chụp ảnh đầy sáng tạo. Áo dài trắng, khăn rằn, cờ đỏ sao vàng xuất hiện dày đặc. Nhiều người diện áo Đoàn thanh niên, áo in hình Tổ quốc, thậm chí là trang phục của chiến sĩ du kích miền Nam. Tất cả cùng tạo nên một không khí sống động, rực rỡ trước thềm 30.4
Theo ghi nhận, lượng người đổ về đây quá đông khiến cả khu vực xung quanh Ba Đình có lúc rơi vào tình trạng… tắc nghẽn. Mỗi góc đẹp đều kín người, ai cũng mong "săn" được bức ảnh thật ý nghĩa giữa không gian thiêng liêng nhất Thủ đô.
Ngọc Anh (21 tuổi, sinh viên ĐH KHXH&NV) chia sẻ: "Năm nào gần đến lễ mình cũng ra đây. Vừa để chụp ảnh, vừa để tự nhắc bản thân về lịch sử dân tộc. Mình sinh ra trong thời bình, nên mỗi dịp như thế này lại càng thêm biết ơn".
Không chỉ là những khung hình đẹp để đăng lên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ cho biết họ xem đây là dịp để kết nối lại với lịch sử, văn hóa dân tộc. Không cần quá nhiều lời, một tấm ảnh giữa Quảng trường Ba Đình, bên lá cờ Tổ quốc hay dưới bóng cờ đỏ sao vàng, cũng đủ để truyền tải sự tự hào.
Nhiều nhóm bạn chuẩn bị trang phục cực kỳ kỹ lưỡng: áo dài trắng tinh khôi đi kèm bó hoa loa kèn, nón lá vẽ tay, hay những chiếc khăn rằn hoặc chỉ đơm giản là lá cờ đỏ sao vàng đỏ thắm. Từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút để tạo nên bức ảnh vừa đẹp, vừa đúng tinh thần ngày lễ.
Dù tiết trời Hà Nội đã bắt đầu oi bức, cái nắng đầu hè vẫn không thể cản bước người trẻ tìm về Quảng trường Ba Đình. Từ sáng đến chiều, từng đoàn người đều đặn đổ về Lăng Bác. Có cặp đôi tranh thủ ghi lại bộ ảnh cưới giản dị nhưng đầy ý nghĩa, có nhóm học sinh trong tà áo trắng đồng phục lưu giữ buổi ngoại khóa đáng nhớ. Cũng có những gia đình ba thế hệ cùng nhau check-in trước Lăng Bác như một nghi thức quen thuộc mỗi dịp lễ về.
Những nụ cười tươi tắn bên cờ Tổ quốc, những ánh mắt xúc động khi hướng về Lăng Bác… tất cả như một lời tri ân nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đến quá khứ hào hùng của dân tộc.